Võ Điền Gia Huy: “Mục tiêu của tôi là góp mặt trong phim trăm tỷ”

Theo diễn viên 27 tuổi, ngoài chất lượng nghệ thuật, doanh thu của một bộ phim là yếu tố quyết định sự thành công của dự án và những diễn viên tham gia.

Võ Điền Gia Huy (sinh năm 1996) là diễn viên triển vọng của làng điện ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn sau vai diễn đồng tính trong phim “Thưa mẹ con đi”, đóng cặp cùng Lãnh Thanh.

Gần nhất, Võ Điền Gia Huy vào vai người yêu của nữ chính trong phim “Fanti”. Sắp tới, 9x tham gia nhiều dự án phim ảnh, thử sức ở các thể loại vai khác nhau.

Sắp tới, Võ Điền Gia Huy sẽ tham gia nhiều dự án phim ảnh, thử sức ở các thể loại vai khác nhau

Sắp tới, Võ Điền Gia Huy sẽ tham gia nhiều dự án phim ảnh, thử sức ở các thể loại vai khác nhau

- Sau “Thưa mẹ con đi”, sự nghiệp của anh thay đổi ra sao?

- Bộ phim cho tôi nhiều bước tiến, quyết tâm theo đuổi điện ảnh hơn. Tôi được giới chuyên môn đánh giá cao, được đề cử ở các giải thưởng lớn trong và ngoài nước, tham dự nhiều Liên hoan phim, được gặp gỡ nhiều đạo diễn...

Theo tôi, phim truyền hình dễ tiếp cận với đại chúng, còn phim điện ảnh cần có dự án trăm tỷ thì mới giúp sự nghiệp sang bước ngoặt mới.

Năm 2014, tôi thi rớt trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Tôi vẫn ở lại Sài thành, diễn ở sân khấu kịch Hồng Vân. Sau đó, tôi thi lại thì đậu, vừa học vừa diễn. Trước khi đóng “Thưa mẹ con đi”, tôi đóng phim truyền hình, đóng kịch, đóng MV…

Tôi đi lên từ con số 0. Hành trình của tôi trải qua nhiều môi trường. Quê tôi ở Tây Ninh, gia đình không ai theo nghệ thuật. Lúc trước, tôi muốn trở thành ca sĩ nhưng không đủ năng lực. Sau đó, tôi thấy hợp với nghề diễn nên quyết tâm theo đuổi. Diễn xuất cần bình tĩnh và chậm rãi. Sau 7 năm, tôi trải qua nhiều thăng trầm, học được nhiều điều trong suốt hành trình đó.

- Khi thi rớt trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh có nản chí?

- Tôi không nhụt chí vì biết bản thân cố gắng nhưng không đủ may mắn nên mới ở lại Sài thành.

Thời điểm đó, tôi làm trong một quán pub, chơi nhạc hiphop và có chất. Tại đây, tôi có được nhiều mối quan hệ trong showbiz. Tôi quen được anh Lê Minh Ngọc, từng làm nhân viên bán hàng cho quán của anh ấy.

Tôi tìm nhiều cách để theo đuổi nghệ thuật. Tại sân khấu kịch Hồng Vân, thầy Hữu Châu dạy tôi nhiều nhất. Tôi là trò cưng của thầy. 

Tôi cảm thấy may mắn vì chọn sân khấu ngay từ đầu. Từ sân khấu, tôi học được nền tảng, cốt lõi, dạy tôi cái bên trong nhiều hơn bên ngoài. Tôi cũng có thời gian rèn luyện, tập tuồng cùng bạn bè.

Tôi tham gia casting “Thưa mẹ con đi” nhờ người quen giới thiệu, nhưng lần đầu tôi ngủ quên. Sau đó, tôi may mắn có cơ hội lần nữa. Lúc đó, tôi cần mọi người công nhận hơn sự nổi tiếng. Hiện tại, tôi rất dở trong việc tạo vệ tinh xung quanh để thổi bùng mình lên. Tôi chỉ cảm thấy thăng hoa, thoải mái nhất khi diễn.

Làm diễn viên, có được thú vị là cả trăm người tạo nên một cái có sẵn, mình chỉ việc vào vai và trở thành người khác. Như phim “Fanti”, tôi là thiếu gia, có bạn gái đẹp. Phim “Kẻ ăn hồn”, tôi quay ở Hà Giang, trở thành người thời cổ, mặc áo dài… Phim ảnh giúp tôi có nhiều trải nghiệm.

Diễn viên nói nhận về nhiều trải nghiệm nhờ phim ảnh

Diễn viên nói nhận về nhiều trải nghiệm nhờ phim ảnh

- Nhiều khán giả đồn đoán về giới tính của anh sau thành công của “Thưa mẹ con đi”?

- Thú thật tôi rất ngại vì chưa từng có trải nghiệm tình yêu đồng tính. Tôi là con một trong gia đình, bố là bác sĩ. Bộ phim đầu tay, chủ đề lạ, tôi sợ bị gia đình cấm cản. Trong điện ảnh, tôi muốn chinh phục tất cả các vai.

Sau đó, nhiều đạo diễn mời tôi vào phim có nội dung tương tự, tôi từ chối. Rất nhiều người hoài nghi về giới tính của tôi. Tôi thấy vui vì nhập vai tới mức mọi người phải tin.

Sau “Thưa mẹ con đi”, tôi có bạn gái nhưng hiện đã chia tay. Cô ấy không hoạt động trong ngành nghệ thuật nên không thể thấu hiểu cho tôi.

- Anh gặp áp lực gì khi nổi tiếng?

- Tôi thấy mình có nhiều đặc quyền hơn như mua sắm được giảm giá, du lịch không tốn tiền… Đi đôi với những việc đó, tôi phải biết giữ hình ảnh, cẩn trọng với phát ngôn. Tôi thấy cuộc sống hiện tại thoải mái.

Nghệ thuật mang đến cho tôi kinh tế, cái nghề, cho gia đình tôi vui. Bố mẹ tôi rất hãnh diện, tự hào về tôi.

Nhà cửa bố mẹ tôi có hết rồi. Tôi báo hiếu bằng cách dẫn bố mẹ đi du lịch, sống tử tế. May mắn là tôi không phải gồng gánh gì cho gia đình, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp.

- Anh cảm nhận làng giải trí có những mặt trái nào?

- Tôi may mắn vì gặp được nhiều đạo diễn có tâm. Trước đây, tôi đi casting phim, có gặp vài dự án những người tuyển chọn không quan tâm diễn viên diễn gì, mà họ chỉ lo bấm điện thoại. Thậm chí, có những dự án không có sự đầu tư, quay dựng không logic, bào sức diễn viên rất nhiều…

Tôi nghĩ làm nghệ thuật phải dẹp cái tôi sang một bên, để cho tâm hồn dễ “nhào nặn” nhất có thể.

Theo tôi, ngành nào cũng có cám dỗ. Quan trọng mình là người quyết định. Mình có khả năng từ chối. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở thành diễn viên điện ảnh đa năng. Tôi may mắn gặp nhiều người tốt, cho tôi động lực, con đường đi đúng đắn. Nghề này cũng cần độ trưởng thành lớn, phải có thời gian để mình chậm lại.

- Bạn bè đồng trang lứa của anh ra sao?

- Tôi nghĩ mình có nhiều trải nghiệm hơn nhờ phim ảnh, chứ không hơn bạn bè bất cứ điều gì. Tôi vẫn giữ liên lạc, có thời gian vẫn đi ăn uống với bạn bè. Thú thật, đa số bạn bè tôi đã lập gia đình, có con. Thời gian gần đây, tôi có lóe lên suy nghĩ rằng mình sẽ lấy vợ, sinh cháu cho bố mẹ.

Tôi nghĩ ở độ tuổi từ 30 đến 35 tuổi thì nên lập gia đình. Hiện tôi muốn chinh phục nghề, có mặt trong dự án thành công về mặt doanh số, lên đến trăm tỷ. Ngoài chất lượng nghệ thuật, doanh số là cái khán giả đánh giá dự án đó có thành công hay không. Tôi nghĩ nếu đạt được điều đó, nhiều cơ hội cũng sẽ mở ra cho diễn viên. 

Võ Điền Gia Huy: “Mục tiêu của tôi là góp mặt trong phim trăm tỷ” - 3

- Gu bạn gái của anh ra sao?

- Tôi cũng “quậy” nên thích mẫu bạn gái phóng khoáng, vui vẻ, thoải mái nhưng ngoan, lễ phép, tử tế. Tôi thích vợ tương lai đồng hành cùng tôi.

Mối tình cũ giúp tôi nhìn nhận rõ hơn về bản thân. Nói thật, tôi mê tiền, thích đi làm. Hầu hết mối quan hệ cũ phải đi đến chia tay là vì tôi không dành nhiều thời gian cho đối phương. Tôi có nhiều mối tình chính thức, yêu không nhiều nhưng hẹn hò nhiều.

Hiện tôi cảm giác một mình vẫn ổn.

Nhiều lúc nhìn nhận lại tôi thấy bản thân khá tệ. Sắp tới, nếu có bạn gái, tôi sẽ nghĩ về họ, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

- Theo anh như thế nào là một người đàn ông thành công?

- Tôi nghĩ là họ phải ổn định về tài chính, đạt được những mục tiêu đề ra. Thứ hai là họ phải mạnh mẽ, quyết đoán, là bờ vai vững chắc, đủ tin tưởng để người thân, người yêu thương dựa vào. Ngoài ra, với tôi, đàn ông có gia đình hạnh phúc cũng là thành công. Nếu sau này vợ có lương cao hơn tôi thì tôi cảm thấy vui chứ không vấn đề gì.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn viên Huy Khánh: “Tôi áp lực vì 2 năm không có thu nhập, lãi ngân hàng trăm triệu mỗi tháng”

Nam diễn viên kể về khoảng thời gian không có thu nhập vì không đi phim do dịch bệnh, áp lực tiền lãi ngân hàng lên đến trăm triệu mỗi tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN