Tuổi xế chiều cô độc của nữ hoàng phim cấp 3 sau khi bạn trai bị giết

Ngô Gia Lệ quyết tâm theo đuổi phong cách gợi cảm và trở thành Nữ hoàng phim cấp 3 Hong Kong được săn đón hàng đầu. Thế nhưng cuộc đời của cô lại không được viên mãn và huy hoàng như danh xưng đó..

Các diễn viên Hoa ngữ cũng như trên thế giới, không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện học diễn xuất bài bản. Rất nhiều người gia cảnh khốn khó hoặc vì muốn nhanh chóng nổi tiếng mà tham gia vào ngành công nghiệp "phim người lớn". Một số diễn viên khác đã có tên tuổi cũng từng "nhúng chàm" khi sa cơ lỡ vận. Sau này, nhiều mỹ nhân nhờ đóng phim nóng mà lấy được chồng đại gia, nhưng cũng có người đau khổ và hối hận vì từng cởi đồ cho các vai diễn khoe thân, rẻ tiền.

Sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ nhưng dường như vận may không mỉm cười với mỹ nhân họ Ngô. Từng tốt nghiệp lớp diễn xuất của TVB, là bạn học của Lưu Đức Hoa, Ngô Gia Lệ không được nổi đình nổi đám như các bạn cùng khóa, cô chỉ được nhận một số vai diễn nhỏ, là kiều nữ hoặc lẳng lơ sắc tình.

Sau khi lặng lẽ rời khỏi TVB, Ngô Gia Lệ đã quyết tâm theo đuổi phong cách gợi cảm và trở thành Nữ hoàng phim cấp 3 Hong Kong được săn đón hàng đầu. Thế nhưng cuộc đời của cô lại không được viên mãn và huy hoàng như danh xưng nữ hoàng của mình.

Khởi nghiệp gian nan

Năm 1980, khi vừa tròn 17 tuổi, Ngô Gia Lệ chạm ngõ sự nghiệp diễn xuất bằng vai diễn nhỏ trong bộ phim đình đám Bến Thượng Hải của đạo diễn Chiêu Thần Cường. Cơ hội được diễn xuất cùng hai ngôi sao lừng lẫy của điện ảnh Hong Kong Châu Nhuận Phát và Triệu Nhã Chi nhen nhóm trong cô gái trẻ nhiều mơ mộng về tương lai. Tình yêu dành cho điện ảnh bắt đầu nhen nhóm và mạnh mẽ khiến cô nàng họ Ngô đăng ký theo học Lớp đào tạo diễn xuất truyền hình của đài TVB khóa 10 năm 1981.

Tuổi xế chiều cô độc của nữ hoàng phim cấp 3 sau khi bạn trai bị giết - 1

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm nhưng vận may dường như không mỉm cười với cô.

Tham gia lớp học này, Ngô Gia Lệ trở thành bạn học của hàng loạt ngôi sao đình đám sau này như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Từ Cẩm Hồng, Hoàng Diệu Minh... Sau khi tốt nghiệp, Ngô Gia Lệ gia nhập TVB. Thế nhưng những bước khởi đầu lại không hề dễ dàng với cô bởi những vai diễn của cô đều rất mờ nhạt với kiểu thiếu đứng đắn như gái điếm, góa phụ lẳng lơ.

Sở hữu vẻ đẹp phong tình, gợi cảm cùng với những vai diễn đóng khung trong hàng "gái giang hồ", nhiều nhà làm phim thương mại tìm đến Ngô Gia Lệ và đưa ra lời đề nghị dành với những thước phim nóng để câu khách.

Năm 1987, thành công của bộ phim Long hổ phong vân trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngô Gia Lệ. Với diễn xuất tiến bộ, vai bạn gái của Châu Nhuận Phát trên phim của Ngô Gia Lệ nhận được lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn.

Tuổi xế chiều cô độc của nữ hoàng phim cấp 3 sau khi bạn trai bị giết - 2

Sau khi chật vật với những vai phụ mờ nhạt, Ngô Gia Lệ chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm nóng bỏng.

Bộ phim cũng mang lại cho Châu Nhuận Phát giải Kim Tượng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, còn đạo diễn Lâm nhận giải Đạo diễn xuất sắc. Và đặc biệt, đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Ngô Gia Lệ khiến tên tuổi cô bất ngờ tỏa sáng. Vô số hợp đồng phim tới tấp tìm Ngô Gia Lệ.

Một năm sau, cô được “vua hài nhảm” Châu Tinh Trì mời đóng vai nữ phụ Dương Tú Châu trong Xẩm xử quan - bộ phim hài có doanh thu phòng vé khủng nhất làng điện ảnh Hong Kong năm 1992.

Bước ngoặt trở thành nữ hoàng phim cấp ba được săn đón hàng đầu

Từ sau những thành công đó, Ngô Gia Lệ bắt đầu có chỗ đứng trong làng giải trí. Trong khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Ngô Gia Lệ chuyển hướng sang hình ảnh gợi cảm, quyến rũ.

Tuổi xế chiều cô độc của nữ hoàng phim cấp 3 sau khi bạn trai bị giết - 3

Với vai diễn trong Sự trần trụi trong trắng, Ngô Gia Lệ đạt danh hiệu ảnh hậu tại LHP Kim Mã.

Ngô Gia Lệ nhận lời đóng phim cấp ba như Nhục Bồ Đoàn, Cừu con lõa thể, Lang tâm như thiết… Đặc biệt, bộ phim Sự trần trụi trong trắng còn mang lại cho Gia Lệ danh hiệu ảnh hậu tại LHP Kim Mã của Đài. Cô trở thành diễn viên phim cấp ba đầu tiên giành được danh hiệu này khiến danh tiếng của người đẹp họ Ngô nổi như cồn.

Thậm chí, Thiên vương Lưu Đức Hoa cũng không ngại ngần khen ngợi và gọi cô là "Người đẹp tràn đầy sexy" bởi những cảnh nóng bỏng và gợi cảm.

Mối tình éo le và nỗi cô độc tuổi xế chiều

Ngô Gia Lệ gắn tên tuổi mình với dòng phim 18+, thế nhưng đời tư của cô lại rất kín đáo và ít scandal tình ái. Ngô Gia Lệ chỉ được nhắc đến với mối tình cùng chàng cảnh sát. Cả hai từng hẹn hò trong khoảng thời gian dài 9 năm. Sau đó vì mâu thuẫn nên tạm chia tay.

Một thời gian ngắn sau, Ngô Gia Lệ nhận được tin bạn trai bị bọn tội phạm giết chết. Nỗi đau khiến nữ diễn viên khép kín lòng mình. Từ đó đến nay, cô vẫn "một mình" và rất ít xuất hiện trước truyền thông.

Tuổi xế chiều cô độc của nữ hoàng phim cấp 3 sau khi bạn trai bị giết - 4

Sau mối tình buồn và người yêu bị giết, Ngô Gia Lệ không mở lòng với ai khác. Hiện tại ở tuổi 54, cô sống một mình và chấp nhận nỗi cô độc.

Ngày 20.6 vừa qua, Ngô Gia Lệ bị bắt gặp trở về nhà sau khi đi mua sắm. Túi to túi nhỏ trên tay, thế nhưng khi phát hiện paparazzi, nữ diễn viên không vui, cô thanh toán tiền xe và vội vã vào nhà.

Ngô Gia Lệ bước vào tuổi 54 và có một cuộc sống riêng tư đơn giản, kín đáo. Không kết hôn, cũng không hẹn hò ai. Ở tuổi ngoại ngũ tuần, “nữ hoàng phim cấp ba” của màn ảnh Hong Kong một thời giờ phát tướng và mập mạp hơn rất nhiều.

Sau những thăng trầm của cuộc đời, Ngô Gia Lệ chấp nhận cuộc sống cô độc tuổi xế chiều với đàn chó, mèo cưng của mình. Có lẽ niềm vui giản đơn của cô chính là hưởng trọn vẹn những ngày yên bình.

Nữ thần sexy hết thời đóng phim cấp 3, bỗng gặp thời thành tỷ phú

Bước chuyển mình đột phá của Trần Chiêu Chiêu từ diễn viên đóng phim cấp 3 thành tỷ phú khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Bi kịch đời nghệ sỹ nổi tiếng, phải đóng phim cấp 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN