Cháu bé lớp 5 bới bùn đất tìm quần áo cho bà mặc sau cơn lũ ở Nghệ An

Thương bà chỉ còn bộ quần áo mặc trong người mấy ngày nay, em Đồng đã ra sức đào bới bùn đất- nơi đang vùi lấp chiếc tủ đồ, mong tìm quần áo cho bà mặc.

Em Lữ Khải Đồng là học sinh lớp 5, trú bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, Nghệ An. Khi lũ ập trong đêm tối, gia đình em cùng mọi người chỉ kịp chạy lên nơi cao thoát thân. Hiện ngôi nhà gia đình em Đồng và nhà bà ngoại là Vi Thị Xoan (64 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) đã bị lũ cuốn trôi, sập. Tài sản, đồ dùng trong nhà còn lại bị bùn đất vùi lấp. Thương bà chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trong người mấy ngày nay, em Đồng đã ra sức đào bới bùn đất- nơi đang vùi lấp chiếc tủ đồ, mong tìm quần áo cho bà mặc.

"Không còn gì nữa, trôi hết cả rồi. Bây giờ biết bám víu vào đâu nữa đây", tiếng khóc xé lòng của bà Vi Thị Bảy (44 tuổi, trú xã Mỹ Lý, Nghệ An) vang...

Theo ĐẮC LÀM - ĐẶNG TRUNG ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN