Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương

Tiếp tục hành trình Khám phá tọa độ yêu, Ban tổ chức nhận được bài dự thi của bạn Chí Thị Nhung với bài viết: Bên anh là bình yên – một chuyện tình ở xứ sở bạch dương.

Bài viết sau đây được gửi bởi bạn Chí Thị Nhung ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tôi và anh là du học sinh tại Nga. Anh quê ở Nghệ An, còn tôi ở Tuyên Quang. Tôi học luật, còn anh học y. Chúng tôi bay trên cùng một chuyến bay tới thành phố Rostov trên Sông Đông vào một ngày thu tháng 10 năm 2011. Bay cùng ngày, ở cùng thành phố là vậy nhưng chúng tôi chỉ bén duyên vào dịp đi giã ngoại của 3 năm sau đó.

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 1

Chuyện tình của chúng tôi bình yên lắm. Bốn năm yêu nhau chưa một lần cãi vã to, có chăng chỉ là những giận hờn thoáng qua, những thứ mà tôi có thể quên hết sau khi thức dậy vào buổi sáng. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi tuy không phải là mối tình đầu của anh nhưng khi mới yêu tôi anh vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình. Với tôi điều đó không quan trọng và tôi cũng không ngại chỉ ra cho anh những điều anh làm sai, những thứ anh phải sửa.

Chúng tôi yêu nhau chân thành, giản dị, không màu mè, hoa mĩ, không quá lãng mạn hay sến súa. Chúng tôi yêu nhau bằng cách giành cho nhau những điều tốt nhất, bên cạnh nhau lúc vui cũng như khi buồn và quan trọng hơn cả, bên nhau chúng tôi được là chính mình và dần hoàn thiện mình hơn trong mắt nhau. Tuy vậy, mọi người vẫn nói chúng tôi là cặp đôi ngôn tình và câu chuyện của chúng tôi thấp thoáng bóng dáng của chuyện tình Harvard.

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 2

Hồi mới yêu nhau, anh hay nắm tay tôi đi dọc các con phố nhỏ của thành phố Rostov yên bình mà rất đỗi xinh đẹp này. Thời tiết lúc ấy đã sang đông, cả thành phố ngập trong một màu trắng của tuyết, nhiệt độ có những hôm -7oC, -10oC. Không hiểu sao chúng tôi không thấy lạnh, thậm chí còn không đeo găng tay để nắm tay nhau được chặt hơn. Cứ như thế từng con đường, từng công viên và cả bờ sông Đông êm đềm nữa đều ghi dấu chân của tôi và anh.

Biết tôi thích chụp ảnh nên anh đã tiết kiệm tiền và mua được một chiếc máy ảnh Canon. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông từ ngày đó đã có thêm những bức ảnh anh chụp, bên cạnh những tấm hình mà đám bạn thân của tôi vẫn hay chụp cho tôi. Mỗi khi hè tới chúng tôi thường đi du lịch cùng nhau, hết đi biển rồi đi núi, từ Krum tới Adygya, Sochi, Novorosyck. Mỗi nơi chúng tôi đặt chân tới đều để lại cho mình những kỉ niệm không bao giờ phai. Mỗi tấm hình anh chụp đều ghi dấu kỉ niệm giữa tôi và anh.

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 3

Nói tới anh thì ngoài tình yêu còn là lòng biết ơn. Tôi là một đứa hay ốm vặt lại lắm bệnh nhiều tật. Có lần tôi bị đau dạ dày phải đi viện khám, anh đã đi cùng tôi hầu như không thiếu buổi nào. Anh động viên tôi mỗi khi tôi bị xuống tinh thần hay mỗi khi mệt mỏi. Những ai học luật ở bên Nga thì đều hiểu rõ học luật vất vả như thế nào. Hồi tôi ôn thi và viết khóa luận tốt nghiệp, vì lo tôi bận rộn mà ăn uống không điều độ, thi thoảng anh lại sang nấu ăn cho tôi, còn cẩn thận hỏi xem tôi thích món gì, nấu theo kiểu gì cho lạ miệng. Dù mùa đông hay mùa hạ, vào mỗi ngày thi cuối anh đều đứng đợi tôi ở bến xe bus, với bông hồng lấp ló giấu đằng sau lưng. Tết Mậu Tuất vừa rồi tôi bị ốm phải nằm viện một tuần. Vì muốn mọi người ăn tết vui vẻ nên tôi chẳng dám cho nhiều người biết.

Trong những ngày đó, ngoài vài người bạn thân ra thì chỉ có anh ngày nào cũng tới thăm dù được gặp tôi có chốc lát. Thấy tôi uống thuốc không hợp nên vị kích ứng dạ dày, nôn liên tục, anh đã chạy tới gặp bác sĩ để xin hướng giải quyết. Nhìn thấy tôi xanh xao đi vì không ăn được gì lại phải tiêm và uống thuốc liên tục nên anh xót lắm, chỉ lặng nhìn và ôm tôi vào lòng.

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 4

Chúng tôi đã tốt nghiệp và hiện giờ đang ở Việt Nam với bao lo toan của cuộc sống. Tôi biết tương lai phía trước còn nhiều khó khăn nhưng bên anh tôi luôn thấy mình được an toàn, được chở che bởi anh luôn là bức tường ngăn mọi sóng gió đến bên đời tôi. Anh và tôi từ 2 người xa lạ đã đến bên đời nhau, sẻ chia với nhau những điều nhỏ nhặt nhất, đã yêu thương và chăm sóc nhau ở một nơi cách xa Việt Nam 11h bay. Chúng tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình ở xứ sở bạch dương, nơi ươm mầm và nuôi dưỡng tình yêu của mình. Đúng người, đúng thời điểm và yêu đúng cách thì hạnh phúc sẽ tới ngay thôi! Anh là tất cả, là bình yên của tôi.

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 5

Bài dự thi My Happiness (số 21): Chuyện tình cổ tích ở xứ sở Bạch Dương - 6

Cuộc thi viết “My Happiness – Chia sẻ hạnh phúc khám phá tọa độ yêu” được tổ chức bởi Website tin tức tổng hợp 24h.com.vn và Tập đoàn Phú Quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/11/2018 đến ngày 21/12/2018 với giải thưởng là ba chuyến du lịch dành cho cặp đôi giá trị lên tới 100 triệu đồng. Cuộc thi là nơi để các bạn trẻ sẻ chia những khoảnh khắc, hành trình đến với hạnh phúc của mình. Và để kết nối những Tọa độ Yêu – đó là những điểm đến lý tưởng cho Tình yêu thăng hoa, hạnh phúc!

Thông tin cuộc thi xem thêm tại Website: www.cuocthimyhappiness.com hoặc

https://www.24h.com.vn/kham-pha-toa-do-yeu-c835.html


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN