“Minh oan” cho phim của Việt Trinh

Sau Trở về 1 và 2, cái tên Việt Trinh đang được chú ý nhiều hơn với dự án phim truyền hình thứ 3.

Bộ phim tâm lý gia đình Vợ của chồng tôi đang cuốn hút bởi khán giả bởi câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn, cao trào: Hải (Đức Tiến) và Thụy Du (Diễm Châu) không thể cưỡng được những cám dỗ và lao vào nhau mà không biết đã vô tình gây ra tội lỗi với người vợ của Hải - Bảo Hà (Văn Phượng) vốn tin tưởng chồng hết mực. Bên cạnh đó, cặp đôi Mi – Trọng, cặp tay ba Nghĩa-Trang-Bé Mập cũng bắt đầu có những khúc mắc gay cấn hơn.

“Minh oan” cho phim của Việt Trinh - 1

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vai diễn của Đức Tiến trong Vợ của chồng tôi

Với một kịch bản vừa lạ vừa quen, Vợ của chồng tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Vai diễn Thụy Du của Diễm Châu bị chê là quá khô, không gợi cảm, ít nữ tính và không mấy phù hợp với hình ảnh một người thứ 3 trong quan hệ tình ái mà mọi người vẫn nghĩ. Chính vì thế cơn "say nắng" của Hải được xem là “một ca khó hiểu” trong phim.

Có ý kiến cho rằng nhân vật Hải đã bị đạo diễn Việt Trinh biến thành gã ngốc. Trước một cô vợ quá gợi cảm, giỏi giang mọi bề, ngoan hiền như mơ còn cô bồ khô khan như cây tre, không chút gợi cảm, ăn mặc xấu, sự lựa chọn của anh khó có thể lý giải. Phần diễn xuất của Ôn Bích Hằng vai Trang trong phần đầu câu chuyện cũng bị chê là có phần “quá đà”.

Việt Trinh giải thích, vì lần đầu thử sức với vai hài nên ban đầu Bích Hằng chưa điều chỉnh được cách diễn. Nhưng nữ đạo diễn tự tin khẳng định, khi bắt đầu hòa nhịp, nhân vật Trang từ tập 10 trở đi bắt đầu có hài duyên dáng hơn. Với lần thể hiện mới này, Ôn Bích Hằng được nhận xét thành công ngoài sức tưởng tượng.

“Minh oan” cho phim của Việt Trinh - 2

Câu chuyện về ngoại tình trong phim tưởng chừng như không có thật ngoài đời

Đứng trước những khen chê là điều tất yếu của bất cứ một dự án phim nào, tuy nhiên Vợ của chồng tôi chứng minh trong thời buổi bão hòa của phim truyền hình, đây vẫn là bộ phim đáng xem.

Tựa đề Vợ của chồng tôi ngay từ khi ra mắt báo chí, quay phim và lên sóng những tập đầu đã gây sự tò mò tới người xem. Chuyện ngoại tình, tay ba không hề mới trong các phim truyền hình nhưng nhiều khán giả đã “đoán già đoán non” rằng bộ phim sẽ có một kết thúc khác biệt, không giống cái kết có hậu như nhiều tác phẩm trước đó.

Biên kịch Châu Thổ tiết lộ, nhân vật Hải sẽ nhận ra anh ta yêu ai nhiều nhất, tình tiết này hứa hẹn sẽ gây bất ngờ tới phần đông khán giả. Bên cạnh bộ ba nhân vật chính do các diễn viên Đức Tiến, Diễm Châu, Văn Phượng đảm nhận khán giả còn đặc biệt chú ý đến người đẹp Trúc Nguyễn.

Điều đặc biệt ít ai biết về nữ diễn viên Trúc Nguyễn bởi cô nhận vai Ánh chỉ đúng một ngày trước khi phim khởi quay. Dù không có sự chuẩn bị nhiều nhưng Ánh lại nhận được rất nhiều sự yêu mến và hâm mộ của khán giả. Tất cả đều nhờ vào sự ghen tuông vừa dữ dội, lại vừa dễ thương, nhất là những màn “đánh ghen dùm” của Ánh. Thêm vào đó, Hùng Trần vào vai Long đa tình “trao tim cho nhiều phụ nữ, nhưng chỉ trao tiền cho vợ” quá ăn ý với Ánh.

“Minh oan” cho phim của Việt Trinh - 3

Ôn Bích Hằng những tập đầu tiên bị chê là có phần "hơi lố"

Một nhân vật cũng rất được chú ý trong Vợ của chồng tôi là Hiếu Hiền.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, Hiếu Hiền đã bày tỏ sự cảm ơn với nhà biên kịch Châu Thổ và đạo diễn Việt Trinh vì đã mang đến nhân vật Nghĩa quá dễ thương cho anh. Cùng với Nghĩa là cô Trang (Ôn Bích Hằng thủ vai) và bé Mập (Thạch Thảo), để tạo nên bộ ba tung hứng thật “khoái và đã”.

Điệu nhảy Gangnam Style trở thành một điểm nhất rất thuyết phục, đưa vào phim rất “ngọt mà không hề phô trương, hay theo kiểu chạy theo trào lưu, Hiếu Hiền cho biết thêm. Tỏ tình bằng âm nhạc và yêu một người không chỉ cách xa về địa vị xã hội, xuất thân gia đình, mà cả tuổi tác nữa, nhưng những cản trở này đều được “san bằng” vì những điệu nhảy cả hai cùng yêu thích. Vì những lý do trên, Hiếu Hiền đã nhận ngay vai Nghĩa khi vừa mới đọc qua kịch bản.

“Minh oan” cho phim của Việt Trinh - 4

Việt Trinh tất bật trên phim trường

Một trong những chi tiết cũng được đặc biệt chú ý đó chính là ca khúc chủ đề của bộ phim.

Khi biên kịch Châu Thổ nghe ca khúc Đừng ví em là biển lần đầu tiên, chị cảm thấy “gai người” và bắt đầu nghĩ đến câu chuyện cho Vợ của chồng tôi. Nhưng bản phối của các nghệ sĩ Tân Nhàn, Anh Thơ vẫn chưa được nhà biên kịch hài lòng vì không phù hợp với nhạc phim truyền hình.

Cho đến khi có người giới thiệu chị bản phối của ca sĩ Hạ Vân được thay đổi tiết tấu nhanh hơn, Châu Thổ thực sự bị chinh phục. Trong buổi giao lưu của đoàn phim với khán giả, Hạ Vân đã hát live “Đừng ví em là biển” gây xúc động tới người nghe. Nữ ca sĩ chia sẻ nhờ sự thấu hiểu nỗi đau của người phụ nữ bị lừa dối đã giúp cô hát “xuất thần”. Khán giả có mặt tại buổi giao lưu đồng tình rằng Hạ Vân đã hát live hay hơn bản thu phát trên phim.

Biên kịch Châu Thổ giải mã về vai Hải của Đức Tiến

“Minh oan” cho phim của Việt Trinh - 5

Biên kịch Châu Thổ lý giải về sự hợp lý tưởng chừng như vô lý của vai Hải

Đứng trước những lời khen chê về vai diễn khó hiểu của Hải, biên kịch Châu Thổ đã có phần lý giải đầy thuyết phục. Thưa quí vị! Tôi xin kể một câu chuyện của bạn tôi, chuyện có thật 100%. Hai vợ chồng bạn tôi, làm ăn thành đạt, gia đình hạnh phúc, một vợ xinh đẹp, hai con, một trai một gái, ngoan và học giỏi. Vợ anh ta, vốn sợ chồng ngoại tình nên thường đút lót anh tài xế thân cận của chồng theo dõi, khuyên can, nhắc nhở chồng mình.

Cho đến một ngày, tài xế rón rén nhắc nhở ông chủ rằng, công lao của vợ rất lớn, đừng phản bội vợ mà mang tội. Sau khi nghe anh tài xế nhắc nhở, người chồng ngồi bần thần và lát sau rút ra năm triệu đưa cho anh tài xế tốt bụng và nói cám ơn đã nhắc nhở anh ta. Hôm sau, anh chồng nhẹ nhàng và nhiệt thành hỏi anh tài xế: Chú mày thích ăn món gì nhất trên đời? anh tài xế nói món khoái khẩu nhất của anh ta là xôi gà. Lập tức, người chồng đưa anh tài xế của mình đến tiệm bán xôi gà nổi tiếng nhất thành phố, gọi nguyên một con gà luộc và một dĩa xôi nói anh ta cứ ăn tới chừng nào chán thì thôi.

Anh tài xế ái ngại nhưng vì món khoái khẩu nên mạnh dạn ăn một mạch gần hết con gà cùng dĩa xôi ngon. Ăn xong, người chồng hỏi anh tài xế: Sao? Ăn ngon không? Anh tài xế nói từ lâu lắm rồi mới được ăn một bữa xôi gà ngon như thời xưa mẹ anh nấu cho ăn như vậy. Người chồng cảm động rút thêm 10 triệu đưa cho tài xế nói, tôi cám ơn chú mày vì đã luôn nhắc nhở tôi chuyện chung thủy với vợ tôi. Rồi ngày hôm sau, người chồng lại tiếp tục đưa anh tài xế đến tiệm xôi gà đó để ăn. Lần thứ hai, anh tài xế chỉ ăn được một nửa. Lần thứ ba, chỉ ăn hết 1/3, rồi lần thứ tư chỉ hết 1/4 và anh tài xế chê hình như gạo không được ngon, gà bị chết thì phải. Ngày thứ 5, người chồng lập tức gọi chủ quán lên và nói đưa anh tài xế ra sau chọn gà sống, ngon nhất, lựa gạo nếp loại ngon nhất để nấu cho anh tài xế ăn.

Vậy mà, anh cũng chỉ ăn được hết 1/5 con gà mà thôi. Lúc này, người chồng mới nói: Tôi mong sau bữa này, chú mày hiểu cho tôi, tôi vẫn rất thương yêu vợ con mình sau mười lăm chung sống nhé. Thưa các bạn, khi tạo dựng các nhân vật của mình, tôi luôn phải dựa trên những đặc tính chung của con người, của đàn ông, của đàn bà, từ đó phát triển câu chuyện theo những logic của tính cách.

Vì vậy, chuyện Hải trong Vợ của chồng tôi mặc dù đã có được Bảo Hà, người vợ như mơ, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa giỏi giang, hiếu thảo, nhưng với đặc tính chung của đàn ông, Du vẫn là người phụ khác lạ hẳn so với vợ, dù Thụy Du vừa khô khan, vừa không gợi cảm, nhưng có đôi chân dài và cái đầu không ngắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN