Diễn ca về cụ Võ Nguyên Giáp

Bài thơ tóm tắt về sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sưu tầm trên blog của Cử Tạ.

Ngày hai lăm tháng tám
Tại Lệ Thủy, Quảng Bình
Lộc Thủy, làng An Xá
Một vĩ nhân được sinh

Ông là Võ Nguyên Giáp
Con cụ Võ Quang Nghiêm
Một nhà nho đức độ
Và cụ Nguyễn Thị Kiên

Thuở nhỏ ông theo học
Ở Đồng Hới, Quảng Bình
Luôn là trò xuất sắc
Niềm tự hào gia đình

Ông tham gia bãi khóa
Nhiều lần cùng bạn bè
Ở trường Quốc Học Huế
Bị đuổi học về quê

Ông trở thành nhà báo
“Tiếng Dân” của cụ Huỳnh (*)
Làm ở nhà xuất bản
Cùng thầy giáo của mình
Từ thời còn tiểu học
Tên là Đào Duy Anh

Trong sự kiện Xô-Viết
Năm một chín ba mươi
Ông bị giặc Pháp bắt
Những ngày đầu tháng mười

Năm một chín ba mốt
Tuy được trả tự do
Nhưng ông bị trục xuất
Cấm ở Huế bấy giờ
Phải ra Hà Nội học
Trường Albert Sarraut

Tháng 5 năm ba chín
Ở Tư Thục Thăng Long
Ông dạy về Lịch Sử
Về nòi giống Lạc Hồng

Ông có hai người vợ
Cả hai đều nổi danh
Vợ đầu là Quang Thái (*)
Con gái tên: Hồng Anh (*)
Quang Thái là liệt sỹ
Khi tuổi đời còn xanh

Và người vợ sau đó
Con cụ Đặng Thai Mai (*)
Sinh được hai con gái
Và hai người con trai

Năm một chín bốn bốn
Với ba tư người dân
Ông thành lập ra đội
Tuyên Truyền Giải Phóng Quân
Ba ngày sau diệt gọn
Khai Phắt cùng Nà Ngần (*)

Năm một chín bốn tám
Ngày hai tám tháng năm
Ông được phong Đại Tướng
Đầu tiên của Việt Nam
Không trải qua cấp bậc
Thứ tự theo quân hàm

Chín năm đi kháng chiến
Chiến dịch dài liên miên
Hết Việt Bắc, Tây Bắc
Rồi đến trận Điện Biên

Trận này ông chiến thắng
Lừng lẫy cả năm châu
Bắt sống tướng Đờ-Cát
Chấn động khắp địa cầu

Trận thắng oai hùng đó
Thật mà như giấc mơ
Khiến Pháp thua phải ký
Hiệp định Giơ-ne-vơ

Ngay sau thời điểm đó
Mỹ can thiệp Miền Nam
Ông lại cùng dân tộc
Kháng chiến hai mốt năm

Mỹ ném bom Miền Bắc
Năm một chín bảy hai
Ông chỉ huy quân đội
Chiến đấu rất là tài
Bắt sống nhiều giặc lái
Hạ nhiều Bê năm hai (B52)

Mùa xuân năm Ất Mão
Tức một chín bảy lăm
Ông ra lệnh “Thần Tốc”
Giải phóng toàn Miền Nam

Non sông ta thống nhất
Bắc Nam chung một nhà
Sau nhiều năm kháng chiến
Vang khúc khải hoàn ca

Công của ông rất lớn
Với Tổ Quốc chúng ta
Tài Đức luôn chói sáng
Cả thế giới ngợi ca
Ông ra đi ở tuổi
Suýt soát một linh ba
Dân coi ông như thánh
Xuất hiện giúp nước nhà

Nơi ông được an táng
Là khu vực Vũng Chùa
Quảng Đông huyện Quảng Trạch
Cách làng ông không xa
Sau một đời chinh chiến
Ông về với quê cha
Nằm yên nghe biển hát
Tiếng “hò khoan” hiền hòa

Tạ Nam

Chú thích:
(*) Cụ Huỳnh: Huỳnh Thúc Kháng
(*) Quang Thái: Liệt sỹ Nguyễn Thị Quang Thái là em ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai.
(*) Đặng Thai Mai: Giáo sư Đặng Thai Mai, nhà văn hóa lớn, cụ gả con gái lớn là Đặng Bích Hà cho đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1946. Họ có bốn người con là: Võ Hòa Bình (1951), Võ Hạnh Phúc (1952), Võ Điện Biên (1954), Võ Hồng Nam (1956)
(*) Võ Hồng Anh (1939 -2009): Con gái của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp với Nguyễn Thị Quang Thái. Võ Hồng Anh là một tiến sĩ khoa học nổi tiếng ngành Toán-lý đã từng đoạt giải thưởng Kovalevskaia năm 1988.
(*) Khai Phắt, Nà Ngần: Ngày 25 tháng 12 năm 1944, Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần của quân Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN