2 tình huống khiến khán giả phẫn nộ trong tập 42 "Về nhà đi con"

2 chàng rể của ông Sơn trong "Về nhà đi con" khiến người xem "sôi máu".

Trong tập 42 phim Về nhà đi con phát sóng tối 11.6 vừa qua, khán giả bất bình với 2 chàng rể của ông Sơn (NSƯT Trung Anh).

Nhân vật Khải là người con rể cả của ông Sơn, chồng của Huệ. Trong lúc hai vợ chồng đang trên bờ vực ly dị, Khải dùng chiêu bài cùn để ép ông Sơn sau khi gây ra tai nạn, bị người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường.

Khi tới nhà bố vợ, Khải không ngại cà khịa người em đồng hao là Vũ - chồng của Thư. Thấy vậy, ông Sơn đã nhanh ý né tránh việc mời vợ chồng con gái ở lại ăn tối, để một mình ông nói chuyện riêng với Khải.

2 tình huống khiến khán giả phẫn nộ trong tập 42 "Về nhà đi con" - 1

Lúc này, Khải lộ bộ mặt thật, lật bài ngửa khi đồng ý ly dị Huệ với điều kiện ông Sơn phải đưa cho anh ta 700 triệu đồng. Bản chất xấu xa của ông con rể khiến ông Sơn sững người, đau đớn nhận ra lý do con gái kiên quyết ly dị.

Ông ngậm ngùi đồng ý sẽ đưa tiền cho Khải nhưng không cho phép Khải nói với Huệ điều này. Ông cũng nói với Khải đừng gọi ông là "bố" nữa.

2 tình huống khiến khán giả phẫn nộ trong tập 42 "Về nhà đi con" - 2

Tình huống Khải ra giá 700 triệu đồng để ký vào đơn ly hôn và trả tự do cho Huệ khiến người xem phẫn uất. Một người chồng luôn nói yêu vợ nhưng thực tế chỉ luôn coi Huệ như một nơi để xả bực bội và ghen tuông. Tới lúc cùng đường vì không muốn phải vào tù sau khi gây tai nạn, Khải đã coi chuyện ký ly hôn như một nước bài để vòi tiền. Bản chất khốn cùng của Khải khiến người xem sốc.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khán giả khâm phục tài năng diễn xuất của nghệ sĩ Trung Anh trong cảnh quay này. Một độc giả viết: "Biểu cảm của bố Sơn khi nhận ra sư khốn nạn tột cùng của Khải lúc nó tống tiền phải nói bố diễn đạt thật. Từ biểu cảm đôi mắt đến nụ cười cay đắng quá xuất sắc. Nhìn thấu tâm can 1 người bố đang đau đớn, chua xót khi nghĩ đến những gì con gái mình phải chịu đựng. Mãn nhãn đến từng cái thở dài".

Bạn Nguyễn Lê Thúy Di cùng chung nhận xét: "Tập này đoạn bố Sơn khóc thấy đau lòng quá! Kiểu như đau xót, thất vọng vì Khải, thương cho Huệ lấy phải kẻ khốn nạn không ra gì và không hiểu sao gia đình con gái mình lại thành ra thế này! Lúc bố Sơn khóc thấy Khải cũng day dứt dù không tính là gì so với những gì hắn gây ra. Dù sao đoạn này thực sự rất chân thực, NSƯT Trung Anh diễn rất hay!".

2 tình huống khiến khán giả phẫn nộ trong tập 42 "Về nhà đi con" - 3

Nghệ sĩ Trung Anh đóng vai ông Sơn - một người bố thương các con

"Đoạn cuối thấy thương bố Sơn quá, lúc đầu cũng thấy vô lí sao đồng ý đưa cho thằng khốn 700 triệu làm gì, nhưng cái đoạn bố Sơn lau nước mắt nói "từ giờ anh đừng gọi tôi là bố nữa" thấy nghẹn kinh khủng. 1 người bố nhìn người từng làm con rể của mình, mình từng yên tâm giao con gái cho nó mà cuối cùng lại thành ra thế này.

Bố chấp nhận dùng tiền để đổi lấy tự do cho con gái mình, không thì thằng súc vật kia không chịu nhả ra, dù có đâm đơn li dị thì nó tức lên nó vẫn đến nhà làm loạn, rồi chửi rủa Huệ, đặt điều Huệ ngoại tình, lăng loàn rồi ầm ĩ không chịu tha, trong tình cảnh đó thì ông Sơn đành chấp nhận cho nó nhanh buông con mình ra không thì càng ngày càng khổ thêm" - khán giả có nick Minh Minh chia sẻ cảm nhận.

Nhân vật Khải bị khán giả ngày một ghét thêm vì sự đi xuống của nhân cách. Khán giả có nick Bình Yên còn đưa thêm một lý do để ghét Khải: "Tập 42 khán giả lại thêm một lý do để ghét Khải khi hắn nói "Tôi giúp bao nhiêu người giàu lên nhờ chở trái cây từ Trung Quốc về đấy".

Bên cạnh chàng rể cả, ông Sơn còn có một chàng rể thứ là Vũ. Bản tính trăng hoa của Vũ được bộc lộ rõ hơn qua tập 42 với chi tiết lên giường cùng gái lạ ngay trong kỳ nghỉ trăng mật với vợ, dù giữa Thư và Vũ là hợp đồng hôn nhân.

Chỉ chạm mặt nhau 2 lần, Vũ đã muốn đưa cô gái lạ vào khách sạn ân ái. Nào ngờ, anh chàng lại bị rơi vào bẫy gài tiền của những kẻ lừa đảo. Chúng dựng bẫy, quay clip anh chăn gối để đòi tống tiền 100 triệu đồng. May mắn cho Vũ vì có Thư nghe được kế hoạch nên giải vây kịp thời.

2 tình huống khiến khán giả phẫn nộ trong tập 42 "Về nhà đi con" - 4

Dẫu vậy, tình huống Vũ trăng hoa cũng bị khán giả "ném đá" tơi tả, bởi nhân vật Vũ đang được hội chị em cư dân mạng yêu thích vì vẻ ngoài điển trai.

"Chỉ khi mất đi một cái gì thì ta mới thấy đang quý. Vũ sẽ còn khốn nạn cho tới khi Thư quyết định dừng hợp đồng 3 tỉ lại, nên chả có gì phải xoắn" - khán giả Phạm Trang viết. 

"Xem cảnh này xong tôi hết muốn xem phim thật, cả bộ phim giờ chỉ có Thư - Vũ níu kéo tôi mà giờ Vũ còn dơ như vậy" - bạn Trân Gia nhận xét. Nhiều khán giả tỏ ý quay lưng với nhân vật Vũ: "Xem cảnh này mình thất vọng quá, biết là bản tính lăng nhăng nhưng lấy vợ thì phải khác xíu chứ".

Những chi tiết khiến khán giả phẫn nộ về 2 chàng rể của ông Sơn chưa dừng ở đó. Trong phần giới thiệu về tập 43, Khải một lần nữa lại đến tìm ông Sơn và gây rối. Khải không biết rằng lúc đó Huệ cũng ở nhà. Có vẻ như Khải lại muốn ông bố vợ chi thêm một khoản nữa ngoài khoản 700 triệu đồng.

Điều trùng hợp lạ kỳ giữa Hoàng Yến và cô Xuyến 4 đời chồng phim Về nhà đi con

Không hề ghen tuông, đây mới là cách thể hiện của ông xã diễn viên Hoàng Yến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Về nhà đi con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN