Học sinh ngất xỉu trong lễ khai giảng nhưng không ai cứu giúp gây phẫn nộ

Sự kiện: Giáo dục

Dư luận Trung Quốc những ngày qua không ngừng tranh cãi về việc một học sinh ngất xỉu trong lễ khai giảng nhưng không một ai xung quanh có hành động cứu giúp kịp thời.

Học sinh ngất xỉu trong lễ khai giảng nhưng không ai chạy đến cứu giúp. Nguồn: Sina

Theo The Paper, sự việc xảy ra trong một lễ khai giảng của một trường trung học cơ sở ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Trong những hình ảnh được ghi lại, khi cô giáo đang trả lời phỏng vấn thì một học sinh bất ngờ loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Đáng chú ý, dù chứng kiến bạn học như vậy nhưng các học sinh xung quanh vẫn đứng nghiêm chỉnh xếp hàng mà không ai dám chạy tới giúp đỡ.

Gần 1 phút sau khi một nữ sinh vẫy tay ra hiệu thì mới có hai giáo viên tới kiểm tra tình hình.

Một học sinh bất ngất xỉu trong lễ khai giảng nhưng không ai chạy đến cứu giúp. Ảnh: The Paper

Một học sinh bất ngất xỉu trong lễ khai giảng nhưng không ai chạy đến cứu giúp. Ảnh: The Paper

Video sau khi đăng tải đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cùng với đó sự bất bình của cộng đồng mạng Trung Quốc.

"Bài học đầu tiên trong năm học mới của nhà trường là không cứu bạn", "Thấy người ngã xuống ta không không giúp, lòng người chẳng phải cũng ngã hết rồi sao"..., một số người dùng mạng bình luận.

Tối cùng ngày, phòng Giáo dục quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, đã đưa ra câu trả lời chính thức về vụ việc.

Theo đó, học sinh bị ngất đã được đứa tới phòng y tế nghỉ ngơi, sau đó em này đã hồi phục và quay trở lại lớp học bình thường.

Một đại diện của phòng Giáo dục quận Hán Dương cho biết ông có thể hiểu được sự bức xúc của dư luận, khi một học sinh nhỏ ngã trên mặt đất mà không có ai hỗ trợ, sự sốt ruột khiến mọi người cảm thấy thời gian đặc biệt dài. Hơn nữa, cuộc phỏng vấn trên màn ảnh vẫn diễn ra bình thường, càng có nhiều khả năng mang đến những ấn tượng không tốt cho người xem.

"Phóng viên có thể chưa phản ứng kịp. Trong khi đó, nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy rằng mặc dù không có ai đứng ra giúp đỡ nhưng những học sinh xung quanh không hề thờ ơ. Khi thấy bạn học bị ngã trên mặt đất, một số bạn trong lớp nhìn xung quanh tìm cô giáo, một số khác thì giơ tay, hy vọng thu hút sự chú ý của người lớn. Học sinh bị ngất đứng ở đầu hàng còn các giáo viên đứng cuối hàng, ngay khi thấy dấu hiệu là từ các học sinh, giáo viên đã ngay lập tức có mặt", vị này giải thích.

Đại diện của phòng Giáo dục quận Hán Dương cho rằng, dùng từ "choáng váng" có lẽ sẽ phù hợp để mô tả các em học sinh khi đó.

"Xét cho cùng, các học sinh vẫn còn nhỏ, việc các em bị choáng một lúc khi chứng kiến sự việc là chuyện bình thường. Để nói các em "thờ ơ" thì thật quá nặng nề", vị này đưa ra quan điểm.

Tuy nhiên, lời bào chữa từ phòng Giáo dục quận Hán Dương vẫn chưa thể xoa dịu sự phẫn nộ từ dư luận

Nguồn: [Link nguồn]

Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 2,1 triệu học sinh Hà Nội

Sáng nay (5/9), hơn 2,1 triệu học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Thủ đô tham dự một buổi Lễ khai giảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN