Bị thương khi gió bão đẩy rơi gầm cầu, thí sinh mặc áo bệnh nhân đến trường thi

Mặc dù đang là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ nhưng em Bùi Văn Hiếu (SN 2005) ở thôn Giang Trung, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) vẫn xin được đến trường thi.

Bùi Văn Hiếu là học sinh lớp 12A4, trường THPT Cẩm Thủy 1. Hiện em đang là bệnh nhân điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ.

Tình nguyện viên hỗ trợ Hiếu đến điểm thi.

Tình nguyện viên hỗ trợ Hiếu đến điểm thi.

Vào chiều 22/6, do gió bão mạnh nên Hiếu đã bị đẩy ngã qua lan can cầu Cẩm Giang, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ khi em đang đi xe đạp. Ngay trong đêm, Hiếu được cấp cứu và mổ lấy dị vật đâm vào người.

Bị thương khi gió bão đẩy rơi gầm cầu, thí sinh mặc áo bệnh nhân đến trường thi - 2

Tuy nhiên do dị vật còn sót gây ra sưng tấy trên cơ thể Hiếu nên tối 27/6, bệnh viện đã tiến hành mổ lấy dị vật còn sót ra. Mặc dù sức khoẻ còn yếu, vết mổ còn đau, nhưng Hiếu vẫn tha thiết được đến trường thi.

Hiếu và bố sau môn thi Toán chiều 28/6.

Hiếu và bố sau môn thi Toán chiều 28/6.

Lực lượng chức năng cũng như gia đình đã hỗ trợ Hiếu đến các điểm thi.

Ông Bùi Văn Mười (bố Hiếu) cho biết: Hiếu bị tai nạn khi đi học, bị chấn thương ở đầu và háng khâu 40 mũi. Hiện tại, mỗi ngày Hiếu uống 3 lần thuốc và tiêm truyền hai lần. Trước khi đi thi là phải truyền và uống thuốc giảm đau.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật vụ “nam sinh mồ côi mẹ, đến trường thi muộn, ngất xỉu vì nhịn đói”

Nam sinh bật khóc vì đi muộn 30 phút không được vào thi môn Toán đã có chia sẻ sau những thông tin về bản thân gây xôn xao trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nhài ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN