Màn tái xuất chưa trọn vẹn
Sau hai tuần vắng bóng vì chấn thương và bỏ lỡ Davis Cup, Carlos Alcaraz đã trở lại sân đấu trong giải giao hữu “A Racquet at The Rock” tại Mỹ. Đối đầu với Frances Tiafoe, tay vợt người Tây Ban Nha đã để thua với tỉ số 1-2 (6-3, 3-6, 7-10). Dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng ở set đầu, Alcaraz nhanh chóng hụt hơi trước sức trẻ và sự bền bỉ của Tiafoe, đặc biệt trong loạt tie-break quyết định.
Những tín hiệu tích cực và thách thức
Trước trận đơn, Alcaraz từng kết hợp cùng Pegula để giành chiến thắng ở nội dung đôi, cho thấy anh vẫn giữ được cảm giác bóng tốt. Tuy nhiên, thất bại trước Tiafoe lại phơi bày những hạn chế về thể lực và nhịp độ thi đấu sau thời gian dưỡng thương. Đây là lời cảnh báo cần thiết cho Alcaraz trước khi bước vào các giải đấu chính thức, đặc biệt khi đối thủ tiếp theo là Joao Fonseca tại Miami.
Thua giao hữu có đáng lo?
Nhiều ý kiến cho rằng thất bại này không quá nghiêm trọng bởi đây chỉ là một trận giao hữu. Tuy nhiên, với vị thế của một ngôi sao trẻ đang lên, Alcaraz cần tận dụng mọi cơ hội để lấy lại phong độ và sự tự tin. Nếu không sớm cải thiện, những trận thua như thế này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và thành tích của anh trong mùa giải mới.