Mourinho: Đã đến lúc dừng làm “thợ chữa cháy” của bóng đá châu Âu?

Siêu phẩm rabona: Khoảnh khắc để đời, xứng đáng đề cử giải Puskas 2026

MU khủng hoảng hàng thủ: Carrick sắp tung "măng non" đối đầu Chelsea?

Đoàn Linh

Al Sadd hạ gục Al Hilal trên chấm 11m: Benzema thành tội đồ bất ngờ!

Trận đấu giữa Al Hilal và Al Sadd trên sân Prince Abdullah Al Faisal diễn ra theo kịch bản khó tin. Al Sadd, tân vương Qatar Stars League, bị đánh giá thấp hơn nhưng lại nhập cuộc đầy tự tin, tạo ra thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà.

Al Sadd gây sốc, Al Hilal sớm đáp trả

Ngay từ đầu, Al Sadd dồn ép liên tục, buộc thủ môn Yassine Bounou phải làm việc vất vả. Những pha dứt điểm của Mohamed Camara và Roberto Firmino liên tiếp uy hiếp khung thành Al Hilal. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bị ép sân, Al Hilal dần lấy lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc hơn.

Bàn thắng dồn dập, thế trận đảo chiều liên tục

Phút 29, Sergej Milinkovic-Savic mở tỷ số cho Al Hilal sau đường chuyền dọn cỗ của Theo Hernandez. Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài 7 phút, khi Claudinho tận dụng cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Al Sadd. Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu vẫn rất cao. Phút 55, Ruben Neves kiến tạo để Salem Al-Dawsari dứt điểm bình tĩnh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Al Hilal.

Rượt đuổi kịch tính, Al Sadd thắng trên chấm luân lưu

Chỉ 3 phút sau, Rafael Mujica đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2 cho Al Sadd. Phút 67, Karim Benzema lập công, giúp Al Hilal dẫn 3-2. Nhưng đến phút 71, Roberto Firmino lại lên tiếng, ấn định tỷ số 3-3 trong 90 phút, buộc hai đội bước vào hiệp phụ. Hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng, trận đấu phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu. Dưới áp lực lớn, Karim Benzema và Saimon Bouabre đá hỏng, khiến Al Hilal thua 2-4 trên chấm 11m. Al Sadd giành quyền vào tứ kết AFC Champions League, chạm trán Vissel Kobe.

0
149 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Trước thềm trận tái đấu được xem là sinh tử với Atletico Madrid, bầu không khí tại Barcelona đang nóng lên từng giờ. Thua 0-2 ở lượt đi là bất lợi lớn, nhưng từ cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ đều giữ niềm tin sắt đá vào tấm vé vào bán kết Champions League. Sự đồng lòng ấy trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho thầy trò Hansi Flick trước chuyến làm khách đầy giông bão tại sân Metropolitano rạng sáng 15/4 (giờ Việt Nam).

Khẩu hiệu từ khán đài lan vào phòng thay đồ

Khẩu hiệu “Yes, we can!” xuất hiện từ các khán đài sau chiến thắng ở trận derby với Espanyol. Giờ đây, thông điệp ấy đã được chính các cầu thủ và ban huấn luyện Barcelona tiếp nhận trọn vẹn. Theo các nguồn tin nội bộ, phòng thay đồ của Barca đang tràn ngập sự tự tin tuyệt đối. Toàn đội ý thức rõ thử thách phía trước vô cùng khắc nghiệt, nhưng tin rằng sự hy sinh và cường độ thi đấu cao có thể xoay chuyển cục diện.

Dấu ấn Hansi Flick trong niềm tin lội ngược dòng

Vai trò của Hansi Flick trong việc xây dựng sự tự tin này được đánh giá là then chốt. Trước truyền thông, chiến lược gia người Đức khẳng định Barcelona đang đi đúng hướng. Ông nói: “Chúng tôi không cần một phép màu, chúng tôi cần chơi một trận đấu tốt và chúng tôi có thể làm được điều đó. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Atletico là đối thủ tuyệt vời, nhưng chúng tôi có một đội ngũ tốt và đủ khả năng để lội ngược dòng”.

Bài kiểm tra lớn nhất và khát vọng Champions League

Với đội hình Barcelona hiện tại, đây là bài kiểm tra lớn nhất từ đầu mùa. Việc từng bị chính Atletico loại khỏi Copa del Rey trở thành động lực để toàn đội quyết tâm phục thù. Champions League lúc này là mục tiêu hàng đầu của Barca, và mọi sự tập trung đang dồn cho màn trình diễn tại Madrid. Với sự ủng hộ cuồng nhiệt từ cổ động viên và khối đoàn kết nội bộ, Barcelona bước vào cuộc chiến giành vé bán kết với tâm thế sẵn sàng.

Xem thêm
0
564 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

PVF CAND níu chân CAHN
Trận cầu tâm điểm giữa PVF CAND và CAHN khép lại với tỷ số 1-1 sau 90 phút căng như dây đàn. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin, thậm chí còn đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng sớm không được công nhận vì việt vị. CAHN dần siết lại thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và cụ thể hóa ưu thế ở phút 12, khi Đình Bắc dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Quang Hải.

Chủ nhà vùng lên, CAHN hụt hơi
Bước sang hiệp hai, PVF CAND không chấp nhận trắng tay. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt và được đền đáp ở phút 54 với pha lập công của Xuân Bắc. Bàn gỡ khiến CAHN buộc phải dồn toàn lực tấn công trong quãng thời gian còn lại, nhưng mọi nỗ lực đều bị chặn đứng trước hàng thủ chơi kỷ luật, kín kẽ của PVF CAND.

Hà Nội FC bám đuổi nhóm đầu
Ở các sân đấu khác, Ninh Bình tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng khi đánh bại CLB TP.HCM 2-1, với dấu ấn đậm nét từ Văn Thuận cùng bàn thắng quyết định ở phút 90+3. Hà Nội FC cũng không chịu kém cạnh khi thắng Hà Tĩnh 3-0 trong thế trận áp đảo, với các pha lập công của Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Passira. Kết quả này giúp Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi Ninh Bình, Thể Công Viettel và CAHN trong cuộc đua vô địch sau vòng 18.

Xem thêm
0
492 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật