Hành trình biến khu vườn 40m2 trên nóc nhà thành cơ ngơi 4000 m2 trị giá hàng chục tỷ đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Từ bỏ công việc với mức lương hơn 30 triệu đồng/tháng, chàng trai Nguyễn Tấn Lên về dựng vườn trên nóc nhà và kết quả bất ngờ.

Học xong và có một công việc ổn định với mức lương trên 30 triệu đồng/tháng tại công ty viễn thông lớn, anh Nguyễn Tấn Lên là mẫu hình nhiều bạn trẻ mơ ước.

Tuy nhiên, bước ngoặt trong cuộc đời anh khiến anh từ bỏ công việc như mơ để về làm “nông dân” chính là khi anh tình cơ đọc được bài phát biểu của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam vào năm 2004 về hướng phát triển sinh vật cảnh trở thành một nghề kinh tế sinh thái giá trị cao. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị các nhà khoa học, các nghệ nhân cần sớm nghiên cứu việc chuyển đổi một số mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó cần cần lưu ý đến việc trồng các loại phong lan trên các nhà giàn vừa không phụ thuộc vào diện tích vừa có thể tạo ra các môi trường vi khí hậu nhân tạo.

Vốn sinh ra ở vùng đất chịu nhiều tác động bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, nước biển dâng, anh luôn mong muốn làm được gì để giúp quê hương vượt qua những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Vì vậy, những phát biểu của Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khiến anh Nguyễn Tấn Lên suy nghĩ về việc phát triển mô hình trồng hoa phong lan trên nóc nhà đầu tiên tại thành phố Cần Thơ. Anh hi vọng mô hình của mình thành công sẽ góp phần lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các ngành các cấp để bước đầu hình thành một nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Anh vấp phải sự phản đối của gia đình, bạn bè khi vừa nung nấu ý định. Trong suy nghĩ của nhiều người, ngành hoa cây cảnh chỉ là ngành trang trí có mốt phát triển theo thời vụ. Và đây vẫn là nghề nông, nghề ít sang trọng. Hơn nữa, lúc đó anh đang có một công việc với mức thu nhập tốt nên nhiều người cho rằng anh bị “khùng” nên mới quyết định mạo hiểm trồng lan.

Anh tâm sự: " Tôi thì nghĩ khác, cần phải làm một nghề mang lại sự bền vững cho bản thân và xã hội. Đúng là mức thu nhập trên 30 triệu đồng một tháng là tạm ổn nhưng với mức thu nhập ấy liệu đến bao giờ mới có thể mua đất, làm nhà và mua sắm cho mình những phương tiện cần thiết cho cuộc sống…".

Anh Nguyễn Tấn Lên bên một chậu hoa Phi Điệp đột biến

Anh Nguyễn Tấn Lên bên một chậu hoa Phi Điệp đột biến

Nghĩ là làm, anh Lên bắt tay vào phát triển vườn lan của mình. Để đảm bảo cuộc sống, trong 2 năm đầu, anh vừa làm nhân viên kinh doanh của công ty viễn thông vừa chơi lan vừa kinh doanh hoa lan như một nghề tay trái với vườn lan rộng hơn 40 m2 trên tầng thượng tại TP. Cần Thơ.

"Đến năm 2020, tôi đã có tiền đầu tư mở rộng khu vườn trồng lan với quy mô hơn 4000 m2 có giá trị hàng chục tỷ đồng. Phải nói thật rằng, nhờ có cây hoa lan mà tôi và gia đình đã có sự đổi đời nhanh chóng...", anh Nguyễn Tấn Lên chia sẻ.

Nhờ ham đọc sách, tìm đến những nhà vườn đi trước, gặp những chuyên gia, nghệ nhân danh tiếng để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, lai tạo giống, anh Lên giờ đây cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực trồng và phát triển các loại lan.

Khu vườn trị giá hàng chục tỷ đồng của anh Lên

Khu vườn trị giá hàng chục tỷ đồng của anh Lên

Anh Nguyễn Tấn Lên cho rằng, mô hình trồng hoa lan trên mái nhà không tốn nhiều diện tích, suất đầu tư không lớn mà hiệu quả kinh tế rất cao. Mô hình này còn góp phần cải thiện hiệu ứng nhà kính, tạo không gian sống trong lành và đặc biệt góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường cho con trẻ...

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng 8x Hà Nội bắt sân thượng “đẻ” tiền tỷ

Không chỉ biến sân thượng thành kho tiền, chàng trai này còn được thỏa mãn thú đam mê của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN