Tập cuối bùng nổ, khán giả tranh cãi không dứt cái kết của "thầy giáo nghìn tỷ"

"Khóa học yêu cấp tốc" kết thúc sau 16 tập, lập kỷ lục tỷ suất khán giả xem phim.

Bộ phim truyền hình Khóa học yêu cấp tốc kết thúc ở tập 16 vào tối ngày 5/3 với con số rating (tỷ suất khán giả xem phim) đạt kỷ lục lên đến 17%. Với thành tích này, phim đã lọt Top 10 drama có rating cao nhất từ trước tới nay của đài truyền hình cáp Hàn Quốc. 2 tập cuối có lượng rating ngày một tăng, từ 15,5% trong tập 15 lên 17% trong tập 16.

"Khóa học yêu cấp tốc" kết thúc happy ending

"Khóa học yêu cấp tốc" kết thúc happy ending

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Câu chuyện tình yêu đã có một cái kết đẹp cho cả 4 đôi trong phim. Đúng như tiêu chí của phim mang tính “chữa lành” sau khi những nhân vật đã trải qua những đau khổ. Tình yêu giúp nâng đỡ họ, tiếp thêm sức mạnh và trở thành ngọn lửa rực cháy để soi sáng.

Cặp đôi chính thầy giáo nghìn tỷ Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) và chủ cửa hàng quán phụ tuyển quốc gia Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) đã có một cái kết đẹp khi cả hai cùng đòi… cầu hôn. Hai chiếc nhẫn trên tay và cuối cùng cô chủ quán đã thi đỗ lấy chứng chỉ huấn luyện viên. Thầy Chi Yeol hạnh phúc tới mức hét to lên trong phòng học, thông báo tin vui với tất cả các học sinh. Bởi chỉ khi Haeng Seon thi đỗ, hai người mới chính thức kết hôn.

Tập cuối không thể ngờ tới khi cả nam và nữ chính cùng đòi... cầu hôn

Tập cuối không thể ngờ tới khi cả nam và nữ chính cùng đòi... cầu hôn

3 cặp đôi phụ trong phim cũng có một cái kết hạnh phúc. Người bạn thân của Haeng Seon luôn đồng hành cùng cô khi hai người còn ở cùng đội bóng, cuối cùng đã nhận lời tỏ tình từ em trai của bạn thân. Nam Hae Yi – cô con gái của chị ruột mà Haeng Seon nuôi từ nhỏ - đã nhận lời yêu từ cậu bạn thân. Đặc biệt, một cặp đôi không ngờ tới là cậu học sinh ngổ ngáo Geon Hoo lại có ý thích Su Ah – cô bạn học giỏi, tính kiêu kỳ.

Cô bạn thân và cậu em của Haeng Seon nên duyên

Cô bạn thân và cậu em của Haeng Seon nên duyên

Nam Hae Yi nhận lời tỏ tình từ cậu bạn thân

Nam Hae Yi nhận lời tỏ tình từ cậu bạn thân

Geon Hoo có ý định thích Su Ah

Geon Hoo có ý định thích Su Ah

Tập cuối mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, khiến những giọt nước mắt tuôn trào. Nếu như nửa đầu của tập cuối khiến khán giả rơi lệ khi Nam Hae Yi kiên quyết muốn đi sang Nhật cùng mẹ ruột thì nửa sau lại ngập tràn những yêu thương và hạnh phúc. Người mẹ từng bỏ đứa con ruột lại cho em gái sau nhiều năm bất ngờ từ Nhật trở về, nhưng liên tục gây phiền hà cho em. Khi biết mẹ có ý muốn “moi tiền” từ bạn trai của dì, Nam Hae Yi đã quyết định không muốn tạo thêm gánh nặng cho dì Haeng Seon. Ngoài mặt cô bé tỏ ra lạnh lùng nhưng trong thâm tâm vô cùng đau khổ. Hiểu được điều đó, mẹ của Hae Yi một lần nữa lặng lẽ ra đi, để cô bé có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên dì và cậu.

Kết phim tạo nên sự bùng nổ trên mạng xã hội Việt với nhiều cảm xúc hòa trộn. Một khán giả viết: “Đây là tập phim mà mình khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, có khi vừa khóc vừa cười, hú hét giậm chân như điên! Thầy cô của tôi hết rồi! Cưới xong và sống hạnh phúc nhé thầy cô!”.

Cặp đôi chính có một cái kết viên mãn, "chữa lành" mọi đau thương

Cặp đôi chính có một cái kết viên mãn, "chữa lành" mọi đau thương

Bên cạnh đó, tập cuối cũng gây ra không ít tranh cãi, nhất là việc biên kịch “cua gắt” để một cặp đôi phụ nên duyên là Geon Hoo và Su Ah. Trong những tập trước đó, Su Ah được xây dựng là một nữ sinh nhà giàu kênh kiệu, ích kỷ, luôn đố kỵ mỗi khi Nam Hae Yi đạt thành tích tốt hơn. Su Ah có nhiều tính xấu như lén lấy vở của bạn, lục đồ riêng của bạn, thậm chí có nhiều ý nghĩ muốn chèn ép. Tới tập cuối, Su Ah thay đổi, trở nên thân thiện hơn với bạn bè. Chỉ 1, 2 lần thể hiện sự tốt bụng, nữ sinh này đã khiến cậu bạn Geon Hoo “đổ” trong khi trước đó Geon Hoo đem lòng thích đơn phương Nam Hae Yi.

Nhiều bình luận của khán giả Việt không đồng tình với việc kết đôi cặp đôi phụ này. “Chắc kiểu phim chữa lành nên cho bé bị stress nhận được tình yêu chứ cho anh nhỏ kia về với bé bạn thân hợp lý hơn chục lần”; “Phim này biên kịch yếu quá. Từ đoạn cho cậu Hae Yi và bà chị kia yêu nhau đã thấy đuối rồi. Nên 2 tập cuối này cũng không khiến mình bất ngờ. Mỗi cái kết đều đuối. Xem vui vẻ thôi”; “Kết rất viên mãn. Dì Ngũ Hành Sơn hất mái xinh lên bao nhiêu luôn. Nhưng mà mình thấy ghép Geon Hoo với Dan Ji ổn hơn là với Su Ah. Biên kịch cua gắt quá nhưng mà thôi Su Ah cũng bớt xấu tính rồi nên hoan hỉ”; “Nhìn love line cặp cuối muốn xỉu ngang”; “Cặp bà bạn thân với em nữ chính nhìn sượng trân luôn á”; “Biên kịch làm từ thiện đôi cuối hả?”; “Đôi cuối có hơi sai không biên kịch ơi?”… là những ý kiến phản đối biên kịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây hài duyên nhất phim Việt giờ Vàng được đề cử ”thay Công Lý đóng Bắc Đẩu”

Từng kinh doanh thất bại, nghệ sĩ Thái Sơn nhận thấy bản thân chỉ hợp với nghề diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN