Fan ruột Phi Nhung làm phụ hồ, vác nước đá bất ngờ trở thành ca sĩ là ai?

Sự kiện: Phi Nhung

Trước khi hoạt động ca hát, Dương Tùng Nhân từng làm nhiều nghề để kiếm sống.

Video ca khúc Yêu đơn phương thì tổn thương - Dương Tùng Nhân

Thành danh nhờ 1 câu nói của Phi Nhung

Dương Tùng Nhân vừa chào sân Vpop bằng ca khúc mang tên “Yêu đơn phương thì tổn thương”. Bài hát thuộc thể loại pop ballad, do Nguyễn Đình Vũ viết riêng cho giọng ca quê An Giang.

Sau 3 ngày phát hành trên một trang âm nhạc trực tuyến, “Yêu đơn phương thì tổn thương” hút hơn 300.000 lượt xem, cùng nhiều phản hồi tích cực từ công chúng yêu nhạc.

Chân dung ca sĩ Dương Tùng Nhân

Chân dung ca sĩ Dương Tùng Nhân

Dương Tùng Nhân sinh năm 1994, trong một gia đình nghèo ở An Giang. Bố anh làm nghề phụ hồ còn mẹ là thợ may. Từ nhỏ, anh đã đam mê ca hát nhưng vì điều kiện quá khó khăn nên bản thân chẳng dám mơ nó sẽ trở thành cái nghề mình theo đuổi và gắn bó.

Nam ca sĩ kể: “Mức thu nhập hàng tháng của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu trong nhà, đôi khi còn thiếu trước hụt sau nên hồi bé tôi không dám nghĩ tới việc sẽ đi theo con đường nghệ thuật. Tôi chỉ chia sẻ duy nhất với mẹ đúng một lần về niềm đam mê của mình, còn bố thì hoàn toàn không biết”.

Sau tốt nghiệp cấp 3, Dương Tùng Nhân đăng ký vào học tại Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang - chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng theo định hướng của bố. Đến năm 2014, lúc anh vừa hoàn tất việc học và xuống Cần Thơ nộp đơn đăng ký xét tuyển liên thông lên bậc đại học, thì mẹ anh đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

Mẹ mất, bị sốc tinh thần, Dương Tùng Nhân quyết định bỏ dở việc học để về Tiền Giang sống và đi làm phụ hồ với bố. Tuy nhiên, được một thời gian thì anh về nhà ông ngoại ở An Giang sinh sống với tâm nguyện ngày ngày ra chăm sóc mộ phần, tâm sự cùng mẹ.

Trước khi thành ca sĩ, anh từng đi phụ hồ, bán quán cà phê

Trước khi thành ca sĩ, anh từng đi phụ hồ, bán quán cà phê

Anh chia sẻ: “Với tôi, tình cảm dành cho mẹ gần như là tuyệt đối. Bởi lẽ, mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần vừa là người duy nhất tôi có thể chia sẻ mọi thứ. Từ nhỏ, tôi không thân với bố. Cả hai cũng chưa khi nào ngồi nói chuyện cùng nhau được 15 phút. Chưa đầy một năm thì ông ngoại cũng ra đi mãi mãi. Tôi trở về làm phụ hồ với bố nhưng chỉ được vài tháng. Sau đó, tôi một mình lên TP.HCM kiếm việc. Lúc đấy, tôi tự bảo thôi cứ đi để tìm cơ hội thay đổi tương lai cho bản thân, thay vì ở lại rồi quanh quẩn nơi công trường”.

Để trụ lại mảnh đất Sài thành, Dương Tùng Nhân ban ngày làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê. Đêm đến, anh theo xe tải vác nước đá giao cho khách từ 2-4h sáng.

Quãng thời gian này, niềm đam mê ca hát một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ nơi chàng trai 9X, khi anh tình cờ xem được phần tâm sự từ ca sĩ Phi Nhung trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của chị.

“Chị Phi Nhung là thần tượng lớn của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ từng lời khi đấy chị nói mà mình vô tình xem được trên mạng. Chị bảo hồi đó nhà nghèo nhưng rất mê hát. Chị từng đứng dưới sân khấu nhìn lên rồi tự nhủ rằng, dù có chết chị cũng phải lên sân khấu đứng hát một lần. Câu nói của chị gây ấn tượng mạnh cho tôi và bản thân tôi quyết tâm cố gắng mỗi ngày nhằm có thể đến gần hơn với ước mơ ca hát” - anh kể.

Gặp nhiều ân nhân

Trong chuỗi ngày tất bật mưu sinh, vì quá buồn, Dương Tùng Nhân tâm sự với một người bạn quen qua mạng xã hội về ước mơ của mình. Bất ngờ là sau cuộc trò chuyện đó, người bạn trên đã cho anh mượn tiền để có chi phí đóng rồi theo học tại một trung tâm thanh nhạc nhỏ.

Khoá học kéo dài vỏn vẹn 4 tháng, nhưng khi kết thúc thì anh tham gia và may mắn trở thành quán quân trong cuộc thi do trung tâm này tổ chức. Đây là bước đệm đầu tiên để Dương Tùng Nhân có thêm sự tự tin theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình.

Các chùa là sân khấu đầu tiên Dương Tùng Nhân biểu diễn

Các chùa là sân khấu đầu tiên Dương Tùng Nhân biểu diễn

Dưới nghệ danh Dương Phúc Lâm, những điểm diễn trong thời gian đầu đi hát của anh là ở chùa. Về mối duyên đi diễn tại các chùa, Dương Tùng Nhân cho hay: “Lúc đó, tôi không suy nghĩ điểm diễn ở đâu, chỉ cần nhìn poster và biết mình lại có cơ hội được hát, được đứng trên sân khấu để mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả là bản thân đã thấy vui, hạnh phúc lắm rồi”.

Nhưng cũng từ những sân khấu này, Dương Tùng Nhân bắt đầu có cơ hội tiếp xúc, làm quen với rất nhiều đàn anh đàn chị ca sĩ nổi tiếng khác. Một số nghệ sĩ nhận ra khả năng của chàng trai 9X và giới thiệu anh đến với các tụ điểm, sân khấu ca nhạc lớn nhỏ tại TP.HCM.

Đầu năm 2018, khi dự một sự kiện do giới doanh nhân tổ chức, Dương Tùng Nhân được mời làm đại sứ cho một thương hiệu. Lúc đầu, nam ca sĩ không dám nhận lời vì nhìn lại ngoại hình lẫn tên tuổi của mình chưa có gì nổi bật. Tuy nhiên, được sự tin tưởng từ doanh nghiệp, anh gật đầu đồng ý. Cùng thời điểm, một cơ duyên khác khi anh gặp vị bác sĩ thẩm mỹ có tiếng và ông cũng ngỏ lời giúp anh chỉnh sửa một chút về ngoại hình, để có thêm cơ hội thăng tiến trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Chính hai mối duyên này khiến khoảng từ giữa năm 2018 cho đến một năm sau đó, Dương Tùng Nhân đi show rất nhiều, đồng thời cũng có cho mình lượng khán giả nhất định.

Dương Tùng Nhân và danh hài Thúy Nga

Dương Tùng Nhân và danh hài Thúy Nga

Thế nhưng, trong năm 2019, Dương Tùng Nhân liên tiếp gặp phải những biến cố riêng khiến tinh thần tuột dốc và trầm cảm. Công việc ca hát của anh theo đó cũng bị ngưng lại. Đến đầu năm nay, giọng ca quê An Giang quyết định trở lại với nghệ danh mới.

Khi chuẩn bị thực hiện MV cho ca khúc “Yêu đơn phương thì tổn thương” để chào sân Vpop, thì Dương Tùng Nhân tiếp tục gặp sự cố.

Dương Tùng Nhân bộc bạch, anh đầu tư kinh phí hơn 100 triệu đồng để thực hiện phần MV sau thời điểm có bản thu âm hoàn chỉnh. Chàng trai 9X bày tỏ, đây không phải con số nhỏ đối với bản thân và thực tế là anh đánh liều đi xin thêm tài trợ, cũng như mượn tạm bạn bè một ít.

Thế nhưng, sự đầu tư cùng mọi tâm huyết của giọng ca gốc miền Tây bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, khi người đứng đầu ê-kíp thực hiện MV nhận tiền rồi lặn mất tăm. Trong khi đó, phía ê-kíp đặt điều kiện chỉ dựng hoặc trả loạt file đã quay với mức chi phí tương đương số tiền bỏ ra ban đầu.

“Lúc biết tin, tôi hụt hẫng và thất vọng nhiều. Song sau vài ngày, khi chia sẻ câu chuyện này với những người bạn thân lẫn các anh chị nghệ sĩ thì họ đều khuyên tôi nên mạnh dạn bỏ hẳn phần MV - thay vì thoả hiệp, chi thêm số tiền lớn mà không biết chất lượng sản phẩm cuối cùng ra sao cũng như hiệu ứng nó mang lại. Tôi quyết định nghe theo lời mọi người. Tôi xem đấy là bài học để bản thân cẩn trọng, chú ý hơn trong quá trình lựa chọn ê-kíp, đồng thời dành khoảng chi phí hiện có cho các ca khúc, MV kế tiếp” - anh tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoa hậu 13 tuổi, cao 1,72m ngồi chung ”ghế nóng” với Mr. Đàm, Phi Nhung là ai?

4 vị giám khảo của “Toả Sáng Cùng Sao Nhí 2019“ ngoài các tên tuổi đình đám thì có 1 nhân vật nhỏ tuổi gây chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Phi Nhung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN