Á khôi Thúy Ngân: “Đàn ông quyết ở giá, không lấy người vợ như tôi”

Có bình luận nói rằng “đàn ông sẽ ở giá, quyết không cưới vợ có tính cách như mẹ thiên hạ” của nhân vật Hân do Thúy Ngân đảm nhận.

Thúy Ngân tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân đến từ Tiền Giang, từng đoạt Á khôi Hoa khôi Trang sức 2009. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được chú ý: Gạo nếp gạo tẻ, Hoa vẫn nở mùa đông, Nước mắt chảy ngược, Bến nước 13, Sao đổi ngôi… Nữ diễn viên sinh năm 1991 có gương mặt khả ái, hiền lành nhưng thường được giao đảm nhận vai những cô gái đanh đá, mưu tính và sống vật chất.

Á khôi Thúy Ngân: “Đàn ông quyết ở giá, không lấy người vợ như tôi” - 1

Thúy Ngân có gương mặt hiền nhưng lại được giao vai dữ.

- Thúy Ngân thường xuyên bị gắn mác “người đẹp đóng phim”, cảm giác của chị ra sao?

- Tôi đóng khá nhiều phim, cả chính diện và phản diện. Tuy nhiên, tôi vẫn bị gắn mác "người đẹp đóng phim" vì vốn có xuất thân từ những cuộc thi sắc đẹp.

Mới đầu nghe, tôi có chút chạnh lòng vì có lẽ bản thân chưa nỗ lực nhiều để khán giả thấy khả năng diễn xuất. Thế nhưng về sau, tôi cách gọi “người đẹp đóng phim” cũng rất thú vị. Trước hết, mọi người đã khen tôi đẹp, tôi tin với nỗ lực mình sẽ dần chứng tỏ được diễn xuất.

Suy nghĩ như thế nên tôi quyết  tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim về đề tài gia đình Gạo nếp gạo tẻ. Vai diễn phản diện Hân may mắn khi lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, khiến người ta ghét ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện.

- Vì sao đàn ông khi xem phim này lại có nhận định “sẽ ở giá nếu gặp cô vợ như Hân”?

- Trong phim, tôi đảm nhận vai Hân – cô con gái "gạo nếp" của bà Mai (NSND Hồng Vân đóng). Hân được mẹ nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ phải động móng tay vào bất cứ việc gì, mọi chuyện trong nhà đều đổ dồn lên đầu cô chị cả "gạo tẻ" Hương (Lê Phương).

Lớn lên Hân kết hôn cùng Kiệt (anh Trung Dũng đóng) là một người đàn ông giàu có, thành đạt, Mọi chuyện những tưởng cứ thế êm đềm, cho đến một ngày, Kiệt phá sản, Hân mới càng lộ rõ bản chất của một kẻ ích kỷ, phụ bạc, hám hư danh, sống vật chất.

Ngay ở những tập đầu tiên phim, nhân vật Hân đã bị khán giả ném đá tơi bời. Mọi người nhận xét Hân nếu có ở ngoài đời thì không ai thèm lấy. Đàn ông sẽ nguyện ở giá trọn đời chứ nhất quyết không cưới một cô vợ như thế này. 

Á khôi Thúy Ngân: “Đàn ông quyết ở giá, không lấy người vợ như tôi” - 2

Người đẹp không sợ bị ghét, chỉ sợ bị quên.

- Bị “ghét cay ghét đắng” vì nhân vật, cảm giác của chị ra sao?

- Khán giả càng ghét Hân, chứng tỏ tôi hóa thân thành công nhân vật này. Thậm chí, nhiều gặp tôi ở ngoài đời còn thốt lên rằng: “Sao ở ngoài trông hiền mà lên phim ác vậy?”.

Lúc đầu khi đọc kịch bản, tôi cũng rất ghét Hân. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một cô vợ, một cô con dâu như thế ở ngoài đời. Những hành động của Hân với chồng, ba chồng, con cái là không thể chấp nhận được, nó cho thấy sự ích kỷ của người phụ nữ quá yêu bản thân và sống thiên về vật chất.

Nhưng càng nhập tâm vào Hân, tôi hiểu được tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Đó là một chuỗi tâm lý phù hợp với cô gái luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý, là một nữ hoàng. Một ngày bất ngờ từ một người có tất cả, Hân rơi xuống và không còn gì hết. Hân vùng vẫy trong cảm xúc và muốn quay về cuộc sống sung túc ngày xưa.

- Liên tục vào vai phản diện, Thúy Ngân đang bị khán giả “ném đá”, chị không ngại điều đó sao?

- Khán giả nhiều khi có ác cảm với tôi, chỉ vì tôi diễn quá đạt. Nhiều người xem phim rồi ghét Hân nên thường xuyên nhắn tin, bình luận trên Facebook của tôi về vai diễn này. Họ bảo sao Hân ác vậy, có con dâu như Hân thà không có còn hơn, sao Hân lại tàn nhẫn với chồng vậy… Tất cả bình luận, tin nhắn, tôi đều đọc hết.

Tôi không sợ bị ném đá vai diễn Hân, chỉ sợ khán giả không nhớ đến mình thôi. Vào vai phản diện cũng là cách tôi để lại ấn tượng. Ấn tượng sâu sắc chứ không hề hời hợt.

Á khôi Thúy Ngân: “Đàn ông quyết ở giá, không lấy người vợ như tôi” - 3

Thúy Ngân được Trung Dũng hỗ trợ nhiều.

- Diễn chung với một diễn viên kỳ cựu như Trung Dũng, chị gặp áp lực thế nào? 

- Không chỉ vì diễn chung với diễn viên kỳ cựu như anh Trũng Dũng, mà khi nhận vai Hân, thú thật tôi từng đặt cho mình rất nhiều áp lực. Vì bản thân tôi rất khát khao được khán giả nhìn nhận là một diễn viên thực lực, chứ không phải “người đẹp đóng phim”.

Đã có lúc, tôi chưa diễn ra nét “mẹ thiên hạ” của Hân, tôi thậm chí là tự kỷ, trách bản thân chưa nỗ lực nhiều cho vai diễn. Điều tôi lo sợ là mình bị mờ nhạt, khán giả không nhớ đến.

3 năm quay phim này có rất nhiều áp lực, trong đầu lúc nào cũng phải tự nói với mình phải cố gắng nhiều hơn, vì đây là cơ hội của mình.

- Trung Dũng từng nói phải xem bạn diễn là ai mới nhận lời, chị có lo sợ mình không làm hài lòng đàn anh?

- Tôi không biết anh Dũng từng có phát ngôn như thế. Khi tôi làm việc với anh, anh rất chuyên nghiệp trong công việc. Anh Dũng khó tính, yêu cầu cao với diễn viên đóng cặp cùng. Tôi áp lực rất nhiều vì anh Dũng cầu toàn trong từng phân cảnh, nét mặt.

Nhưng càng về sau, sự gắn bó của mọi người trong ê-kíp quá lâu lại trở nên than quen như một gia đình. Có lẽ, hiểu được áp lực của tôi, anh Trung Dũng hỗ trợ rất nhiều. Chính sự phối hợp ăn ý của hai anh em đã giúp khán giả thêm đồng cảm với nhân vật người chồng và càng thêm “ghét cay ghét đắng” nàng dâu.

“Nghệ sĩ trẻ tự dựng lên cạm bẫy rồi nói đại gia gài”

Trung Dũng khẳng định anh sống trong showbiz đã lâu nhưng chưa thấy cạm bẫy, cám dỗ nào ngoài việc các nghệ sĩ tự gài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN