Đối đầu U22 Việt Nam, HLV Indonesia "nổ" tung trời: Sao Việt gay gắt đáp trả

Trước trận chung kết U22 VN - Indonesia, HLV đội bạn cho biết sẽ chiến thắng VN.

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia vào 19h ngày 10/12, người hâm mộ đặt kỳ vọng đội nhà sẽ mang về ngôi vô địch giống như đội bóng đá nữ.

HLV Indra Sjafri của đội tuyển Indonesia đầy tự tin cho biết ông và các cầu thủ đã sẵn sàng để chiến thắng đội VN. Trước đó, vị HLV này còn cho biết sẽ thắng lại VN nếu gặp lại ở trận chung kết. Trong buổi họp báo trước trận đấu, ông nói: "Có rất nhiều phương án để chiến thắng Việt Nam".

HLV đội Indonesia bắt tay HLV Park Hang Seo

HLV đội Indonesia bắt tay HLV Park Hang Seo

Trước tuyên bố của HLV đội Indonesia, các sao Việt là người cổ vũ bóng đá trong từng phút giây thi đấu của đội nhà đã có màn "đáp trả".

Nam diễn viên hài Chiến Thắng cho biết: "Indonesia mặc dù thua mình ở vòng bảng nhưng họ đang rất tự tin, như đội Campuchia trước trận gặp mình cũng rất tự tin vì thắng được mấy đối thủ. Nhưng họ lại tự tin thái quá, vào trận đá rất hồn nhiên. Indonesia cũng theo kiểu vậy, vừa thắng mấy đội kia nên vào trận chung kết này rất tự tin. Ông HLV đội Indonesia nói sẽ thắng VN, nổ rất to nhưng thầy Park vẫn như thế, vẫn có một cái gì rất bí hiểm, khó đoán. Tôi nghĩ đây là một trận sinh tử, không có chỗ cho sự sai lầm. Kể cả nhân tố ra sân hôm nay còn chưa biết có những ai nên rất khó đoán".

Chiến Thắng dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về đội U22 VN

Chiến Thắng dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về đội U22 VN

Khi được hỏi về việc dự đoán cầu thủ VN sẽ ghi bàn, diễn viên Chiến Thắng phát biểu: "Theo tôi nhận định Indonesia đã gặp đội mình ở vòng bảng và thua mình 1-2. Bàn thắng của Hoàng Đức ở phút bù giờ. Họ sẽ nghĩ đội mình hôm nay cũng có đấu pháp như thế. Nhưng chắc chắn thầy Park không đưa ra chiến thuật mà người ta đã biết rồi. Tôi nghĩ việc ghi bàn ở trận đấu này thực sự chưa biết nhân tố nào, rất khó. Bởi vì 3 tuyến của đội mình đều có thể ghi bàn. Kể cả hàng thủ, hàng tiền vệ, tiền đạo. Tiền đạo mình "nổ súng" liên tục như vậy rồi. Hôm nay đội bạn chắc chắn nghiên cứu mình rất kỹ. Để đoán cầu thủ nào ghi bàn rất khó. Nhiều khi chỉ cần 1 tình huống, chớp cơ hội là có thể ghi bàn được".

Dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về Việt Nam, nam diễn viên hài vẫn không khỏi lo ngại nếu như đội bạn có ý "chơi đểu": "Tôi nghĩ đội Indonesia sẽ chơi bung sức, nói theo dân dã là "đá như trâu bò" nên mình cần phải cẩn thận. Đặc biệt tôi lo sợ họ có thể sẽ có cả chiêu khiêu khích, đối với cả cầu thủ mình lẫn HLV Park để khiến bên đội mình phải nhận thẻ. Nếu mình không bình tĩnh mà bị dính thẻ thì sợ nhất. Tôi còn rất lo khâu trọng tài nữa. Nhiều khi những trận đấu mình nghĩ rất ngon ăn về mặt chiến thuật, lại gặp ngay ông trọng tài vớ vẩn. Tôi mong các cầu thủ và ban huấn luyện, HLV Park luôn giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh trong mọi tình huống".

Chiến Thắng hy vọng đội tuyển và thầy Park sẽ giữ được cái đầu lạnh

Chiến Thắng hy vọng đội tuyển và thầy Park sẽ giữ được cái đầu lạnh

Bên cạnh đó, Chiến Thắng không quên nhắn các cầu thủ và toàn đội bằng một bài thơ sáng tác ngẫu hứng:

"Chúng ta đợi quá lâu rồi

60 năm cả một đời còn mang

Mong mỏi tấm huy chương vàng

Để cho vị thế vẻ vang nước nhà

Chúc cho toàn đội của ta

Đá mềm chân cứng vượt qua trận này

Chức vô địch nằm trong tay

Ta người chiến thắng đắm say huy hoàng

Tinh thần có ta dễ dàng

Hạ đối thủ cứng ngỡ ngàng 2-0

Để cho cả khắp non sông

Đất mẹ Việt thắm sắc hồng cờ sao

Chẳng có bất cứ vui nào

Bằng ta cứ sút là vào lưới vô

Mong lắm thầy Park Hang-seo

Đưa ra chiến thuật bất ngờ đối phương

Cầu thủ thi đấu kiên cường

Quyết tâm một trận huy chương àng màu

In đô phải đánh phủ đầu

Vì họ khỏe chẳng khác trâu húc tường

Mình khiêm tốn nhưng không nhường

Phối hợp tốt ở những đường phản công

Hàng thủ phòng ngự số đông

Tuyến giữa sắc sảo hiệp đồng trơn tru

Họ mất bóng là mình thu

Triển khai chính xác là vù lên trên

Văn Hậu đón bóng phất lên

Tiến Linh có bóng không quên đánh đầu

Mình có chiến thuật chiều sâu

Đức Chinh sẽ lại gieo sầu In Đô

Hoàng Đức sẽ lại nhào vô

Sút xa siêu phẩm tung hô hôm nào

Văn Toản hợp lý ra vào

Bắt chuẩn chính xác, lộn nhào như Lâm

Chúng ta sẽ hạ quyết tâm

Làm cho đối thủ lặng câm trận này

Để họ chấp nhận trắng tay

Để họ đón nhận đắng cay bẽ bàng

Người Việt là huy chương vàng

In Đô nhé... nên đầu hàng ... cho nhanh!".

Nguồn: [Link nguồn]

U22 VN loại Thái Lan: Sao Việt vừa bị mắng hôm trước, nay được khen ngất trời

Một cú lội ngược dòng của U22 VN, cũng đồng thời là một màn xoay chuyển tình thế của nam ca sĩ đặc biệt này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
U22 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN