Ethan Nwaneri không mất nhiều thời gian để gật đầu với Borussia Dortmund. Từ lúc nghe tin đội bóng Đức quan tâm đến khi các cuộc đàm phán tiến triển chỉ trong vài giờ, tiền vệ sinh năm 2007 đã sẵn sàng rời Arsenal thêm một lần nữa để thử sức ở môi trường mới.
Lần thứ hai ra nước ngoài
Nwaneri từng gây chú ý khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Premier League năm 2022, khi mới 15 tuổi 181 ngày. Tính đến nay, anh đã có 51 trận cho Arsenal, ghi 10 bàn, sau đó trải qua nửa sau mùa 2025/26 theo dạng cho mượn tại Marseille với 2 bàn sau 11 lần ra sân, trong đó có 9 trận tại Ligue 1.
Chính quãng thời gian ở Marseille giúp Nwaneri bớt bỡ ngỡ khi tiếp tục rời Anh. Anh thừa nhận lần đầu ra nước ngoài là lúc phải rời hẳn vùng an toàn, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng sau trải nghiệm đó, anh cảm thấy việc xuất ngoại “dễ dàng hơn nhiều”, tâm lý thoải mái hơn, cởi mở hơn và chuẩn bị tốt hơn cho lần sang Đức này.
Dortmund nhanh chóng chọn Nwaneri
Chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái của tân binh Giannis Konstantelias ở vòng 1 Bundesliga mở ra cơ hội cho Nwaneri. Khi Dortmund liên hệ và hai bên có buổi gặp mặt, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Anh kể lại rằng chỉ sau vài giờ, các cuộc trao đổi hậu trường đã tiến triển sâu và bản thân “sẵn sàng rời đi” ngay khi biết BVB muốn có mình.
Sẵn sàng cạnh tranh vị trí
Dortmund đã khởi đầu Bundesliga bằng chiến thắng 2-0 trước Hamburg và sau đó giành vé vào vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Trong bối cảnh đó, Nwaneri có thể được trao cơ hội ngay trận gặp Hoffenheim cuối tuần này.
Anh xác định rõ mục tiêu tại Signal Iduna Park: sang Đức để cạnh tranh một suất trong đội hình và cống hiến hết sức trong mùa giải cho mượn. “Tôi ở đây và tôi sẽ chiến đấu cho vị trí của mình trong đội. Tôi sẽ cố gắng hết sức, làm tốt nhất những gì có thể”, Nwaneri khẳng định.