Trịnh Thăng Bình: Bị khán giả quay lưng còn tệ hơn thất tình

"Đi hát hơn 10 năm qua, tôi biết mình không hoàn hảo", Trịnh Thăng Bình trải lòng về quãng thời gian bị khán giả quay lưng, chỉ trích.

Tối 26/8, Trịnh Thăng Bình đã cho ra mắt MV “Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm”. Đây cũng là món quà nam ca sĩ dành tặng người hâm mộ sau thời gian tạm dừng ca hát, nghỉ ngơi dành thời gian cho sức khoẻ. 

Dù là quà tặng và là dự án phát sinh, nhưng “Tưởng là hiểu nhau ai ngờ là hiểu lầm” vẫn được Trịnh Thăng Bình đầu tư nghiêm túc. Ý tưởng cho MV lần này được nam ca sĩ lấy cảm hứng từ sau chuyến du lịch Nhật Bản, xứ sở của nghệ thuật và sáng tạo. Anh cảm thấy được động viên và mạnh dạn hơn trong việc thay đổi bản thân. Đặc biệt, phần tạo hình mới mẻ cũng làm khán giả chú ý. Thay vì hình ảnh quý ông lịch lãm quen thuộc, Trịnh Thăng Bình trở nên bụi bặm, cá tính hơn với mái tóc dài và móng tay sơn đen. 

Trịnh Thăng Bình trở lại với hình ảnh bụi bặm, cá tính, để tóc dài và móng tay sơn đen

Trịnh Thăng Bình trở lại với hình ảnh bụi bặm, cá tính, để tóc dài và móng tay sơn đen

Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Trước giờ tôi làm sản phẩm nào cũng hướng đến khán giả. Sau thời gian tự tìm lại chính mình, tôi muốn làm cho tôi. Như việc để tóc dài, tôi thích lâu rồi, nhưng ai cũng nói tôi để tóc ngắn mới đẹp nên tôi cũng thôi. Lần này tôi không chần chừ nữa. Những gì tôi muốn thể nghiệm về mặt hình ảnh, tôi đều đưa vào MV. Tôi tự stylish cho mình luôn. Tất cả là chính tôi, là những gì tôi chọn”.

Trong MV không có quá nhiều bối cảnh, chủ ý diễn tả tập trung vào nội tâm của Trịnh Thăng Bình. Nam ca sĩ cho biết MV này anh gần như không phải diễn, hoàn toàn chỉ đắm chìm và tận hưởng âm nhạc. Bởi nó chính là những gì anh đã sống, đã trải trong giai đoạn vừa qua: Tự tổn thương, tự chữa lành.

"Khi bị khán giả quay lưng, tôi nói thật, còn tệ hơn cảm giác thất tình nữa"

"Khi bị khán giả quay lưng, tôi nói thật, còn tệ hơn cảm giác thất tình nữa"

“Đi hát hơn 10 năm qua, tôi biết mình không hoàn hảo. Nhưng Trịnh Thăng Bình trước giờ may mắn luôn được khán giả yêu thương. Vì vậy, khi bị khán giả quay lưng, tôi nói thật, còn tệ hơn cảm giác thất tình nữa. Những người đã gắn bó với sự nghiệp của tôi, tôi dành cho họ cảm giác rất khó tả”, Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

Nói thêm về lý do ra mắt MV lần này, Trịnh Thăng Bình thẳng thắn nhìn nhận: “Trong bao nhiêu năm làm nghề, tôi chưa từng dính scandal, thị phi. Vì vậy bài hát này ra đời trong giai đoạn tôi hoài nghi chính bản thân mình”.

“Khi bạn cảm thấy quá lạc lõng, cô đơn, tôi mong bài hát này là bạn đồng hành của bạn” – Trịnh Thăng Bình nhấn mạnh. 

Dù là thể loại Lofi, nhưng Trịnh Thăng Bình vẫn sản xuất ca khúc với chất lượng tốt nhất. Anh tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị phòng thu, mong khán giả có được trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Trong thời gian tới, Trịnh Thăng Bình cũng tiếp tục hướng đến việc sản xuất âm nhạc đa thể loại, đi vào chiều sâu nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Gameshow ”The Voice Trung Quốc” bị dừng phát sóng vì bê bối

Khán giả tẩy chay show truyền hình vì lộ bê bối "bắt nạt Coco Lee".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN