Vợ Châu Nhuận Phát nói về nỗi đau con 9 tháng mất khi chưa kịp chào đời

Sự thật việc vợ chồng Châu Nhuận Phát không sinh con sau 30 năm chung sống.

Vợ Châu Nhuận Phát nói về nỗi đau con 9 tháng mất khi chưa kịp chào đời - 1

Vợ chồng Châu Nhuận Phát hạnh phúc sau 30 năm chung sống mà không hề có con

Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng đã đưa tên tuổi Châu Nhuận Phát trở thành cái tên khiến già trẻ gái trai không ai là không biết đến. Tuy nhiên, mặc dù có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc với người vợ Trần Hội Liên – một nữ cảnh sát gốc Singapore suốt 30 năm qua, người hâm mộ vẫn luôn tò mò và không hiểu tại sao cặp đôi không chịu sinh con.

Vợ Châu Nhuận Phát nói về nỗi đau con 9 tháng mất khi chưa kịp chào đời - 2

Bà Trần Hội Liên lần đầu tiết lộ lý do tại sao vợ chồng bà không sinh con

Nhiều lần được hỏi về vấn đề này, ngôi sao Bản sắc anh hùng chỉ trả lời đại khái rằng vì có quá nhiều áp lực và không muốn sinh con mà không chăm lo thật tốt cho con. Tuy nhiên, đó chỉ là những lời nói dối “ngọt ngào” để bảo vệ người vợ của mình. Mới đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi, Trần Hội Liên – vợ của tài tử họ Châu đã lần đầu tiên lên tiếng về lý do khiến cặp đôi không chịu sinh con sau nhiều năm chung sống.

Vợ Châu Nhuận Phát nói về nỗi đau con 9 tháng mất khi chưa kịp chào đời - 3

Vợ chồng Châu Nhuận Phát kết hôn từ năm 1987

Theo đó, năm 1991, sau 4 năm kết hôn, bà Trần Hội Liên từng mang thai một đứa con gái. Tuy nhiên, “con gái tôi đã chết khi chưa kịp chào đời”, bà Trần Hội Liên nghẹn ngào nói. “Khi tôi thông báo đã mang thai với chồng, ban đầu, Châu Nhuận Phát tỏ ra rất bình thản nhưng tôi biết trong lòng ông ấy vui đến nhường nào. Ông ấy lập tức dặn dò tôi phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và còn làm nhiều món bổ dưỡng cho tôi ăn.”

“Tuy nhiên, một tuần trước ngày sinh, tôi cảm thấy có gì đó bất thường vì không thấy em bé đạp nữa. Tôi lập tức đến bệnh viện kiểm tra. Hôm đó, Hong Kong mưa rất to, nước ngập đến tận đầu gối. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chỉ nói với tôi là phải nhập viện".

Bà Trần Hội Liên nghẹn ngào kể mà không giấu nổi nước mắt: “Sau khi nhập viện, các bác sỹ không dám nói trực tiếp với tôi mà bảo chồng tôi thông báo cho tôi. Lúc đó, Châu Nhuận Phát nói rằng, tôi phải mổ để lấy em bé ra vì thai đã chết do bị tràng hoa quấn cổ. Nghe xong, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tôi không biết làm gì ngoài khóc và gào thét. Rồi những câu hỏi dồn dập trong đầu tôi rằng: tại sao chuyện kinh khủng đó lại xảy đến với tôi”.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Trần Hội Liên quyết định đẻ thường chứ không mổ như lời khuyên của bác sỹ: “Dù sao, tôi cũng muốn trải qua cảm giác sinh nở và tôi muốn con mình chào đời một cách bình thường.” Khi các bác sỹ định mang con đi, Hội Liên kiên quyết đòi nhìn mặt con bất chấp sự ngăn cản của Châu Nhuận Phát. Bà tiếp tục nói trong nước mắt: “Tôi đã chờ đợi nhiều năm để có con, và sau cố sốc quá lớn đó, rất nhiều năm sau tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật.”

Vợ Châu Nhuận Phát nói về nỗi đau con 9 tháng mất khi chưa kịp chào đời - 4

Cặp đôi quyết định không sinh con nữa mà tích cực làm từ thiện

Quả thực, cú sốc quá lớn đó đã ảnh hưởng đến tinh thần của vợ chồng Châu Nhuận Phát suốt một thời gian dài. Sau này, khi đã nguôi ngoai nỗi đau mất con, cặp đôi quyết định không có con nữa mà sẽ dành nhiều thời gian và công sức để làm từ thiện, báo đáp cho đời.

”Triển Chiêu” sinh ở Việt Nam: 3 lần kết hôn nhưng có tới 4 bà vợ toàn mỹ nhân

Lữ Lương Vỹ sinh ra tại Việt Nam, nổi tiếng với vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên bản Hong Kong năm 1995.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN