Quang Hải bứt phá: Cầu thủ nội đắt giá nhất V-League, đẳng cấp phải thừa nhận

Nóng BXH V-League vòng 21 mới nhất: CAHN thẳng tiến, kịch tính đua trụ hạng

Mario Balotelli: Nếu được làm lại, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình

Thanh Phung

Al Nassr “quẩy” tưng bừng, Ronaldo lại ghi dấu ấn lịch sử

🚀 Al Nassr nhập cuộc như vũ bão, nhưng hiệp 1 chỉ toàn tiếc nuối khi Mane và Ronaldo liên tục bỏ lỡ, còn VAR thì “cà khịa” không cho bàn thắng.

👑 Sang hiệp 2, Felix hóa “phù thủy”, kiến tạo cho Ronaldo mở tỷ số rồi tiếp tục dọn cỗ cho Simakan đánh đầu cháy lưới – Felix đúng là “trùm” kiến tạo trận này!

🟥 Al Kholood tự bắn vào chân khi Bahebri nhận thẻ đỏ, còn cuối trận Coman nhẹ nhàng sút phạt đền, chốt hạ chiến thắng 3-0 cho Al Nassr – rút ngắn khoảng cách với Al Hilal, cuộc đua vô địch lại nóng như lửa!

0
365 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hải Đẹp Trai
3-0 nhẹ nhàng như đi dạo, cuối trận Coman sút phạt kiểu “chốt hạ” cho vui. Fan Al Nassr tối nay chắc lại mất ngủ vì sung sướng, còn fan Al Hilal thì chuẩn bị “cà khịa” nhau tiếp nhé!
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
Al Kholood tự bắn vào chân, thẻ đỏ xong là xác định “ăn hành” luôn. Đá thế này thì khỏi mơ đua vô địch, nhường đường cho Al Nassr với Al Hilal solo cho máu!
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Felix trận này đúng kiểu “phù thủy” thật, chuyền phát nào ra phát đấy. Đề nghị Al Nassr cho ông này lên lương gấp đôi, chứ không lại bị mấy đội khác nó hốt mất thì khóc tiếng Mán.
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Ronaldo mà cứ đá thế này thì Al Hilal xác định “toang” nhé. Ông già 39 tuổi mà chạy còn hơn thanh niên, lại còn ghi dấu ấn lịch sử. Anti đâu, vào khóc tiếp đi nào!
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
VAR trận này chắc fan Al Nassr muốn đập tivi vl, cứ tưởng ăn mừng rồi mà lại bị “cà khịa” không cho bàn thắng. May mà sang hiệp 2 Felix với Ronaldo gánh team, chứ không thì lại ăn chửi sml!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Dang Dinh

Hệ thống suất dự Champions League mới sau khi giải đấu mở rộng đang tạo ra một kịch bản oái oăm cho Brentford. Ngoài Top 4 Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh mùa này còn có thêm một “suất bonus” do UEFA cấp cho quốc gia có hệ số tốt nhất, cùng với suất mặc định dành cho nhà vô địch Europa League. Vấn đề nảy sinh khi hai điều kiện này chồng lấn lên nhau, kéo theo những hệ quả trực tiếp đến cuộc đua của Aston Villa, Liverpool và cả Brentford.

Suất bonus và nút thắt Aston Villa

Nếu Aston Villa vừa vô địch Europa League vừa kết thúc mùa giải trong Top 4 Premier League, họ sẽ lấy vé dự Champions League theo thứ hạng giải quốc nội. Khi đó, “suất bonus” mà bóng đá Anh được hưởng sẽ bị hủy, không được chuyển xuống cho đội xếp dưới. Ngược lại, nếu Aston Villa chỉ đứng thứ 5 nhưng vô địch Europa League, họ sẽ lấy vé theo danh hiệu, còn “suất bonus” sẽ được đẩy xuống cho đội xếp thứ 6.

Brentford, Liverpool và trận đấu hai mặt

Đây là lúc Brentford bước vào câu chuyện. Ở vòng cuối, họ gặp Liverpool, đội đang cạnh tranh trực tiếp vị trí Top 4 với Aston Villa. Nếu Brentford thắng, Liverpool có nguy cơ tụt hạng, tạo điều kiện để Aston Villa leo lên Top 4. Khi đó, nếu Aston Villa đồng thời vô địch Europa League, suất Champions League thứ 6 sẽ biến mất. Ngược lại, nếu Brentford thua Liverpool, giúp đội bóng của huấn luyện viên Jürgen Klopp giữ vị trí cao hơn Aston Villa, trong khi Aston Villa vô địch Europa League nhưng chỉ đứng thứ 5, suất thứ 6 sẽ được kích hoạt, mở ra cơ hội lịch sử cho Brentford.

Kịch bản phức tạp và câu hỏi về hệ thống

Trong một kịch bản rất cụ thể, Brentford có thể hưởng lợi gián tiếp về vị thế giải đấu, tiền thưởng hoặc cục diện chung nếu để thua Liverpool, qua đó duy trì khả năng suất thứ 6 được kích hoạt. Nhưng để chuỗi mắt xích này xảy ra, cần rất nhiều điều kiện: Aston Villa phải vô địch Europa League, Brentford phải đủ gần Top 6 hoặc đang đứng thứ 6, và khoảng cách điểm số phải “đóng băng” trước vòng cuối để kết quả trận gặp Liverpool không làm thay đổi vị trí của họ. Đó là một chuỗi điều kiện cực kỳ phức tạp, song không phải bất khả thi, đồng thời phơi bày sự rối rắm của hệ thống phân bổ suất dự cúp châu Âu với những kịch bản “ngược đời” khiến cả người trong cuộc cũng phải đau đầu tính toán.

Xem thêm
0
896 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Từ những cú volley cháy lưới đến pha solo không tưởng, đây là những bàn thắng mang lại cảm giác “đã” đến tột độ cho người xem. Cùng thưởng thức Top 10 khoảnh khắc ghi bàn khiến bạn không thể rời mắt.

Xem thêm
0
191 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Ba năm trôi qua kể từ khi Roy Keane thẳng tay “chấm” 10 cái tên cần bị Man Utd thanh lý, giờ đây 7 người trong số đó đã thực sự rời Old Trafford. Danh sách mà huyền thoại sinh năm 1971 từng chỉ trích trải dài từ hàng thủ, tuyến giữa cho tới hàng công, và những biến động nhân sự sau đó cho thấy mức độ thay đổi lớn trong đội hình Quỷ đỏ.

Hàng thủ thay áo, treo giày

Ở tuyến phòng ngự, ngoài Harry Maguire và Diogo Dalot còn trụ lại, Roy Keane từng kêu gọi bán Victor Lindelof, Raphael Varane và Jonny Evans. Đến hiện tại, Varane và Evans đều đã treo giày. Jonny Evans được giữ lại làm việc trong thành phần ban huấn luyện Man Utd, còn Victor Lindelof vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng trong màu áo Aston Villa.

Tuyến giữa và hàng công “khăn gói” ra đi

Christian Eriksen và Sofyan Amrabat cũng nằm trong tầm ngắm của Keane. Giờ đây, Eriksen đã sang Đức khoác áo Wolfsburg, còn Amrabat đang chơi cho Real Betis theo dạng cho mượn từ Fenerbahce. Trên hàng công, Antony và Anthony Martial từng được Keane mong muốn sớm rời Man Utd. Hiện Antony đang tìm lại cảm hứng tại Real Betis, trong khi Martial đã sang tận Mexico thi đấu cho Monterrey. Sau chừng đó biến động, Man Utd được dự báo sẽ còn tiếp tục thay đổi mạnh về nhân sự trong mùa hè để chuẩn bị cho mục tiêu trở lại Champions League, đấu trường mà họ gần như chắc chắn sẽ góp mặt.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Tôi từng dán poster của Van Basten ở khắp mọi nơi trong phòng mình. Với thế hệ cầu thủ trẻ khi đó, anh ấy thực sự là một thần tượng lớn. Điều khiến tôi bị cuốn hút nhất là phong thái rất điềm tĩnh, nhưng lúc nào cũng ẩn chứa cảm giác nguy hiểm. Chỉ cần nhìn anh ấy chơi bóng thôi cũng đủ để tôi ấn tượng sâu sắc.

Thỉnh thoảng trên TV lại chiếu những hình ảnh về đội Milan vĩ đại của Arrigo Sacchi, và tôi gần như bị mê hoặc bởi từng động tác mềm mại của Marco. Sau này, trong những buổi tập, tôi cũng từng cố bắt chước phong cách ấy. Nhưng càng làm, tôi càng hiểu đó là việc vô ích. Một khi đã là hiện tượng, thì không ai có thể sao chép được.

Hernan Crespo chia sẻ về thần tượng của mình.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Michael Carrick đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành huấn luyện viên trưởng Manchester United. Sau ba năm không thể thắng trọn bộ nhóm "Big Six" trong cùng một mùa, Carrick có thể hoàn tất bộ sưu tập nếu đánh bại Liverpool vào Chủ nhật. Nếu làm được điều đó và giúp đội cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh, sức nặng cho một bản hợp đồng dài hạn gần như không thể phớt lờ.

Dấu ấn tức thì từ ngày tiếp quản

Kể từ khi tiếp quản từ giữa tháng 1, Carrick tạo ra tác động rõ rệt. Ông mở màn bằng chiến thắng áp đảo trước Manchester City ngay tại Old Trafford, rồi biến Manchester United thành đội bóng châu Âu đầu tiên thắng trên sân Arsenal mùa này. Sau đó là trận thắng Tottenham, đội vẫn được xếp trong nhóm "Big Six" dù đang vật lộn trụ hạng. Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp chỉ bị chặn lại bởi các trận hòa West Ham, Bournemouth và hai thất bại đáng thất vọng trước Newcastle, Leeds.

Thống kê ấn tượng, so sánh trực diện với Ruben Amorim

Carrick nhanh chóng đưa Manchester United trở lại quỹ đạo với chiến thắng đầu tiên trên sân Chelsea sau 6 năm, rồi vượt qua Brentford để áp sát suất dự Champions League. Sau 12 trận, United thắng 8, hòa 2, thua 2, giành 26 điểm – đủ để dẫn đầu Ngoại hạng Anh nếu tính từ thời điểm ông nắm quyền. So với Ruben Amorim chỉ có 31 điểm sau 20 trận, hiệu quả là khác biệt. Dưới thời Carrick, đội ghi 24 bàn, thủng lưới 14, hiệu số +10, vượt xa hiệu số +4 của Amorim, trong bối cảnh mùa trước United kết thúc ở vị trí thứ 15 với hiệu số -10.

Uy tín trong phòng thay đồ và tham vọng khác biệt

Carrick mang lại nguồn năng lượng lớn, được Bryan Mbeumo và Amad Diallo công khai ủng hộ, nhấn mạnh kinh nghiệm và "DNA" Manchester United của ông. Điểm nhấn là tham vọng: trái với việc Amorim từng gọi đội bóng là "tệ nhất lịch sử câu lạc bộ", Carrick cho rằng tấm vé Champions League không phải thứ để ăn mừng quá mức, vì mục tiêu phải là cạnh tranh danh hiệu lớn mỗi năm. Trong bối cảnh Luis Enrique và Thomas Tuchel không sẵn sàng, Carrick trở thành lựa chọn logic nhất, với đối thủ chính là Andoni Iraola của Bournemouth. Jamie Carragher nhận định Carrick có thể không khiến đối thủ run sợ, nhưng là lựa chọn lý tưởng cho Manchester United ở thời điểm này, phù hợp với tầm nhìn chi phí thấp của Sir Jim Ratcliffe.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật