Truyện cười: Nghe lời ông nội dặn chớ có sai bao giờ

Nghe ông nội nói xong, tự nhiên tôi không còn muốn ăn thịt lợn nữa.

Cháu trai muốn làm theo công thức làm thịt lợn kho trong sách, ông nội vốn là một đầu bếp nên đã nhắc nhở: "Cháu hãy nhớ khi làm món này không được thêm nước".

Cháu trai nói: "Ông ơi, trong sách nói làm món này phải thêm nước mới ngon".

Ông nội xua tay bảo: "Công thức cháu dùng ở trong cuốn sách nấu ăn cổ lỗ sĩ rồi, thịt lợn bây giờ người ta bơm nước từ trong lò mổ cơ, thừa nước rồi cháu".

---

Sếp muốn đăng thông báo kết hôn trên báo nhưng không biết viết như thế nào nên đã gọi cho nhân viên phòng nhân sự. Sếp nói: "Cậu thường xuyên viết thông báo tuyển dụng, rất có kinh nghiệm trong việc này, hãy viết cho tôi một tờ thông báo kết hôn vào tháng tới".

Anh nhân viên không dám lơ là, đọc mấy lần cũng không phát hiện ra chỗ nào sai chính tả nhưng cảm thấy thiếu thiếu một chút. Thế là anh bổ sung thêm dòng chữ bên cuối tờ thông báo: “Những người có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên”.

---

Cuối tuần tôi ngủ dậy muộn, mẹ đã đi ra ngoài. Tôi thức dậy, thấy mẹ để lại một tờ giấy nhắn: "Mẹ đi mua sắm, bữa trưa của con mẹ để trong túi giữ nhiệt, chỉ cần cho nước nóng vào là ăn được ngay".

Tôi vào bếp, mở túi giữ nhiệt ra nhưng không thấy đồ ăn. Khi quay người định ra ngoài, tôi thấy có 1 gói mì tôm để trên bàn. Đây có phải là món ăn mẹ tôi nhắc tới hay không, chỉ cần cho thêm chút nước nóng vào là ăn được ngay.

---

Con trai tôi năm nay học lớp 1, cô giáo gọi điện báo rằng, cháu đã đánh nhau với một bạn nữ cùng lớp. Tôi tới nơi thấy phụ huynh bên kia đã ngồi chờ sẵn liền lớn tiếng mắng: "Sao mày dám bắt nạt con gái hả? Mày là đàn ông phải biết bảo vệ con gái".

Nghe xong cô giáo vội lên tiếng: "Thưa anh, người bị đánh là con trai anh". Giây phút ấy tôi không biết phải nói gì nữa.

---

Tôi và vợ gặp nhau tại một buổi đi chùa đầu năm mới. Tôi nhớ hôm đó tôi đi lễ chùa, thấy có một người thầy bói nên có dừng lại xem tình duyên của mình như thế nào. Thầy bói phán: "Nhìn chỉ tay của anh cho thấy sang năm anh sẽ kết hôn, đối tượng là một cô gái có nốt ruồi ở khóe miệng".

Nghe thầy phán xong tôi nửa tin nửa ngờ, sau đó vui vẻ biếu thầy 200 nghìn. Khi đi được vài bước, tôi thấy có một cô gái có nốt ruồi ở khóe miệng ngay trước cổng chùa, nhớ lời thầy dặn nên tôi vội làm quen ngay.

Mãi đến sau này khi bạn gái dắt tôi về ra mắt bố mẹ vợ, tôi mới nhận ra ông thầy bói toán nọ thực chất là bố vợ tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Anh chàng bán giày đột ngột bán áo lót vì lý do không ngờ

Khôn như anh quê tôi ai cũng trở thành triệu phú hết rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN