Lời hứa cắt tóc và chuỗi thắng dang dở
Frank Ilett tự đặt ra một điều kiện tưởng như đơn giản: chỉ bước vào tiệm cắt tóc khi Man Utd thắng liền 5 trận. Chuỗi 3 chiến thắng trước Chelsea, Brentford và Liverpool từng mở ra hi vọng, nhưng trận hòa trên sân Ánh sáng đã chặn đứng tất cả. Việc Michael Carrick xoay tua mạnh, trao cơ hội cho Mason Mount và Joshua Zirkzee nhưng không hiệu quả khiến hàng công bế tắc, và lời hứa của Ilett tiếp tục bị treo.
Mùa giải ngắn ngủi và hệ quả bất ngờ
Man Utd chỉ đá 40 trận trong cả mùa, mức thấp nhất thế kỷ 21 do bị loại sớm ở Carabao Cup và FA Cup. Lịch thi đấu thưa thớt khiến khả năng tạo ra chuỗi 5 trận thắng liên tiếp càng khó, kéo dài thêm hành trình “nhịn cắt tóc” của Ilett. Mỗi lần đội hụt bước, như trận hòa 1-1 với West Ham hồi tháng 2, khoảng cách đến chiếc ghế cắt tóc lại xa thêm.
Từ mái tóc Fellaini đến lời than mùa hè nóng nực
Sau 581 ngày, tóc của Ilett đã thành một khối bông xù gợi nhớ Marouane Fellaini. Khi cơ hội lập chuỗi 5 trận thắng ở mùa này chính thức khép lại, anh chỉ còn biết lên Instagram than thở: “Sẽ là một mùa hè vô cùng nóng nực đây!”. Mùa giải ảm đạm về số trận đấu của Man Utd vô tình biến thành “bi kịch” cá nhân kéo dài gần hai năm.
Champions League và hi vọng cho chiếc kéo
Dù mùa hiện tại kết thúc trong sự hụt hẫng của Ilett, tấm vé trở lại Champions League mùa 2026/27 mở ra viễn cảnh khác. Với khoảng 50 trận dự kiến, Man Utd sẽ có nhiều cơ hội hơn để tạo nên chuỗi 5 chiến thắng. Lịch thi đấu dày đặc ở chiến dịch tới được xem như niềm an ủi duy nhất cho CĐV đang chờ ngày “xuống tóc”.