Phim chiếu rạp “Tháng 5 để dành” hoài niệm thuở học trò của thế hệ 8X

Bộ phim vừa tung ra những hình ảnh giới thiệu các nhân vật chính là 3 cô cậu học trò điển hình của thế hệ 8X.

Không chỉ gây ấn tượng mạnh bằng hình ảnh miền Bắc bình dị mà nên thơ, Tháng 5 Để Dành còn hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả bằng câu chuyện “huyền thoại” của bộ ba Trung Hiếu, Mai Ngọc và Hoàng Sơn dưới mái trường cấp 3 yên bình.

Hậu trường bộ ba diễn viên chính chia sẻ về phim

Trung Hiếu – Chàng thi sĩ mít ướt tình si

Phim chiếu rạp “Tháng 5 để dành” hoài niệm thuở học trò của thế hệ 8X - 1

Hiếu, theo nhận xét của chính nhân vật là một nam sinh 17 tuổi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, sống nội tâm, đa cảm và thường hay suy nghĩ vẩn vơ. Vốn có máu văn chương lai láng, chàng thi sĩ rất dễ bị rung động bởi các sự kiện bất ngờ xảy đến với cuộc đời mình, ví dụ như câu hỏi thăm từ nàng “sếp” Mai Ngọc chẳng hạn.

Sau cái ngày định mệnh đó, Hiếu chợt nhận ra cậu đã trót phải lòng cô lớp phó học tập, đồng thời hoang mang trước vô vàn ý nghĩ đen tối, mang tính bản năng luôn xúi giục mình làm mấy “chuyện xấu xa”.

Mai Ngọc – Nàng thơ kiều diễm khó lòng quên

Phim chiếu rạp “Tháng 5 để dành” hoài niệm thuở học trò của thế hệ 8X - 2

Xinh đẹp, dịu dàng lại còn giỏi giang, Mai Ngọc là hình mẫu người yêu lý tưởng mà anh chàng nào cũng khao khát chinh phục. Thậm chí, nhằm khẳng định vị trí độc tôn của nàng lớp phó học tập tại trường cấp 3, đám nam sinh ở đây đều đồng lòng gọi cô bằng danh xưng “sếp”.

Tưởng chừng một cậu học trò nhút nhát, mau nước mắt như Hiếu sẽ chẳng bao giờ thu hút nổi Mai Ngọc, thế nhưng chính sự hiền lành, ngây ngô nơi cậu đã dần khiến trái tim "sếp" bắt đầu loạn nhịp. Trải qua hàng loạt sóng gió bên nhau, Trung Hiếu mới phát hiện ra, cô ấy vốn trưởng thành và chín chắn hơn mình nghĩ rất nhiều.

Sơn “Lác” – Cậu bạn lắm mồm nhưng tinh tế

Phim chiếu rạp “Tháng 5 để dành” hoài niệm thuở học trò của thế hệ 8X - 3

Nếu như Hiếu và Ngọc là hai tờ giấy trắng, thì Sơn sẽ là cây bút chì điểm tô lên đấy những nét vẽ nguệch ngoạc. Là đứa bạn chí cốt của Hiếu, Sơn “lác” hội tụ đầy đủ mọi thói hư tật xấu thường thấy ở giới trẻ 8x: từ đá banh ăn tiền, rình mò lũ con gái cho tới trò rủ rê đám nam sinh khám phá các “trào lưu 18+” đình đám thuở bấy giờ.

Dẫu vậy, mỗi lần Trung Hiếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì anh ta đều xuất hiện và giải nguy giúp cậu bạn thân ngay tức khắc. Tháng 5 để dành do đạo diễn Lê Hà Nguyên thực hiện, dự kiến khởi chiếu vào tháng 5 tới đây.

Phim Việt dày đặc cảnh nóng gây sốc trên truyền hình khiến khán giả phản ứng

Chỉ mới phát sóng 5 tập, bộ phim truyền hình này đã gây xôn xao vì nhiều cảnh nóng gây sốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN