Vi vu trên con đường ven biển ở Phú Yên, thưởng thức hải sản tươi rói

Hiền lông nhông phóng xe vi vu trên con đường ven biển, thưởng thức các món ăn hải sản tươi rói và không cần phải suy nghĩ về “deadline”... Những trải nghiệm này khiến cô nàng cảm thấy thích thú.

Phú Yên là mảnh đất ở miền Trung thu hút đông đảo du khách thập phương tìm về để có cho mình những trải nghiệm, những phút giây thư giãn, nghỉ ngơi hấp dẫn.

Từ hải đăng nhìn xuống biển.

Từ hải đăng nhìn xuống biển.

Hiền Đỗ cùng người chồng đã có chuyến du lịch thú vị ở Phú Yên trong thời gian 4 ngày 3 đêm. “Mình chọn Phú Yên là điểm đến trong chuyến du lịch vừa rồi vì nơi đây có nét rất thơ và mộc mạc. Mình là người rất thích khám phá những vùng đất mới và hoang sơ. Mình cảm thấy ở mảnh đất Phú Yên này có một chút gì đó rất cuốn hút. Không chỉ có biển, Phú Yên còn làm mình say mê với những công trình kiến trúc, các cao nguyên hoang sơ và đồ ăn ở đây”, Hiền nói với Tạp chí Du lịch TP. HCM.

Cô nàng sinh năm 2000 này đến Phú Yên khi chưa có nhiều hiểu biết về văn hoá cũng như con người miền Trung. Do đó, Hiền cứ ngỡ vào đây sẽ cảm giác lạ lẫm. Thế nhưng, khi đặt chân đến vùng đất này, cô gái Hà thành lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc vì con người nơi đây rất thân thiện và dễ mến.

Du lịch Phú Yên 4 ngày 3 đêm.

Du lịch Phú Yên 4 ngày 3 đêm.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng...

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng...

Ở mảnh đất của Hoa vàng trên cỏ xanh, Hiền lông nhông phóng xe vi vu trên con đường ven biển, ăn các món ăn hải sản tươi rói và không cần phải suy nghĩ về “deadline”... Đó là những trải nghiệm thú vị, mang lại cho cô nàng chuyến du lịch ý nghĩa, đáng nhớ.

Với Hiền, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này có lẽ là làn da bị xuống mấy tone. “Nhưng bù lại, khi được ngắm nhìn Phú Yên xinh đẹp thế này, xuống vài tone da cũng đáng”, Hiền cho hay.

“Chuyến đi vừa rồi mình ấn tượng nhất với hải đăng Đại Lãnh. Chúng mình ở thành phố, di chuyển qua điểm này cách khoảng 30km khá xa và khá mệt nhưng khi đến được đây, mình phải “wow” lên vì đất nước Việt Nam rất xinh đẹp, nếu có cơ hội mình chắc chắn sẽ quay lại”, Hiền cho biết.

Muốn tới Phú Yên, bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng nhiều phương tiện. Hiền săn vé máy bay trước đó vài tháng. Ngoài ra, mọi người có thể di chuyển bằng tàu để ngắm cảnh cũng như chụp ảnh rất đẹp.

Ngày đầu tiên, mọi người đến sân bay Tuy Hoà rồi di chuyển về khách sạn gửi hành lí và nghỉ ngơi, thuê xe máy. Điểm đầu tiên, nhóm Hiền ghé đến Bãi Xép - Gành Ông. Nơi này cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số, là địa điểm quay cảnh phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Điểm đến trong ngày thứ hai của nhóm là Gành Đá Đĩa và Gành Đèn. Mọi người mua vé để vào đây. Hai địa điểm này nằm sát cạnh nhau, cách trung tâm thành phố khoảng 30 cây số.

Buổi chiều, Hiền di chuyển qua thác Vực Hòm. Cảnh đẹp ở đây rất chill. Tuy nhiên, do ở đây chưa có dịch vụ gì và đường vào khá khó đi nên mọi người có thể cân nhắc.

Ngày tiếp theo, mọi người dậy sớm đi hải đăng Đại Lãnh. Cách trung tâm thành phố khoảng 30 cây số, đây là nơi đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam. “Trên đường đi, mọi người có thể ngắm được bình minh lên ở biển và đây cũng chính là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam”, Hiền chia sẻ.

Chuyến du lịch thú vị.

Chuyến du lịch thú vị.

Quảng trường Nghinh Phong.

Quảng trường Nghinh Phong.

Điểm cuối cùng của chuyến đi lần này là Quảng trường Nghinh Phong, cách trung tâm thành phố khoảng 2 cây số. Nhóm Hiền dậy từ sớm ra đây ngắm bình minh lên cực chill. Sau đó, các du khách đi loanh quanh thành phố để mua đồ quà cho người thân.

Đến với mảnh đất Phú Yên, Hiền đã thưởng thức nem nướng, bún cá, bánh xèo, mắt cá ngừ đại dương, cơm gà...

Hiền lưu ý với mọi người, mùa này Phú Yên rất nắng. Mọi người nên chủ động đi sớm hoặc mang mũ nón, áo chống nắng đầy đủ để tránh bị cháy da.

Khung cảnh hùng vĩ, nên thơ.

Khung cảnh hùng vĩ, nên thơ.

Đường xuống Bãi Môn.

Đường xuống Bãi Môn.

Mũi Điện (mũi Đại Lãnh) nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền.

Mũi Điện (mũi Đại Lãnh) nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền.

Hiền thích khám phá những vùng đất mới.

Hiền thích khám phá những vùng đất mới.

Hải đăng Đại Lãnh.

Hải đăng Đại Lãnh.

Vi vu trên con đường ven biển ở Phú Yên, thưởng thức hải sản tươi rói - 11

Đến thác Vực Hòm.

Đến thác Vực Hòm.

Một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Đây là đường lên cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên tại đất liền Việt Nam.

Một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Đây là đường lên cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên tại đất liền Việt Nam.

Du lịch Phú Yên mùa nắng đẹp.

Du lịch Phú Yên mùa nắng đẹp.

Hiền đến mảnh đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Hiền đến mảnh đất “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi “cho biết đó biết đây”, cô nàng mê mẩn mảnh đất Quy Nhơn, Phú Yên

Thành công của chuyến đi Quy Nhơn - Bắc Phú Yên phải kể đến văn hoá, ẩm thực, con người và cảnh quan nơi đây quá hợp với cô nàng 9X.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Đỗ ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN