Phan Minh Huyền thấy 'rất đã' khi tát Chí Nhân

Diễn viên Phan Minh Huyền cho biết cô cảm thấy 'rất đã' khi tát Chí Nhân trong phim 'Cách em 1 milimet'.

Trong tập 17, nhân vật Ngân của Phan Minh Huyền có phân đoạn căng thẳng với chồng. Khi cả hai tranh cãi, Nghiêm (Chí Nhân) buông lời cay nghiệt, nghi ngờ bé Tép không phải con mình. Cảm thấy bị xúc phạm, quá sức chịu đựng trước thái độ của chồng, Ngân giáng cho Nghiêm một cú tát rất mạnh.

Phan Minh Huyền và Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet'.

Phan Minh Huyền và Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet'.

Nói về hậu trường của phân đoạn này, Phan Minh Huyền cho biết trước khi diễn, cô đã xin phép đàn anh cho tát thật để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật và Chí Nhân đồng ý. Tuy nhiên, cô không ngờ mình cảm xúc đến mức không kiềm chế được lực cánh tay. Cú tát khiến cả Chí Nhân lẫn Phan Minh Huyền và các thành viên trong đoàn phim đều giật mình.

"Ngân có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi động đến con gái, bị nghi ngờ vô lý thì cô cảm thấy vượt quá giới hạn cho phép. Thú thực là khi hoàn thành cảnh này, tôi thấy rất đã. Chúng tôi đã làm rất tốt. Hy vọng khán giả thấy được nỗ lực của chúng tôi trong diễn xuất và đồng cảm với nhân vật", Phan Minh Huyền nói.

Hậu trường cảnh Phan Minh Huyền tát Chí Nhân

Nói thêm về bạn diễn Chí Nhân, Phan Minh Huyền nhận xét anh là một diễn viên giỏi, giúp cô thăng hoa ở từng cảnh quay. Cả hai luôn có sự bàn bạc kỹ lưỡng trong mỗi câu thoại, hành động để phối hợp ăn ý trong việc tạo nên một bối cảnh gia đình bức bối với những mâu thuẫn âm ỉ và dễ dàng bùng nổ bất kỳ lúc nào. Cô cũng thương Chí Nhân vì vai diễn này có thể khiến anh bị ghét và nhận không ít "gạch đá" từ công chúng.

Phan Minh Huyền, Chí Nhân ở cảnh cự cãi.

Phan Minh Huyền, Chí Nhân ở cảnh cự cãi.

"Anh Chí Nhân ngoài đời rất hài hước, vui vẻ, tốt tính nhưng không biết sao lên phim hay vào vai bị ghét. Rất là tội nghiệp", Phan Minh Huyền nói.

Diễn viên cho biết Ngân trong Cách em 1 milimet là vai diễn cô đặc biệt yêu thích bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên cường, hết lòng vì gia đình, con cái nhưng bên trong chất chứa rất nhiều đau khổ, dằn vặt của một phụ nữ trưởng thành. Từng trải qua biến cố trong cuộc sống riêng, cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật nên không gặp bất kỳ khó khăn nào khi vào vai. Với hầu hết các cảnh quay, Phan Minh Huyền đều cảm thấy "diễn như không diễn".

Trích đoạn "Cách em 1 milimet"

Cách em 1 milimet do Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương làm đạo diễn, kể về cuộc sống của nhóm bạn từ thời tuổi thơ đến lúc trưởng thành. Ở phần một, bối cảnh chủ yếu ở vùng quê thanh bình, khi điện thoại và internet còn chưa phổ biến. Nơi đó, đám trẻ có tuổi thơ rực rỡ với những trò nghịch ngợm và những khoảnh khắc đáng nhớ khi lớn lên bên nhau. Thời gian trôi về 20 năm sau, mỗi người đều có cuộc sống riêng và được gắn kết trở lại bằng những kỷ niệm khó quên, trở thành điểm tựa của nhau khi khó khăn. Nhiều câu chuyện tình yêu nảy mầm từ tình bạn cũng được bộ phim đề cập.

Tạo hình của Phan Minh Huyền trong phim 'Cách em 1 milimet'.

Tạo hình của Phan Minh Huyền trong phim 'Cách em 1 milimet'.

Phan Minh Huyền sinh năm 1990, thường được biết đến với cái tên Huyền Lizzie. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2009 và là một trong những hot girl đời đầu ở Hà Nội. Cô kết hôn năm 2014 nhưng năm 2018, cô chuyển ra ngoài sống cùng con. Đến năm 2019, cô hoàn tất thủ tục ly hôn và công bố thông tin với công chúng. Từ đó, cô tích cực trở lại truyền hình với các bộ phim Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau...

Huyền Lizzie hiện vẫn độc thân và thấy vui với cuộc sống một mình hiện tại, chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Nữ diễn viên cũng tiết lộ nhiều điều bất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên An ([Tên nguồn])
Phim Việt giờ vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN