Giải Sư tử vàng đã có chủ

Bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc "Pieta" đã vinh dự nhận được giải thưởng cao nhất.

Cuối cùng, sau những ngày diễn ra sôi nổi, LHP Venice 2012 đã có lễ bế mạc hoành tráng với tất cả các giải thưởng lớn đã được vinh danh.

Lên ngôi cao nhất với giải Sư tử vàng đã thuộc về bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc Pieta.

Phim được các nhà phê bình đánh giá cao khi xoay quanh câu chuyện về tình yêu, sự trả thù với những kịch tính đầy nhân văn.

Giải Sư tử vàng đã có chủ - 1

Kim Ki-duk vui sướng đội Sư tư vàng

Đạo diễn Kim Ki-duk khi lên nhận giải đã hát một ca khúc bằng tiếng Hàn Quốc mang tên Arirang như một phần trong bài phát biểu của mình.

Sau đó, ông chia sẻ: “Đây là một ca khúc mà mỗi người Hàn Quốc thường hát khi chúng tôi buồn, khi chúng tôi cảm thấy cô đơn và khi cảm thấy bị chia cách. Nhưng chúng tôi cũng rất hạnh phúc”.

Khi được hỏi cảm giác sau khi nhận giải, ông đã nâng tượng Sư tử vàng và hôn lên nó.

Giải Sư tử vàng đã có chủ - 2

Đạo diễn Kim Ki-duk hát dân ca Hàn khi lên nhận giải

Những giải cao quý khác cũng thuộc về The Master của đạo diễn Paul Thomas Anderson với giải Sư tử bạc.

Bộ phim này cũng đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc và Diễn viên xuất sắc nhất cho Philip Seymour Hoffman và Joaquin Phoenix.

Giải Sư tử vàng đã có chủ - 3

Philip Seymour Hoffman và Joaquin Phoenix trong The Master

Hoffman – người đóng vai nhân vật sáng tạo ra giáo phái Scientology - L. Ron Hubbard và Phoenix cùng chia nhau giải thưởng về diễn xuất. Dự kiến, cả hai sẽ tạo được tiếng vang tại lễ đề cử Oscar thời gian tới đây.

Hoffman vừa vội vã trở về Ý để nhận giải thưởng, đã thay mặt các cộng sự của mình chia sẻ: “Tôi vừa xuống máy bay cách đây 5 phút” – anh phát biểu trên thảm đỏ lễ trao giải.

“Mắt tôi vẫn còn cảm thấy ngái ngủ. Tôi đã đặt bộ đồ vest của mình trong phòng tắm vì thế đừng phán xét tôi với hình ảnh này”.

Sau đó, anh không quên ngợi ca diễn xuất của Phoenix, - người đã có sự trở lại tuyệt vời trong The Master sau nhiều năm.

Năm nay vấn đề tôn giáo là một chủ đề xuyên suốt của LHP. Nó mang đến hầu hết các các giải thưởng lớn cho các phim, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất.

Ulrich Seidl của Áo đã nhận giải thưởng đặc biệt của BGK với bộ phim Paradies: Glaube" (Paradise: Faith) với vấn đề liên quan đến người phụ nữ và đạo Hồi.

Giải Sư tử vàng đã có chủ - 4

Hadas Yaron

Và Hadas Yaron được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Fill the Void.

Bộ phim là cái nhìn hiếm hoi của Rama Burshtein về cộng đồng người Do Thái chính thống trong một câu chuyện về cô dâu trẻ bị giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm với gia đình.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất được trao cho Olivier Assayas của Pháp cho bộ phim về đề tài chính trị những năm 1970 - Apres Mai.

Trong khi đó nhà quay phim người Ý - Daniele Cipri nhận giải Quay phim xuất sắc nhất với E Stato Il Figlio.

Một bộ phim rất được chú ý nhưng cũng lỡ hẹn với giải thưởng đó là Spring Breakers của đạo diễn Harmony Korine với sự tham gia của Selena Gomez.

Terrence Malick - người từng chiến thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes 2011 với The Tree of Life cũng ra về tắng tay sau khi bộ phim To the Wonder không được đánh giá cao.

Một cái tên đình đám khác là Brian De Palma với bộ phim Passion còn bị chế giễu thậm tệ khi đề cập đến vấn đề tình dục.

Các giải thưởng chính tại LHP Venice 2012

Sư tử vàng: Pieta – Kim Ki-duk (Hàn Quốc)

Sư tử bạc: The Master - Paul Thomas Anderson (Mỹ)

Đạo diễn xuất sắc: Paul Thomas Anderson for "The Master"

Nam diễn viên chính xuất sắc - Joaquin Phoenix and Philip Seymour Hoffman for "The Master"

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Hadas Yaron for "Fill the Void

Giải thưởng đặc biệt của BGK: Ulrich Seidl với "Paradies: Glaube" (Paradise: Faith) (Áo)

Phim đầu tay xuất sắc nhất: "Kuf" (Mold) đạo diễn Ali Aydin (Thổ Nhĩ Kỳ)

Kịch bản xuất sắc:"Apres Mai" - Olivier Assayas (Pháp)

Quay phim xuất sắc - "E Stato Il Figlio" đạo diễn Daniele Cipri

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
LHP Venice 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN