Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu…

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Nguyễn Quyết Thắng với bài viết: Gửi em yêu…

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Nguyễn Quyết Thắng ở Từ Liêm, Hà Nội

Tiếng xào xạc của cành trúc trước hiên nhà đánh thức anh dậy trong cảm giác mơ màng. Hình như trời vừa trở lạnh, gió đầu mùa đang se sắt thổi ngoài kia… Cảm giác hơi lạnh sớm mai từ cửa sổ ùa vào ngập tràn căn phòng. Bỗng có tiếng nhạc đâu đó văng vẳng: Có giấc mơ nào êm đềm - Khẽ lướt qua làn môi mềm…Chợt kỉ niệm hôm ấy ùa về, kỉ niệm chuyến đi trong 1 buổi trời trở lạnh như này, em còn nhớ không?

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 1

Đó là buổi đi chơi xa đầu tiên của anh và em cùng một nhóm bạn. Đến lúc đó, thời gian mình quen biết và có cảm tình với nhau được đâu đó 1 năm. Mình cũng đã trải qua 1 khoảng thời gian ngừng liên lạc và mới chính thức “nối lại” được 3-4 tháng. Hình như tình yêu nào muốn bền lâu cũng phải trải qua những khúc sóng gió gập ghềnh em nhỉ?

Trước đây có nghe ai đó nói, yêu nhau cần có chuyến đi chơi xa cùng nhau, sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ về sau. Có lẽ đó là lời khuyên đúng. Hôm đó, một ngày cuối thu, anh với em cùng mấy bạn làm cùng văn phòng đi cắm trại ở Đồng Mô, nơi mà sau này khi về cứ gọi vui là: Đồng Mô Lô Nhô Sóng Vỗ. Em có nhớ chiếc ghế băng bên hồ không? Mình đã ngồi bên nhau tâm sự lâu thật lâu về những dự định và cuộc sống sau này, trước mênh mông sóng vỗ. Đến lúc này, đang ngồi ghi lại những dòng này mà anh vẫn nhớ như in cảm xúc lúc ấy: ngồi bên em, nắm bàn tay em và cảm nhận hơi ấm bên nhau dù trời chiều đã lạnh và sóng gió dập dờn. Hôm sau về xem ảnh, thầm cảm ơn 1 cô em trong nhóm đi cùng đã “chụp trộm” từ phía sau bắt đúng khoảnh khắc mình ngồi bên nhau đó. Khoảnh khắc mà dường như cảm xúc yêu đã đậm thêm rất nhiều!

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 2

Khu Đồng Mô - Sơn Tinh Camp này cũng hay, cảnh đẹp, thích hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn đi dã ngoại kết hợp team building. Ban ngày có thể lang thang khắp khu trại, đi bè ra hồ hoặc chơi các trò vận động. Nhớ chiều tối hôm ấy vui thật vui, cả nhóm quây quần chuẩn bị tiệc nướng tưng bừng ngay bên khu lều bạt đậm chất du lịch bụi. Nhậu nhẹt xong còn rủ nhau đi xem ké đốt lửa trại nữa. Mãi đêm muộn mới chui về lều đi ngủ.

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 3

Kỷ niệm lần đầu “ngủ lều với người lạ” cũng thật đáng nhớ phải không em. Cả nhóm thuê 2 lều, thì lúc đầu chia nam riêng nữ riêng, về sau mấy đứa biết anh với em cũng sắp “thành gia thất” nên bảo nhau dành 1 lều riêng cho 2 đứa mình và đẩy 2 đứa sang kéo khóa lại. Thế là buộc phải ngủ chung lều! Hai lều ở ngay cạnh nhau, chỉ cách vài bước chân và lớp vải dù cách nhỡ. Nói chuyện to 1 chút là bên ngoài hoặc lều bên kia nghe thấy. Thành ra nằm nghe mấy đứa bên lều cạnh chơi đùa rúc ra rúc rích, còn mình chỉ dám tâm sự rủ rỉ rù rì, chẳng dám cả thở mạnh, sợ bị nghe tiếng.

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 4

Đêm lạnh dần... Rồi ngủ lúc nào không biết, cả hai ngủ ngon lành bao lâu không rõ. Bỗng nghe tiếng sột soạt, tiếng dép rồi tiếng người nói chuyện ngay bên cạnh. Mở mắt thì nhận ra trời đã hửng sáng, tiếng mọi người bên ngoài đi lại và nói chuyện mà trong lều nghe rõ mồn một. Bất giác tỉnh táo lạ thường. Không ngờ âm thanh nghe qua lều lại vẫn rõ ràng đến thế! Nghĩ chuyện tâm sự nhỏ to lọt ra thì ngượng chết. Sáng ra dò hỏi mấy đứa đêm qua nghe tiếng gì lạ không, thì chúng cười bảo: bọn em ngủ sớm chả nghe thấy gì đâu. Tin vậy! Ai đó nói “Hạnh phúc mong manh”. Đúng là thời điểm ấy, đôi lúc cảm thấy hạnh phúc khá mong manh và không rõ ràng lắm… nhưng bây giờ đã khác nhiều em nhỉ!!

Qua thời gian, mình đã hiểu nhau hơn, có tình cảm với nhau nhiều hơn, và đặc biệt từ khi con gái nhỏ ra đời. Mỗi ngày anh và em lại cùng nhau tất bật chăm chút cho con gái bé bỏng. Rồi nhiều đêm thấy em không tròn giấc, anh vẫn mong và luôn cố gắng thức nhiều hơn để em và con được ngủ nhiều hơn. Nhìn con lớn lên từng ngày, anh lại hình dung một ngày không xa, chúng mình sẽ đưa con quay lại những nơi đã đi qua ghi dấu kỷ niệm của mình để kể cho con nghe, ngày ấy bố mẹ đến đó thế nào. Chắc chắn rằng trong danh sách ấy sẽ có địa danh Đồng Mô Lô Nhô Sóng Vỗ, nơi anh coi là một “tọa độ yêu” của chúng mình, em nhỉ!

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 5

Em còn nhớ không, hồi mới yêu, anh đã viết một seri “Gửi em” để ghi lại những cảm xúc tình yêu theo thời gian. Có lần anh nói với em rằng sau này nếu nên vợ nên chồng và có con cái, thì sẽ để dành kể lại cho con nghe ngày trước bố cũng phải rất công phu mới tán được mẹ con đó. Bẵng đi bao lâu ko viết, nay nhân dịp có event được một cô em chia sẻ, anh lại viết tiếp 1 đoạn “gửi em” để bổ sung vào seri đó. Anh cũng gửi tham gia cuộc thi My Happiness - Chia Sẻ Khám Phá Tọa Độ Yêu, dù đây là lần đầu tiên gửi dự thi như này. Nếu may mắn được bạn đọc ủng hộ và có giải thì thật tuyệt. Mình sẽ lại có thêm 1 dịp bên nhau xa nhà, để sau này kể lại cho con cháu nghe, em nhé!

Bài dự thi My Happiness (số 23): Gửi em yêu… - 6

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc

https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN