Từ kẻ bới rác ăn thành “người siêu giàu” của châu Á
Chính sự nghèo khó đã giúp người đàn ông này tôi luyện nghị lực phi thường, thu được thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.
Nghị lực của người “vươn lên từ đáy”
Vào năm 1976, khi Trung Quốc mới bắt đầu cải cách và mở cửa, nhiều người dân vẫn sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Tại một ngôi làng ở Ninh Ba, Chiết Giang, một đứa trẻ tên là Tiền Phong Lôi cũng sinh ra và lớn lên trong cảnh thiếu thốn. Thậm chí, ông từng phải lục thùng rác để kiếm đồ ăn.
Tuy nhiên, chính điều kiện sống khắc khổ thời ấu thơ đã tạo nên một trái tim mạnh mẽ và giàu nghị lực. Với ông, nghèo đói không phải là bẩm sinh và có thể đảo ngược bằng sự chăm chỉ và trí tuệ.
Ngay từ khi còn học tiểu học, Tiền Phong Lôi đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh đặc biệt. Một lần, ông nhìn thấy rất nhiều ốc ở ao làng. Với người bình thường, những thứ này chỉ là thực phẩm thông thường, nhưng trong mắt Tiền Phong Lôi, chúng là sản phẩm có tiềm năng lớn. Vì vậy, ông quyết định thu thập ốc, bán chúng ở chợ và kiếm được một khoản tiền nhỏ.
Sau đó, ông lại tiếp tục dùng số vốn tiết kiệm được để mua kem rồi bán lại để kiếm lời từ tiền chênh lệch. Dần dần, ông đã trở thành một “doanh nhân nhí” nổi tiếng trong lớp.
Tuy nhiên, do tập trung vào việc kinh doanh nên ông đã bỏ bê việc học. Vì thường xuyên trốn học hoặc gây rắc rối nên ông đã bị đuổi khỏi trường cấp 3 trước khi tốt nghiệp. Dù vậy, đam mê kinh doanh vẫn âm ỉ trong Tiền Phong Lôi. Ông đã đi khắp nơi và làm nhiều công việc như bán hoa quả, bán mô hình, đồng hồ nước. Trong thời gian này, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và tích lũy được hàng triệu USD khi còn trẻ.
Song, do thiếu kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn, số tiền tích lũy của chàng trai trẻ dần hao hụt và rơi vào cảnh khốn cùng. Ngay cả bạn bè cũ cũng xa lánh ông. Dù vậy, ông vẫn không nản chí mà tiếp tục tìm kiếm công việc, dù chỉ được trả lương vài chục NDT (từ vài chục nghìn)/ngày.
Sau đó, ông phát hiện ngành phân phối sữa có tiềm năng lợi nhuận rất lớn. Lần này, ông nắm bắt cơ hội và đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm. Chỉ trong vài tháng, ông đã kiếm được hàng chục nghìn NDT (10.000 NDT tương đương 34,8 triệu đồng), tạo nền tảng cho sự thay đổi vượt bậc sau này.
Theo thời gian, khi công việc kinh doanh ngày càng mở rộng, ông đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Năm 2001, ông đã chi 2 triệu NDT (6,9 tỷ đồng) để mua nhà cho cha mẹ. Trong thời gian này, ông còn theo học chương trình MBA tại Đại học Giao thông Thượng Hải và chương trình sau đại học tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.
Tiền Phong Lôi và Jack Ma
Giờ đây, Tiền Phong Lôi đã sở hữu khối tài sản tiền tỷ. Mặc dù đã thành công trong sự nghiệp, ông vẫn rất khiêm tốn, thích trồng hoa và sống một cuộc sống giản dị, tiết kiệm.
Cho đến nay, Tiền Phong Lôi vẫn kiên trì làm việc với cường độ cao, mỗi ngày hơn 18 tiếng. Ông tin rằng chỉ có sự kiên trì thì người ta mới có thể đạt được thành công.
Bên cạnh đó, người đàn ông này còn cống hiến hết mình cho công tác phúc lợi xã hội. Ông từng tham gia một cuộc đấu giá do Quỹ Yanran tổ chức và mua một tác phẩm nghệ thuật với giá lên đến 30 triệu đô la Hồng Kông (97,6 tỷ đồng), qua đó đóng góp vào phúc lợi công cộng.
Trong khi hàng trăm tỷ USD tài sản của các tỷ phú thế giới "bốc hơi" do tác động từ chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump, Warren Buffett...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/05/2025 14:52 PM (GMT+7)