Thu Quỳnh: 'Tôi biết mình bị ghét nhất phim Cha tôi người ở lại'
Diễn viên Thu Quỳnh không đọc bình luận chỉ trích nhân vật của mình để tránh áp lực khi đóng 'Cha tôi người ở lại'.
- Chị nghĩ sao trước những ý kiến trái chiều và biệt danh nhân vật bị ghét nhất 'Cha tôi người ở lại' cho vai diễn của mình?
- Tôi chưa bao giờ đóng một vai bị ghét như vậy và đó là trải nghiệm thú vị. Mẹ tôi thi thoảng vừa cười vừa bảo: "Lần sau nhận vai nào cho người ta đỡ ghét nhé". Chắc bà đọc các bình luận trên mạng xã hội nên mới nói thế. Tôi nghĩ có lẽ mình đã thành công khi mọi người ghét như vậy.
Từ khi đọc kịch bản, tôi đã biết Liên là nhân vật duy nhất bị ghét trong Cha tôi, người ở lại. Giữa một rừng người tốt, chỉ có một người hơi lệch chuẩn thì chắc chắn người đó sẽ bị ghét. Đạo diễn Vũ Trường Khoa và các anh chị trong tổ biên kịch cũng trăn trở nhưng phim phải có nhân vật trái chiều thì mới có cái để xem, nếu êm đềm quá chắc sẽ bớt đi sự hấp dẫn.
Tạo hình của Thu Quỳnh trong phim 'Cha tôi, người ở lại'.
- Nhân vật Liên của chị bị nhiều người nói có phản ứng vô lý, thiếu thực tế so với các bà mẹ thông thường. Chị làm thế nào để đồng cảm với nhân vật?
- Đạo diễn và biên kịch muốn đẩy Liên thành nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình để khán giả thấy trong xã hội cũng có những người như thế. Họ đáng trách nhưng cũng có những góc đáng thương.
Liên là người đàn bà bất hạnh, có đầu óc không bình thường sau những lần sang chấn tâm lý dẫn đến đi sai đường. Cô ấy có ba đứa con nhưng hai đứa qua đời, một đứa không yêu thương mình. Không ai bên cạnh để nói với cô ấy sai hay đúng, kể cả Nguyên - đứa con trai duy nhất - cũng né tránh cô. Người phụ nữ ấy cực kỳ cô đơn, đứng ở chân tường nhưng không ai nói với cô ấy làm thế nào để quay đầu lại.
Tôi cùng đạo diễn và biên kịch cùng xác định với nhau rằng Liên có vấn đề về tâm lý, đầu óc không bình thường nên mới hành xử vô lý như vậy. Bản thân cô ta không biết mình có vấn đề trong khi những người xung quanh luôn né tránh, không ai ở bên để san sẻ. Tôi phải phân tích nhân vật kỹ như thế để đồng cảm với nhân vật chứ không thì chắc không làm nổi, nhiều lúc cũng thấy ghét Liên lắm (cười).
Cũng có vài phân đoạn của Liên khiến tôi thấy vô lý nhưng kịch bản đã được chỉnh lại, có thêm sự tương tác của các nhân vật khác để các tình tiết trở nên logic hơn. Nếu xác định Liên là người không bình thường sau vụ tai nạn thì khán giả chắc chắn sẽ thấu hiểu hơn cho nhân vật này.
Tôi từng góp ý với đạo diễn và biên kịch để điều chỉnh, cân đối kịch bản cho đỡ vô lý, đặc biệt ở 5 tập cuối. Tuy nhiên, đây là phim chuyển thể nên cũng bị chi phối phải giống bao nhiêu % kịch bản gốc.
Thu Quỳnh bên hai con ruột, bé Be và bé Tằm.
- Vào vai một nhân vật có tâm lý không bình thường là trải nghiệm thế nào với chị?
- Tôi nhận phim này để trở lại sau khi sinh bé Tằm và nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là vai ngắn, không mất quá nhiều thời gian và phù hợp với một bà mẹ bỉm sữa như mình. Thế nhưng, tôi không ngờ nhân vật của mình lại có tâm lý nặng nề đến thế. Lao vào đóng vai trầm cảm, có vấn đề về thần kinh khi vừa sinh con không phải là trải nghiệm dễ dàng với tôi.
Bác sĩ nói tôi hơi mạo hiểm khi nhận một vai diễn như thế ở thời điểm cần nghỉ ngơi, dễ bị trầm cảm sau sinh. Vai diễn này không chỉ nặng về tâm lý mà còn có khả năng bị khán giả phản ứng, tạo nên những áp lực lớn cho mình. Bác sĩ động viên tôi nên gạt hết, đừng đắm chìm vào nhân vật để ảnh hưởng tâm lý cá nhân. Từng bị trầm cảm thời sinh Be nên tôi cũng cố gắng tránh để bị lây sự bất ổn của nhân vật.
Từ tập 30, tôi luôn thấy mệt đến kiệt sức sau mỗi lần đi quay. Ngày nào rời đoàn phim tôi cũng phải tự ép mình quên hết sự ám ảnh của nhân vật. Đó là lý do tôi không lên mạng để đọc những bình luận về nhân vật của mình, không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào vai diễn. Mỗi khi về nhà, tôi sẽ tránh hết các nguồn năng lượng tiêu cực và chỉ nhìn bé Tằm để tìm thấy sự cân bằng.
Thu Quỳnh trong phim 'Cha tôi người ở lại'
- Chị 'chữa lành' như thế nào khi phim đóng máy?
- Sau khi phim đóng máy, tôi thấy cần phải nghỉ ngơi và chữa lành ngay lập tức, để không bị chìm vào cảm xúc của nhân vật. Tôi không muốn vai diễn làm ảnh hưởng tâm lý cá nhân. Tôi may mắn được tham gia chuyến đi Trường Sa, có những ngày lênh đênh trên biển, không có mạng, không có sóng điện thoại. Sau chuyến đi, tôi thấy thư thái hơn, dễ dàng trở lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường.
Thu Quỳnh trong chuyến công tác tại Trường Sa gần đây.
- Sau vai Liên, chị đặt ra tiêu chí gì khi chọn dự án tiếp theo?
- Tôi ham diễn, ham làm vai khó nhưng vai Liên cực quá nên tôi tự hứa sẽ không đóng vai căng thẳng một thời gian. Tôi quan niệm mình làm nghề cả đời nên không vội vàng, không áp lực, cứ thong thả. Nhiều người thấy tôi lâu chưa có vai chính cũng sốt ruột thay nhưng tôi nghĩ mình cứ bình tĩnh làm nghề, chăm chỉ rồi vai diễn phù hợp cũng sẽ đến, không đóng vai trẻ thì mình đóng vai trung niên cũng được. Nhiều nghệ sĩ như cô Thanh Quý, chú Hoàng Dũng hay cô Lan Hương đến khi cao niên vẫn có những vai để bung lụa. Làm nghệ thuật thì không thể vội được, vừa phải chỉn chu cầu toàn vừa phải chờ duyên mang đến cho mình kịch bản phù hợp.
Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những diễn viên được đánh giá cao ở miền Bắc, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn với các phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân... Cô cũng là một diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Thu Quỳnh từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân đầu năm 2014 nhưng ly hôn cuối năm 2015. Năm ngoái, cô thông báo làm mẹ đơn thân lần hai của con gái tên Tằm nhưng giấu kín danh tính bố em bé. Cha tôi người ở lại là dự án đánh dấu sự trở lại của Thu Quỳnh sau khi sinh bé Tằm. Nhân vật tên Liên của Thu Quỳnh trải qua nhiều biến cố. Sau khi con gái đầu qua đời, cô sống trong dằn vặt rồi bỏ nhà đi, bỏ lại chồng và con trai không lời từ biệt. Có cuộc sống mới ở Đài Loan bên người chồng giàu có và con gái nhỏ, cô gần như ngắt kết nối với con trai ở Việt Nam. Đến khi cả chồng lẫn con gái qua đời vì tai nạn, cô trở nên điên loạn và bấu víu vào chỗ dựa duy nhất là con trai. Từ đó, cô càng trở nên ích kỷ, thích chiếm hữu và luôn muốn điều khiển cuộc sống của con trai theo ý mình. |
Dù nội dung và diễn viên phim "Cha tôi, người ở lại" bị chê tơi tả nhưng bù lại nhạc phim lại rất "được lòng" khán giả.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/05/2025 23:15 PM (GMT+7)