Phan Minh Huyền: 'Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng cũ'

Sự kiện: Huyền Lizzie

Diễn viên Phan Minh Huyền cho biết cô luôn thấy biết ơn bố mẹ chồng cũ vì đã nhận chăm sóc bé Nem để cô phát triển sự nghiệp, từ đó gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật.

Phan Minh Huyền sinh năm 1990, thường được biết đến với cái tên Huyền Lizzie. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Từ đó, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau... Cô hiện được chú ý với vai Ngân trong phim Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Dịp này, cô tiết lộ về vai diễn mới và cuộc sống làm mẹ đơn thân.

- Vai Ngân trong 'Cách em 1 milimet' có gì đặc biệt với chị?

- Ngân trong Cách em 1 milimet là người phụ nữ đằm thắm, chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn hẳn những vai diễn trước đây của tôi. Nhân vật này có sự trưởng thành, quyết đoán nhưng vẫn giữ được nét uyển chuyển, nhẫn nhịn của người phụ nữ từng trải, đã có gia đình. Đến độ tuổi này, tôi cảm thấy mình có thể thể hiện tốt hơn những vai như vậy, chứ không thể mãi đóng các nhân vật trẻ trung, mộng mơ nữa.

Lý do lớn nhất khiến tôi nhận kịch bản này chính là được làm mẹ trên phim. Ngoài đời, tôi đã làm mẹ 11 năm và luôn mong có cơ hội mang cảm xúc thật lên màn ảnh. Khi phim lên sóng, tôi cảm thấy quyết định này thật đúng đắn vì vai diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Nhân vật này có rất nhiều cảnh với bạn thanh mai trúc mã cùng cảm xúc rất đa dạng, vừa gần vừa xa. Giữa họ có giận hờn, oán trách và có cả sự trân trọng, yêu thương nhau. Tuy nhiên, cách diễn phải tính toán sao cho khéo để vừa thấy cảm xúc đó nhưng vẫn thấy Ngân là một người phụ nữ chừng mực, trân trọng bạn cũ nhưng không vượt quá giới hạn, làm ảnh hưởng đến gia đình. Tôi phải cân bằng giữa cảm xúc yêu thương và lý trí, để khán giả thấy nhân vật vừa mạnh mẽ vừa đầy tình cảm.

Diễn viên Phan Minh Huyền.

Diễn viên Phan Minh Huyền.

- Chị khi làm mẹ trong phim và ngoài đời có gì khác nhau?

- Tôi gần như bê chính bản thân vào phim để có cảm xúc chân thật nhất. Cuộc sống của tôi không giống Ngân hoàn toàn nhưng tôi cũng từng trải qua những nỗi buồn tương tự. Những ký ức cũ giúp tôi diễn chân thật hơn và không cần cố gắng quá nhiều khi vào vai.

Ở ngoài đời, tôi là người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn lắng nghe con. Nếu con có điều gì thắc mắc, tôi đều chia sẻ, phân tích cho con hiểu đúng - sai, chứ không quát mắng. Những lúc cần uốn nắn, tôi mới nghiêm nghị để con hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mọi điều tôi làm đều vì mong con lớn lên là người tử tế, biết yêu thương, có ích cho xã hội.

Tôi từng nghĩ mình trong mắt con là một người mẹ nghiêm khắc lắm. Thế nhưng, con đã viết trong một bài tập làm văn rằng: "Mẹ em là một diễn viên, mẹ rất xinh đẹp, mẹ đi làm kiếm tiền nuôi em học. Mẹ là người rất hiền lành". Khi đọc, tôi bật cười và hỏi con: "Mẹ hiền lành thật à" và con trả lời: "Mẹ hiền thật mà".

Tạo hình của Phan Minh Huyền trong 'Cách em 1 milimet'.

Tạo hình của Phan Minh Huyền trong 'Cách em 1 milimet'.

- Làm mẹ đơn thân, chị cân bằng thời gian cho con và công việc như thế nào?

- Tôi may mắn có bố mẹ chồng cũ hỗ trợ chăm con nên có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Bé Nem hiện ở với ông bà nội là chính và tôi sẽ đón con vào cuối tuần hoặc bất kỳ khi nào có thời gian rảnh nên không quá áp lực. Hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận và tôn trọng nhau nên tôi thấy không có gì khó khăn khi làm mẹ đơn thân.

Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng cũ vì nhờ ông bà, tôi có thể yên tâm làm nghề và phát triển sự nghiệp. Đến giờ, ông bà vẫn luôn nói với tôi rằng: "Bố mẹ còn khỏe, có thể chăm Nem nên con cứ yên tâm đi làm. Khi nào bố mẹ yếu thì con đón Nem về cũng được". Nếu không có ông bà hỗ trợ thì chắc chắn tôi không thể có ngày hôm nay.

Khi mới ly hôn, tôi đưa con về nhà ngoại sống nhưng sau đó hai bên đã ngồi lại với nhau để tìm ra phương án tốt nhất, để Nem cảm nhận được sự quan tâm của cả hai gia đình. Tôi biết con sẽ điều kiện tốt nhất khi ở với ông bà nội nên nghe theo. Những lúc không ở cùng con, tôi vẫn thấy yên tâm vì biết ông bà rất thương nhưng không quá chiều chuộng để cháu hư. Mỗi khi cháu mè nheo, xin xỏ điều gì, ông bà đều bảo "gọi điện xin mẹ đi" là Nem thôi ngay (cười).

Điều giúp tôi giữ được mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng cũ là sự chân thành. Tôi luôn nghĩ nếu mình sống thật, không toan tính thì cũng sẽ nhận lại điều đó. Tôi coi bố mẹ chồng cũ như bố mẹ mình và ông bà cũng coi tôi như con.

Trích đoạn 'Cách em 1 milimet'

- Chị thấy diễn xuất của mình thay đổi thế nào sau những biến cố, trải nghiệm trong cuộc sống riêng?

- Tôi biết ơn mọi vui buồn trong đời vì đó là chất liệu quý giá để diễn xuất của tôi có chiều sâu hơn. Sau khi đổ vỡ và làm mẹ đơn thân, tôi có thêm góc nhìn về phụ nữ và từ đó dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Nếu không gặp biến cố, ánh mắt hay cái thở dài của tôi khi đóng vai Ngân sẽ không chạm đến trái tim khán giả như vậy.

Chẳng ai muốn đời mình có biến cố, giông bão nhưng khi nó đến thì phải chấp nhận và nhìn theo hướng tích cực. Nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy may mắn vì giông bão đã đến sớm để mình sớm có bình yên, ổn định và trưởng thành như ngày hôm nay.

Phan Minh Huyề và con trai 11 tuổi, bé Nem.

Phan Minh Huyề và con trai 11 tuổi, bé Nem.

- Sau đổ vỡ, cách nhìn về hôn nhân của chị thay đổi như thế nào?

- Tôi không xem ly hôn là nỗi đau nữa. Mọi chuyện chỉ do hai người không hợp, hết duyên. Phụ nữ nào cũng muốn có mái ấm hạnh phúc nhưng nếu hai người không thể đồng hành thì nên dừng lại. Tôi thà làm người phụ nữ độc thân vui vẻ còn hơn sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khiến con cái mệt mỏi vì bố mẹ luôn cãi vã.

Giờ đây, tôi xem sự nghiệp là ưu tiên lớn nhất. Chuyện tình cảm nếu có thì tốt, không có cũng không sao, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Dĩ nhiên, tôi vẫn mong gặp được một người đàn ông hiểu mình, yêu thương con và gia đình mình, ủng hộ công việc của mình.

Sau gần hai năm kể từ “Chúng ta của 8 năm sau”, vai diễn mới của Huyền Lizzie trong bộ phim “Cách em một milimet” đang nhận hiệu ứng tích cực của khán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])
Huyền Lizzie Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN