Người tạo trend "chắp tay lạy Phật" cực hot trên MXH: Thất nghiệp 11 tháng, tài khoản chỉ có 300 ngàn đồng

Trend "chắp tay lạy Phật" được các TikToker Việt Nam yêu thích vốn xuất phát từ một bộ phim có doanh thu "khủng" của Trung Quốc.

Theo Sohu, điện ảnh nội địa Trung Quốc có một mùa hè khởi sắc khi có tới hai bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 3 tỷ NDT (hơn 411 triệu USD) là Cô gái mất tích do Chu Nhất Long, Nghê Ni, Văn Vịnh San đóng chính và Được ăn cả ngã về không do Trương Nghệ Hưng, Kim Thần, Vương Truyền Quân đóng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh có 2 bộ phim thu về hơn 3 tỷ phòng vé trong mùa hè.

Poster phim "Được ăn cả ngã về không".

Poster phim "Được ăn cả ngã về không".

Điều đáng nói là doanh thu của hai bộ phim vẫn tiếp tục tăng. Ngoài trừ Cô gái mất tích và Được ăn cả ngã về không vượt mốc doanh thu 3 tỷ NDT, tác phẩm Phong thần đệ nhất bộ do Hoàng Bột, Phí Tường, Vu Thích, Trần Mục Trì đóng cũng đã vượt mốc 2,3 tỷ NDT (hơn 315 triệu USD) tính tới ngày 22/8, dự kiến doanh thu vẫn tiếp tục tăng. 

Việc Được ăn cả ngã về không bất ngờ lọt top những bộ phim có doanh thu cao nhất điện ảnh Trung Quốc khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Bởi trước khi phim chính thức phát hành vào ngày 8/8, ê-kíp không quảng bá rầm rộ như những dự án khác. Theo dữ liệu của Maoyan, tính đến 22h ngày 25/8, Được ăn cả ngã về không có tổng doanh thu phòng vé là hơn 3,2 tỷ NDT (hơn 439 triệu USD) sau 18 ngày ra mắt. 

Cảnh các nạn nhân của đám buôn người bị ép làm việc lừa tiền người khác qua mạng xã hội trong phim.

Cảnh các nạn nhân của đám buôn người bị ép làm việc lừa tiền người khác qua mạng xã hội trong phim.

Được ăn cả ngã về không lấy đề tài về nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới, đưa những người nhẹ dạ cả tin sang nước ngoài để bóc lột sức lao động. Phim do dàn diễn viên trẻ như Trương Nghệ Hưng, Kim Thần, Vịnh Mai, Vương Truyền Quân, Vương Đại lục và Châu Dã đóng.

Phim bắt đầu từ việc lập trình viên tên Phan Sanh (Trương Nghệ Hưng) và nữ người mẫu Anna (Kim Thần) bị thu hút bởi một mẩu tuyển dụng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài. Trong lúc khó khăn, cả hai đặt hy vọng vào công việc mới mà không hay biết rằng đã vô tình rơi vào bẫy của một công ty lừa đảo. Tại đây, cả hai bị ép buộc phải tham gia vào đường dây lừa đảo để bảo vệ tính mạng và tìm cách thoát khỏi đây.

Tạo hình vai phản diện của Vương Truyền Quân.

Tạo hình vai phản diện của Vương Truyền Quân.

Để có cách thoát thân, cả hai đồng ý việc lên kế hoạch lừa toàn bộ tiền của một tay chơi cờ bạc tên A Thiên (Vương Đại Lục) và bạn gái của anh ta là Tiểu Vũ (Châu Dã). Nếu không hoàn thành việc lừa đảo, Phan Sanh và Anna sẽ bị tay quản lý Lục Bỉnh Khôn (Vương Truyền Quân) tra tấn dã man. Trong lúc nguy cấp, cả hai vừa lên kế hoạch đối phó và tìm cách chạy trốn vừa phải đối mặt với cuộc điều tra, truy đuổi của cảnh sát (Vịnh Mai).

Với nội dung hấp dẫn, Được ăn cả ngã về không rất thu hút khán giả. Đặc biệt, một cảnh trong phim gây ấn tượng mạnh tới mức được giới trẻ Trung Quốc bắt trend và đăng tải trên mạng xã hội TikTok. Thậm chí, trend hot này còn được nhiều TikToker nổi tiếng ở Việt Nam bắt chước.

Bản gốc của trend "chắp tay lạy Phật" trong phim do Vương Truyền Quân thể hiện.

Cụ thể, trong một cảnh phim, tay quản lý Lục Bỉnh Khôn (Vương Truyền Quân) vừa sai đệ tử giết người vừa quay người sang chắp tay bái tượng Phật. Cảnh quay ngụ ý sự tàn độc của gã họ Lục khi giết người nhưng tay không nhuốm máu. Không những thế, hắn còn bình thản chắp tay lạy Phật như không có gì xảy ra.

Cảnh quay ngắn chỉ 10 giây nhưng nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành trend "chắp tay lạy Phật". Trên nền nhạc ca khúc Tinh vệ bản do Nhất Khỏa Lang Tinh - Hứa Lam Tâm hát, trend "chắp tay lạy Phật" càng trở nên cuốn hút hơn. 

Bản của Linh Ngọc Đàm đạt 9 triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen nhất. 

Ở Việt Nam, nhiều TikToker nổi tiếng cũng "nhái" lại trend này. Một số khác lại sáng tạo hơn trong cách thể hiện và nhận được nhiều lời khen như Linh Ngọc Đàm, Lê Bống, Trần Thanh Tâm, Thanh Mèo,... Trong đó, bản của Linh Ngọc Đàm được cho là không kém cạnh bản gốc nhờ kỹ năng diễn xuất của nữ streamer. Trên TikTok, clip "chắp tay lạy Phật" của Linh Ngọc Đàm đạt 9 triệu lượt xem với hàng nghìn bình luận khen ngợi. 

Vương Truyền Quân chính là người tạo ra trend "chắp tay lạy Phật" nổi tiếng trên mạng xã hội.

Vương Truyền Quân chính là người tạo ra trend "chắp tay lạy Phật" nổi tiếng trên mạng xã hội.

Là người tạo ra trend "chắp tay lạy Phật" gây bão trên nền tảng TikTok, thông tin về Vương Truyền Quân khiến nhiều người tò mò. Trước khi trở thành ngôi sao thực lực như hiện nay, nam diễn viên 8X từng có một khoảng thời gian vật lộn với nghề. 

Vương Truyền Quân sinh năm 1985 tại Thượng Hải, năm 17 tuổi anh may mắn được đóng một vai trong Tây Thi Nhãn. Năm 19 tuổi, anh thi đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải, trở thành bạn cùng lớp với Trần Hách. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận được một vai trợ lý trong phim Cảm ơn vì đã yêu tôi.

Người tạo trend "chắp tay lạy Phật" cực hot trên MXH: Thất nghiệp 11 tháng, tài khoản chỉ có 300 ngàn đồng - 5

Ngôi sao sinh năm 1985 thuộc phái diễn viên thực lực.

Một năm sau, anh tham gia một show truyền hình tìm kiếm tài năng và dừng chân ở top 20. Sau đó, Vương Truyền Quân liên tục nỗ lực đóng phim nhưng không được nhiều người biết đến cho tới khi nổi tiếng vào năm 2009 với bộ phim Quán trọ tình yêu. 

Vì bộ phim rất được yêu thích, Vương Truyền Quân đóng liên tiếp 4 phần. Tuy nhiên, tới phần 5 anh đã từ chối đóng tiếp vì muốn nhận những kịch bản đa dạng hơn. Vì điều này, nam diễn viên sinh năm 1985 bị nói là kẻ vong ân bội nghĩa. Trước áp lực của cư dân mạng, Vương Truyền Quân đã xóa tài khoản mạng Weibo. 

Mãi tới năm 2018, anh mới tham gia bộ phim Tôi không phải dược thần (Dying to Survive). Trước khi có được vai diễn trong phim, ít ai biết, Vương Truyền Quân đã thất nghiệp 11 tháng. Thậm chí có thời điểm, trong thẻ ngân hàng của anh chỉ có 100 NDT (tương đương hơn 300.000 VND). Dù hoảng hốt và lo lắng nhưng Vương Truyền Quân vẫn quyết định bán xe và nhà để ra nước ngoài học diễn xuất với mong muốn được các đạo diễn để ý.

Trước khi nổi tiếng, anh từng sống trong cảnh thất nghiệp, không có tiền. 

Trước khi nổi tiếng, anh từng sống trong cảnh thất nghiệp, không có tiền. 

Năm 2016, bạn tốt của Vương Truyền Quân là Kiều Nhậm Lương qua đời, mẹ của anh cũng rời bỏ anh đến thế giới bên kia. Hai cú sốc đến cùng một lúc là sự đả kích đối với Vương Truyền Quân. Bất chấp những khó khăn, anh vẫn nhận lời đóng Đại tiên nha môn và một bộ phim đô thị tình cảm. Tuy nhiên, lúc này sự nghiệp của Vương Truyền Quân vẫn không có nhiều khởi sắc vì những vai anh đóng chỉ là vai phụ mờ nhạt.

Tới năm 2018, bộ phim Tôi không phải dược thần (Dying to Survive) nổi tiếng và nhận được nhiều lời khen của khán giả, danh tiếng Vương Truyền Quân mới nổi như cồn. Trong phim, anh đóng vai bệnh nhân ung thư tên Lữ Thụ Ích. Khi quay cảnh lên cơn đói của nhân vật, anh không ngại ăn liên tiếp 44 cái bánh bao hấp, nôn 3 lần.

Tạo hình của nam diễn viên trong phim "Tôi không phải dược thần".

Tạo hình của nam diễn viên trong phim "Tôi không phải dược thần".

Khi quay cảnh hóa trị tại bệnh viện, Vương Truyền Quân không ngủ suốt 2 ngày đêm để thể hiện cảm giác kiệt sức của bệnh nhân. Thời điểm đó, dù tạng người rất gầy nhưng nam diễn viên 8X vẫn nhất quyết nhảy dây 4000 lần mỗi ngày trước khi vào set quay. Tuy nhiên, do cân nặng vẫn chưa đạt yêu cầu nên anh tăng lên nhảy 8000 lần mỗi ngày để ép cân. Thậm chí, khi đến trường quay nhiều khán giả còn không nhận ra Vương Truyền Quân.

Năm 2023, Vương Truyền Quân một lần nữa khẳng định được tài năng của mình với diễn xuất trong phim Được ăn cả ngã về không. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ra mắt ”siêu phẩm” hoạt hình 3D ”Trạng Quỳnh thời Nhí nhố”

Dự án phim hoạt hình Việt với quy mô lớn tới 450 tập, sản xuất bằng công nghệ 3D sẽ ra mắt công chúng trên toàn cầu trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo Baidu, Sohu) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN