Tình tiết bị chê 'xàm', vô lý trong 'Nơi giấc mơ tìm về'

Nơi giấc mơ tìm về mới phát sóng được 4 tập trên kênh VTV1 (mỗi tập 25 phút) nhưng đã bộc lộ vài tình tiết vô lý và có phần làm quá.

Nơi giấc mơ tìm về: Chủ đề tổng tài - nhân viên đã quá cũ? 

Nơi giấc mơ tìm về (đạo diễn Trịnh Lê Phong) hiện đang phát trên sóng VTV1 lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Phim xoay quanh câu chuyện của bà Lan (NSND Lê Khanh) và đứa cháu nội Gia An (Lãnh Thanh). Bà Lan, chồng mất sớm, một mình chèo lái công ty gia đình, nuôi dạy đứa cháu nội thành tài và mong muốn Gia An sẽ gánh vác công ty thay bà. Trong khi đó, Gia An, một thanh niên thông minh, năng động lại muốn tiếp tục cuộc sống tự do tự tại chứ không hề hào hứng với ý nghĩ nối nghiệp, nhất là khi cậu thừa hiểu tính cách nguyên tắc, hay áp đặt của bà mình.

Tình tiết bị chê 'xàm', vô lý trong 'Nơi giấc mơ tìm về' - 1

NSND Lê Khanh (giữa) cùng 2 diễn viên Việt Hoa, Lãnh Thanh

Bà Lan quá kinh nghiệm để đối phó với đứa cháu. Chuẩn bị cho sự chuyển giao, bà để hai cánh tay đắc lực nhất của mình là ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) - phó giám đốc, cùng Phương (Việt Hoa) - thư ký riêng - trợ giúp Gia An trong quá trình làm quen và quản lý công ty. Từ thái độ đối phó, tiêu cực, Gia An dần dần cảm thấy thích thú với công việc, đồng thời cũng chứng tỏ được năng lực, xử lý được những khó khăn để đưa công ty quay trở lại quỹ đạo phát triển.

Ngay ở tập thứ 2, nhiều khán giả đã bình luận rằng câu chuyện tổng tài - nhân viên đã quá cũ nên cái kết thế nào là điều quá dễ đoán.

Dàn diễn viên trẻ đẹp diễn xuất ra sao?

Diễn xuất của diễn viên cũng là đề tài gây tranh luận với khán giả. Chẳng hạn, với Việt Hoa vai thư ký riêng của bà Lan Tổng Giám đốc được cho là thoại như đọc thuộc lòng; Lãnh Thanh – vai Gia An tạo hình chưa ra chất một thiếu gia; hai diễn viên phụ Trí (Trung Tuấn) và Lan Chi (Thục Anh) diễn xuất gượng gạo, khiến nhân vật trở nên ngô nghê và vô duyên.

Ở tập 2, Lan Chi với tạo hình là cô gải cá tính, nhận nhiệm vụ của cô bạn Mai Anh để theo dõi người yêu cũ là Gia An. Cô đỗ xe dưới lòng đường trước cửa công ty Gia An nên bị xe của Trí (lúc này đến đón Gia An) đâm phải.

Thấy xe bị đổ, Lan Chi vội chạy ra cãi nhau với Trí. Lan Chi mắng Trí đi không chịu nhìn đường và đòi bồi thường 3 triệu đồng. Trí chưa kịp phản ứng thì Lan Chi đã vội lên xe đi mất khi nhìn thấy Gia An đi ra.

Tình tiết bị chê 'xàm', vô lý trong 'Nơi giấc mơ tìm về' - 2

Tình huống xe của Lan Chi bị ô tô của Trí tông

Sang đến tập 3, Trí và Gia An bất ngờ đến quán cafe nơi Lan Chi đang quản lý để hẹn hò với hai cô gái. Lan Chi tỏ thái độ xấc xược, ném bịch quyển menu (thực đơn) xuống bàn để "trả miếng" chuyện khách thiếu tôn trọng khi "ê" để gọi nhân viên. 

Tình tiết có phần bị làm quá khi thái độ của khách cho dù bất lịch sự nhưng không đến mức để quản lý quán phải dùng hành động "chợ búa" như vậy. Nó phù hợp để thể hiện trong trường hợp đối phương có hành vi thô lỗ hoặc mất dạy thì đúng hơn.

"Đúng là kêu 'ê' thì không lịch sự nhưng bạn nhân viên bảo quán có tên đầy đủ đàng hoàng thì có lẽ là quán có dán tên ở mặt bàn rồi"; "Thứ nhất là không biết tên nhân viên, thứ 2: mới kêu 'ê' thôi mà chịu không được thì chả nên làm nghề dịch vụ. Đừng đánh tráo khái niệm là tôi bênh cái người kêu 'ê' bất lịch sự nhé"; "Ngoài đời như thế là lao vào mổ nhau rồi chứ ở đấy mà ê với a lên mặt dạy dỗ khách"... là những bình luận của khán giả.

Khách "ê" để gọi nhân viên và cái kết từ quản lý quán

Hành xử của nhân vật phụ thô lỗ, thiếu duyên trong Nơi giấc mơ tìm về

Cũng trong tập 3, Lan Chi gặp Trí và tiếp tục "bắt vạ" chuyện làm hỏng xe hôm trước. Lúc đầu Trí không chấp nhận, nhưng sau khi Lan Chi dọa sẽ đến check cam thì "anh sẽ trở nên sáng nhất mạng xã hội" thì Trí liền rút ra 3 triệu.

Tình tiết vô lý được mổ xẻ: Tại sao không phải là mang ra hiệu sửa xe, hết bao nhiêu sẽ đền mà lại nói 3 triệu là đền 3 triệu chỉ sau một câu dọa? Cái xe đó không biết thương hiệu gì nhưng nhìn cũng thấy là xe bình dân thôi; Người ngoài mà đòi vào check cam, còn người ta ở trong công ty không biết đường xóa dấu vết hay sao mà chưa gì vừa dọa một câu đã sợ như vào tù đến nơi vậy? Có đền cũng phải cho khán giả thấy tình huống thuyết phục chứ anh kia có phải từ quê ra phố đâu...

Tình tiết bị chê 'xàm', vô lý trong 'Nơi giấc mơ tìm về' - 3

Tình huống nhân viên gọi điện thoại cho bạn rồi xưng là chị vợ của Gia An khi anh đang trò chuyện với một cô gái khác

Nhân vật Lan Chi còn có cách hành xử vô duyên khác khi nhìn thấy Gia An trò chuyện thân mật với một cô gái. Ngay lập tức, cô bốc điện thoại gọi video cho cô bạn gái cũ của Gia An "mục sở thị". Tình huống này khá 'xàm', vô lý khi mà Gia An và cô gái kia đã chia tay. Nhất là khi đây chỉ là cuộc hẹn thông thường, không phải hành vi lén lút, vụng trộm để khiến nhân vật Gia An phải nhanh chóng "bỏ của chạy lấy người" như cách xử lý của phim. Nên nhớ, Gia An được xây dựng là một "tay chơi", thông minh, đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc và vừa đi học ở nước ngoài về.

Nguồn: [Link nguồn]

Phim Ấn Độ vấp phải “rổ sạn”, đến cả cảnh ”nóng” cũng lỗi thế này

Nhiều người thất vọng vì lỗi trang phục, tính logic trong những cảnh phim Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN