"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt

Tập cuối khép lại với "một lít nước mắt" của khán giả nhưng lại khiến người xem không thấy thỏa mãn.

"Bom tấn truyền hình" Người phán xử khép lại vào tối 31/8 sau 47 tập. Bộ phim tạo được cơn sốt màn ảnh nhỏ Việt Nam trong khung giờ vàng trên sóng VTV3. Các khán giả của phim mong chờ kết thúc bộ phim sẽ ra sao, thân phận thực sự của Lê Thành hay Bảo Ngậu như thế nào.

Vậy nhưng ngay khi kết thúc phim, cư dân mạng đã ngay lập tức chia sẻ cảm xúc thấy tiếc nuối vì một cái kết “nhạt toẹt, chóng vánh”.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 1

Với Phan Quân và tập đoàn Phan Thị, tất cả đều đã "ra đi"

Mở đầu tập 47 là không khí bi thương bao trùm. Nhân vật bà Hồ Thu – vợ của ông trùm Phan Quân bị Thế Chột giết chết. Ngay trong tiệc sinh nhật cháu trai, Phan Quân nhận tin dữ. Thế Chột còn gửi hình chụp cùng thi thể bà Hồ Thu gửi qua cho Phan Quân xem để dằn mặt. Cố nén nỗi đau, ông trùm không tiết lộ sự việc đau lòng này cho các con biết.

Thân phận của Lê Thành cũng được tiết lộ ở tập cuối. Người công khai sự thật chính là Thế Chột. Hắn nói rõ với thuộc hạ về âm mưu lừa Lê Thành là con đẻ bằng việc ngụy tạo giấy chứng nhận ADN cùng các mánh lới giả đò khác hòng qua mặt chàng chuyên gia tâm lý này. Độc ác hơn, Thế Chột muốn chính Lê Thành giết chết bố đẻ là Phan Quân.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 2

Tập cuối trả lời cho câu hỏi "Bảo Ngậu là ai"

Một nhân vật được đặc biệt quan tâm là Bảo Ngậu trong suốt 47 tập phim. “Bảo Ngậu là ai?” là câu hỏi khiến khán giả rơi vào nhiều tranh cãi. Cuối cùng sự thật về Bảo Ngậu được tiết lộ chóng vánh bằng một cuộc họp ban lãnh đạo cán bộ công an. Bảo Ngậu chính là cảnh sát chìm, được cài cắm vào nội bộ tập đoàn Phan Thị để điều tra.

Tập cuối kết thúc quá nhanh với các tình tiết liên tiếp về số phận của những nhân vật quan trọng trong phim. Chưa có những chuyển biến liền mạch để người xem thấy hấp dẫn và hợp lý, nhiều người còn cảm nhận phim đang cố kết thúc trong một tập.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 3

Trần Tú đau đớn nhìn cảnh em gái tự sát

Không khí tang thương phủ kín lên toàn bộ các nhân vật, từ chính tới phụ. Khi Trần Tú về đón em gái Mỹ Hạnh thì cô em đã tự tử ngay trong nhà. Đau đớn, Trần Tú chỉ biết khóc gọi tên em. Trên giường, Mỹ Hạnh để lại di thư viết bằng máu, nói anh trai hãy sống làm người lương thiện. Số phận các nhân vật phản diện trong nhóm của Thế Chột, Phúc Hô cũng ra đi cùng một lượt trong vụ nổ bom khi hai bên nhận “hàng cấm” ở vùng núi. Gia đình Phan Quân bị bắt ngay tại gia khi Bảo Ngậu đưa lực lượng công an tới vây bắt. Đau lòng nhất là cảnh Phan Quân chính tay bắn chết Lê Thành – con trai vì tưởng lầm Lê Thành là con Thế Chột. Ngay cả nhân vật Lương Bổng cũng tự sát bằng súng sau khi giao lại cho Bảo Ngậu cuốn sổ ghi chép việc hối lộ quan chức của tập đoàn Phan Thị.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 4

Lương Bổng tự bắn súng vào đầu

Với khán giả, họ đã “tốn một lít nước mắt” cho tập cuối nhưng lại không thấy thoải mái về cái kết. Vẫn biết các nhân vật bị trả giá vì những hành động sai lầm nhưng việc để cho quá nhiều người chết khiến người xem cảm thấy phim chưa mang tính tích cực. Việc để hai nhân vật như Mỹ Hạnh, Lương Bổng tự sát mang lại cảm giác tiêu cực nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng cho rằng phim kết thúc bỏ ngỏ ở nhiều chi tiết. Cảnh Bảo Ngậu và em gái Lê Thành ở bên nhau khép lại toàn bộ phim được xem như một cái kết hạnh phúc cho nhân vật chính diện. Tuy nhiên, các tuyến nhân vật phụ như Khải Sở Khanh, Hương Phố lại chưa được nhắc tới, cũng như người cháu trai của ông trùm Phan Quân. Cảnh Phan Quân tay đeo gông, vẫn đau đáu tìm cháu để nói lời từ biệt và đứa cháu chỉ biết chạy theo chiếc xe công an chở ông đi khiến nhiều người rơi lệ vì thương cho đứa bé khi mà bà đã mất, cả ông và bố mẹ đều bị bắt giải đi.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 5

Phim khép lại với niềm vui hạnh phúc của Bảo Ngậu nhưng lại không khiến người xem thấy thoải mái

Không ít ý kiến phỏng đoán phim sẽ có phần hai để giải đáp những thắc mắc còn dang dở về bản án dành cho người nhà ông trùm, số phận của con gái ông trùm hay về người cháu nội của Phan Quân được ai nuôi nấng.

Phim kết thúc tranh cãi: Người khen, kẻ chê

Hiếm có bộ phim Việt Nam nào tạo được cơn sốt trên màn ảnh nhỏ lớn như Người phán xử. Một độc giả chia sẻ: “Lâu lắm rồi, Việt Nam mới có bộ phim mà dân tình ngồi hóng từng phút đến giờ chiếu tập cuối như thế này... Cảm giác như đêm 30 chờ Giao thừa vậy”. Đây không chỉ là cảm giác của một mà rất nhiều khán giả. Ngay sau khi bộ phim kết thúc, trên mạng xã hội rần rần những chia sẻ cảm xúc về phim.

Người khen, kẻ chê không ít nhưng đều chung cảm giác tiếc nuối.

“Thực sự Người phán xử là một bộ phim Việt Nam được tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Cảm ơn đạo diễn, cám ơn các diễn viên đoàn làm phim... mọi chuyện thật tuyệt vời” – độc giả Trịnh Anh Quân viết.

“Cả phim đều rất hay (trừ tập cuối). Cảm ơn đoàn làm phim đã đem đến một bộ phim rất cảm xúc mà lâu lắm phim Việt mới có. Cuối cùng là dựa trên sự thành công của phần một, mong sẽ có phần hai và có thêm kinh phí để các cảnh hành động chất lượng và phim có chiều sâu hơn – bạn Thành Long đưa ra ý kiến.

"Người phán xử" kết thúc gây tranh cãi vì quá nhạt - 6

Ông trùm Phan Quân và câu chuyện về Người phán xử để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cảm thấy chưa thỏa mãn với cách kết phim. Trên fanpage của Người phán xử, các ý kiến cho rằng phim kết thúc nhanh và vội. Một độc giả còn đưa ra so sánh phim kết thúc “chóng vánh hơn cả U22 Việt Nam bị loại ở Sea Games”.

Không ít fan ruột của phim còn đưa ra các phân tích khá dài về tập cuối.

Một độc giả chia sẻ cảm nhận: “Đúng là phim này rất hay nếu kết cục tập cuối không phải vậy. Cái chính em thấy không logic. Một ông trùm hay Lương Bổng khi tìm hiểu bằng mối quan hệ hay báo đài không thấy có anh biên phòng chết mà họ vẫn tin tưởng giao cho Bảo Ngậu hồ sơ về Phan Thị. Phim cốt truyện hay nhưng không logic (cốt truyện mua nước ngoài rất hay nhưng chúng ta làm không có sáng tạo, hoặc không có cái kết mở để chúng ta tự làm phần hai có thể thành một seri về thể loại này). Có thể là Vượt ngục phiên bản Việt Nam hoặc có thể Lê Thành còn sống, sau đó xây dựng đế chế Phan Thị chống lại các thế lực bên ngoài. Đúng là phim Việt Nam kịch bản quá dễ đoán qua cách diễn xuất”.

"Cái kết của Người phán xử quá dở. Giống như hầu hết các phim Việt chiếu giờ vàng khác. Cứ ban đầu hào hứng, kịch tính bao nhiêu, thì kết lại nhạt nhẽo, lộ liễu và sến sẩm bấy nhiêu. Chẳng có nhiều bất ngờ. Có lẽ người ta mải đầu tư chi tiết với thắt mở nút vào hết đoạn đầu và giữa phim rồi nên đến cuối bị đuối.

Một cái phim mà có quá nhiều người chết một cách ko cần thiết. Cái kết lại tròn trịa kiểu: Đã là thiện phải thắng ác. Cứ ác sẽ bị trừng trị. Tròn trịa đến mức chẳng có chút nhân văn và đời thường tí nào" - nhà báo Chiến Văn bình luận.

Đài truyền hình thu bao nhiêu tỷ nhờ ”Người phán xử”?

“Người phán xử“ đang dẫn đầu doanh thu quảng cáo trên sóng VTV3. So với các phim cùng khung giờ 21h30-22h30 phát sóng trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Người phán xử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN