"Khóa học yêu cấp tốc": Thầy giáo nghìn tỷ đẹp trai khiến fan thi nhau đòi học Toán

Nữ chính trong phim có đáng bị chê "già, xấu" khi đóng cùng thầy giáo điển trai?

Tiếp nối sau “The Glory” (Vinh quang trong thù hận) của Song Hye Kyo, khán giả lại tiếp tục được đón nhận một bộ phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc. Crash Course in Romance (tựa Việt: Khóa học yêu cấp tốc) mang lại những tiếng cười và giọt nước mắt cho người xem về một câu chuyện tình ngọt – đắng đủ vị.

Câu chuyện tình yêu thú vị đủ vị ngọt - đắng của thầy giáo nghìn tỷ và "bà cô" quán ăn

Câu chuyện tình yêu thú vị đủ vị ngọt - đắng của thầy giáo nghìn tỷ và "bà cô" quán ăn

Thể loại phim: Tâm lý, hài lãng mạn

Diễn viên: Jeon Do Yeon, Jung Kyung Ho, Lee Bong Ryun, Oh Eui Sik, Sin Jae Ha

Đạo diễn: Yoo Jae Won

Biên kịch: Yang Hee Seung

Số tập: Đang phát sóng tập 6 trên tổng số 16 tập

Điểm số trên Imdb: 7.9/10

Tuy không tạo được “cơn sốt” bùng nổ như bộ phim 18+ của mỹ nhân họ Song, nhưng phim đang trên đà tăng trưởng vượt bậc về rating (tỷ suất khán giả xem). Nếu trong tập đầu, phim chỉ đạt mức 4% rating thì tới tập 6 vừa qua, rating đã nhảy lên mốc hai con số với 10,9%.

Những tình huống hài hước của cặp đôi chính mang lại tiếng cười thú vị cho người xem

Những tình huống hài hước của cặp đôi chính mang lại tiếng cười thú vị cho người xem

Chủ đề tình yêu “đũa lệch” giữa một nữ chính có số phận éo le, kinh tế khó khăn với nam chính hội tụ đủ mọi đặc điểm lý tưởng đã không còn xa lạ trên màn ảnh Hàn. Mô tuýp chuyện cổ tích thời hiện đại ấy muốn tạo được sức hút phải có thêm những “gia vị” thật đặc trưng. Lần này, kịch bản của Khóa học yêu cấp tốc đưa đẩy nữ chính vào một hoàn cảnh khiến người xem không khỏi rơi lệ. Khi đang là một tuyển thủ quốc gia có thực lực, Nam Haeng Seon phải từ bỏ sự nghiệp vì người mẹ qua đời đột ngột, chỉ có mình cô chăm lo cho người em trai bị bệnh và trở thành người mẹ của cháu ruột. Suốt ngày tất bật từ sáng đến tối trong quán ăn, Haeng Seon chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình hạnh phúc riêng. Cô luôn đau đáu việc phải lo cho em trai một cuộc sống tốt và đợi đến khi Nam Hae E – đứa cháu ruột mà cô nhận là mẹ khi con bé bị mẹ ruột bỏ rơi từ ngày nhỏ - vào được đại học. Dù gặp nhiều biến cố nhưng Haeng Seon luôn nhiệt tình, lạc quan và hy sinh hết mình.

Thầy giáo dạy Toán luôn tự tin, tỏa sáng và là thần tượng trong mắt học sinh nhưng ẩn giấu phía sau là nỗi cô đơn

Thầy giáo dạy Toán luôn tự tin, tỏa sáng và là thần tượng trong mắt học sinh nhưng ẩn giấu phía sau là nỗi cô đơn

Trong khi đó, nam chính Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) là một thầy giáo nghìn tỷ điển trai, ngôi sao, luôn đứng Top đầu tại học viện dạy thêm môn Toán. Cha mất sớm khi còn đang đi học, Chi Yeol quyết tâm phải học thật giỏi và anh đã thành công. Nhưng anh luôn sống trong cô đơn, căn nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi không làm anh thấy thoải mái. Anh được các học sinh mến mộ, thậm chí phát “cuồng” nhưng anh luôn bị ám ảnh trong giấc mơ về cái chết của một nữ sinh anh từng dạy. Mắc chứng bệnh về tiêu hóa tới mức ăn vào là nôn, Chi Yeol cuối cùng đã gặp được “chân ái” là cửa hàng bán đồ ăn của Nam Haeng Seon. Chỉ hương vị và đồ ăn mà quán này làm mới khiến anh ăn ngon miệng. Mối nhân duyên đưa đẩy hai người khi Nam Hae E được thầy Chi Yeol giảng dạy gia sư môn Toán.

Clip giới thiệu phim

Mới qua 6 tập phim nhưng Khóa học yêu cấp tốc đã tạo nên sức hút với người xem bởi câu chuyện “chữa lành” bằng tình yêu. Những tình huống hài hước xen lẫn chi tiết lắng đọng giúp bộ phim không quá bi lụy mà vẫn rất lôi cuốn. Trong những ngày đầu Xuân, được xem một bộ phim khiến chúng ta có thể cười thoải mái và thấy tâm hồn được “chữa lành” là thành công mà tác phẩm mang lại.

Không chỉ là một bộ phim tâm lý, hài lãng mạn, phim còn có những tình tiết tạo sự bí ẩn, gây tò mò về một nhân vật bí hiểm. Người đứng sau những phi vụ “bẩn” nhằm tạo tiếng ác cho thầy Chi Yeol vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn, đặc biệt cái chết của một học viên nơi thầy đang giảng dạy tạo nên nút thắt cho bộ phim. Ngoài ra, chủ đề học đường với việc áp lực thi cử và việc phụ huynh phải xếp hàng dài từ sáng sớm để mong được đăng ký lớp học thêm cho con được xây dựng từ thực tế xã hội và đánh trúng tâm lý của không ít khán giả.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 17 năm, Jeon Do Yeon cho thấy diễn xuất trăm điểm

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 17 năm, Jeon Do Yeon cho thấy diễn xuất trăm điểm

Dàn diễn viên chính được khen ngợi về diễn xuất, từ nam - nữ chính đến các diễn viên phụ. Jeon Do Yeon đảm nhận vai Nam Haeng Seon tạo nên một nhân vật có hồn và rất đời. Tên tuổi của “ảnh hậu Cannes” đã không còn xa lạ với khán giả khắp Châu Á qua những vai diễn đỉnh cao trong các bộ phim điện ảnh. Jeon Do Yeon nhiều lần gặt hái các giải thưởng trong nước và quốc tế với gần 100 giải thưởng lớn nhỏ. Vậy nên có thể nói vai diễn lần này “dễ như ăn kẹo” với nữ nghệ sĩ có thâm niên trong nghề.

Jung Kyung Ho thành công với vai thầy giáo điển trai dù "cái mỏ hỗn", nhưng nói câu nào chất câu ấy

Jung Kyung Ho thành công với vai thầy giáo điển trai dù "cái mỏ hỗn", nhưng nói câu nào chất câu ấy

Nam chính Jung Kyung Ho được khen hết lời khiến nhiều fan nữ chỉ muốn được đi học thêm môn Toán. Bác sĩ khoa tim của bộ phim "Chuyện đời bác sĩ" nay đã trở lại trong một vai diễn thầy giáo ngôi sao với châm ngôn: "Kiêu hãnh tạo nên toán học/ Toán học là Choi Chi Yeol".

Oh Eui Shik thành công khi đóng vai phụ là người em bị bệnh

Oh Eui Shik thành công khi đóng vai phụ là người em bị bệnh

Không những vậy, dàn diễn viên phụ trong phim cũng diễn xuất rất thành công. Vai diễn người em trai bị bệnh Nam Jae Woo do Oh Eui Shik đảm nhận. Những biểu cảm của người em trai đáng thương dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cư xử, suy nghĩ như một đứa trẻ với tính hay giận dỗi được diễn tả chân thực, khiến khán giả nhiều lúc bật khóc nhưng cũng có khi phải bật cười. Hóa thân vào một nhân vật khó, Oh Eui Shik cho thấy anh nhập vai 100% để khắc họa chân thật nhất, giúp người xem cảm nhận được sự ngốc nghếch của cậu em trai.

Phim khó tránh khỏi "hạt sạn" về tình huống trong kịch bản, như khi thầy giáo Chi Yeol chỉ đeo một chiếc kính râm cũng có thể qua mắt được Haeng Seon khiến cô không thể nhận ra ngay cả khi hai người chạm mặt. Tranh cãi quanh việc nữ chính bị chê “già, xấu” so với nam chính xuất phát từ mặt bằng chung phim Hàn khi mà phần lớn các cặp đôi diễn viên chính đều khá tương đồng cả về tuổi tác lẫn ngoại hình. Tuy nhiên, việc đạo diễn chọn “ảnh hậu” Jeon Do Yeon sinh năm 1973 hơn Jung Kyung Ho tới 10 tuổi xuất phát từ bối cảnh nữ chính phải mưu sinh từ thời niên thiếu. Một người con gái vất vả lao động để kiếm tiền nuôi đủ 3 miệng ăn dễ khiến nhan sắc tuổi trẻ bị tàn phai. Điều này hoàn toàn hợp lý với nội dung phim và được số đông tán thành. Sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 17 năm của Jeon Do Yeon cho thấy "gừng càng già càng cay".

Nguồn: [Link nguồn]

”Nhà bà Nữ” của Trấn Thành hốt bạc 250 tỷ, tranh cãi nảy lửa về nam - nữ chính

Khán giả nổ ra những cuộc tranh luận về việc ai mới là nhân vật đáng thương nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI AN ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN