Cô giáo chào HS bằng 35 thứ tiếng mỗi sáng, sự thật đằng sau khiến ai cũng xúc động

Sự kiện: Giáo dục

Cô giáo 39 tuổi đã cố gắng học lời chào bằng 35 ngôn ngữ mà còn cố gắng biến trường học thành mái nhà cho các em học sinh.

Cô giáo Andria Zafirkou, sống ở Anh, đã được vinh danh là giáo viên toàn cầu. Ngoài sự quân tâm tận tình với học sinh, cô Andria đã tự học các lời chào, lời tạm biệt bằng 35 ngôn ngữ khác nhau để giao tiếp với các em học sinh mỗi ngày.

Cô Andria năm nay 39 tuổi, đang công tác tại trường cộng đồng Alperton ở Brent, Anh. Cô là giáo viên phụ trách bộ môn nghệ thuật của trường. Giáo viên toàn cầu là giải uy tín được trao hằng năm kèm phần thưởng 1 triệu USD.

Để giành được giải thưởng danh giá nói trên, cô Andria đã phải vượt qua 30.000 ứng viên là giáo viên khác trên thế giới. Cô là giáo viên đầu tiên ở Anh được nhận giải thưởng này. 

Cô giáo chào HS bằng 35 thứ tiếng mỗi sáng, sự thật đằng sau khiến ai cũng xúc động - 1

Cô Andria trong ngày nhận danh hiệu tôn vinh.

Trường của cô Andria nằm ở một trong những khu vực nghèo nhất của nước Anh. Nhiều học sinh của cô phải sống cùng gia đình trong những căn nhà chung đông đúc. Ngoài ra, khu vực đặt trường Aplerton cũng là địa phương có số vụ án mạng cao nhất nước này.

Cô Andria nhận giải thưởng trong một buổi lễ như trao giải Oscar được tổ chức ở Dubai. Tại buổi lễ này, cô giáo này bày tỏ quan điểm trường học phải là "nơi an toàn" và kêu gọi sự coi trọng các môn nghệ thuật trong trường học.

Sự nỗ lực không ngừng

Đằng sau giải thưởng danh giá là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Andria. Theo cô giáo này, khu vực mà bản thân dạy học có dân cư đa dạng, là cộng đồng đa văn hóa nhất trên thế giới. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đối diện với cuộc sống khắc nghiệt. "Trường mở cửa từ 6h sáng, nhưng có lúc từ 5h sáng đã có các em học sinh đứng chờ đợi, đó là điều kỳ diệu", cô giáo Anrdria nói.

Học sinh trong trường đến từ nhiều nơi, thuộc các sắc tộc khác nhau. Cho nên, cô Andria đã cố gắng học lời chào của 35 ngôn ngữ của các em học sinh. Nhờ điều này mà cô có thể giao tiếp với phụ huynh và học sinh. Các học sinh của cô Andria là người Gujarati, Hindi, Tamil, Bồ Đào Nha, Somali, Ả Rập, Rumani, Ba Lan, Urdu và Italia.

Cô giáo chào HS bằng 35 thứ tiếng mỗi sáng, sự thật đằng sau khiến ai cũng xúc động - 2

Cô Andrian đã có được sự tin yêu của các học sinh đến từ nhiều nơi khác nhau.

Ngay khi được đề cử nhận giải thưởng, Andria vẫn không hề suy nghĩ về giải thưởng hay mong hoặc nghĩ bản thân được giải. Bởi, cô xác định nhiệm vụ chính là giảng dạy và kết nối với học sinh. Cô Andria cho hay việc chào mừng ai đó bằng ngôn ngữ của họ có thể giúp phá vỡ các rào cản và cho phép các gia đình có thể kết nối được với nhà trường. Bên cạnh lời chào, cô Andria còn học cả lời tạm biệt để tiễn các em học sinh sau mỗi giờ học.

Brent là khu vực có tỷ lệ người châu Phi, người châu Á, các dân tộc thiểu sổ lớn nhất ở Anh và xứ Wales. Địa bàn này có tới 140 ngôn ngữ được sử dụng.

Vì vậy, cô Andria cùng ban giám hiệu đã thiết kế lại chương trình để phù hợp với thực trạng. Cô đã hợp tác cùng nghệ sĩ Armando Alemdar để truyền cảm hứng cho học sinh, lập nên các câu lạc bộ để khuyến khích học sinh tham gia.

Với việc gần gũi học sinh, cô Andria cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh của các em. Cô nhận thấy nhiều em sống trong các căn nhà đông đúc. Thậm chí, nhiều gia đình sống chung trong một căn nhà chật chội. "Các căn nhà đông đúc, ồn ào, nên có học sinh nói với tôi là  phải làm bài tập về nhà trong phòng tắm. Tôi cũng phát hiện một số học sinh không tham gia các hoạt động ngoại khóa, vì phải thay bố mẹ đi đón các em ở các trường khác", cô chia sẻ.

Giáo viên Anh được trang bị giống cảnh sát để quản lý HS

Giáo viên tại các trường trung học tại Anh sẽ được trang bị máy quay phim gắn trên người để sử dụng khi cần thiết,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN