Lý Sơn – Tiếng gọi từ đảo ngọc và hành trình chill hết nấc chỉ với 3 triệu đồng
Quyết định cho chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm, bạn Tạ Thị Thủy chia sẻ đã có những trải nghiệm tuyệt vời, thứ bạn mang về không chỉ là những túi tỏi thơm nồng mà còn là một trái tim tràn đầy nắng gió biển khơi và những ký ức ngọt ngào về một vùng đảo hoang sơ, hiền hậu.
Du lịch đảo Lý Sơn: Hành trình vượt trùng dương
Du lịch đảo Lý Sơn, điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ và nhiều du khách. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
Theo đó, bạn Tạ Thị Thủy cho biết, để chạm tay vào cát trắng Lý Sơn, cô đã trải qua một hành trình "3 chặng" đầy thú vị. Có hai cách để bạn tiếp cận hòn đảo này bằng máy bay: hạ cánh xuống Chu Lai (Quảng Nam) hoặc Đà Nẵng. Tôi chọn bay chuyến 7h sáng của Vietnam Airlines vào Chu Lai để kịp bắt nhịp với sóng biển.
Từ sân bay, một chuyến xe 7 chỗ đón nhóm bạn thẳng tiến ra cảng Sa Kỳ. Anh tài xế (09741733...) nhiệt tình đến mức khiến tôi ngỡ ngàng; anh sẵn lòng chờ bọn tôi ăn sáng, nhâm nhi cà phê suốt 2 tiếng đồng hồ mà chẳng tính thêm một đồng phí nào. Với những ai muốn tối ưu chi phí hơn, xe khách Bình Tâm đi từ Hà Nội khoảng 16 tiếng cũng là một lựa chọn không tồi để bắt đầu chuyến đi vào lúc bình minh trên cảng.
Cảm giác bước lên con tàu cao tốc, rẽ sóng hơn một giờ đồng hồ để thấy đảo lớn hiện ra giữa đại dương bao la thật khó tả. Với mức vé 207.000đ/chiều, con tàu như một chiếc thoi đưa cả nhóm rời xa khói bụi thành thị để đến với một thế giới hoàn toàn khác – nơi chỉ có tiếng sóng và màu xanh ngắt của bầu trời.
Bình Yên – Ngôi nhà nhỏ giữa lòng đảo lớn
Điểm check in nổi tiếng ở đảo Lý Sơn, cổng tò vò. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
"Tôi chọn dừng chân tại Bình Yên Hotel, ngay cạnh cảng cá. Đúng như cái tên của nó, mỗi sớm mai thức dậy, chỉ cần mở cửa sổ là hơi thở của biển ùa vào phòng. Đây cũng là vị trí đắc địa để đón cano sang Đảo Bé. Với mức giá chỉ từ 400.000đ đến 800.000đ, phòng ốc ở đây không chỉ sạch sẽ, khép kín mà còn có view hoàng hôn "triệu đô". Anh chị chủ khách sạn trẻ trung, nhiệt tình đến mức mang hộ vali tận cửa phòng, khiến một lữ khách phương xa như tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Lý Sơn nhỏ bé lắm, chiều dài đảo lớn chưa đầy 10km, nên phương tiện lý tưởng nhất chính là xe máy. Chỉ với 120.000đ - 150.000đ mỗi ngày (bao gồm cả xăng), bạn có thể lượn lờ khắp các ngóc ngách, đi qua đi lại một điểm đến cả chục lần mà không biết chán", Tạ Thị Thủy cho hay.
Du lịch đảo Lý Sơn: Những góc sống ảo “cháy máy” và linh hồn của đảo
Những điểm check in mà theo nữ du khách có thể đi bộ chụp ảnh rất nhiều lần không biết chán. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
Đảo Lớn là những thắng cảnh kỳ vĩ mà thiên nhiên đã mất hàng triệu năm để tạc nên. Điểm dừng chân đầu tiên là Núi Thới Lới. Không cần bản đồ cầu kỳ, cứ đi theo hướng cột cờ là bạn sẽ thấy những con dốc vút cao nhìn ra biển xanh ngắt. Đứng trên đỉnh Thới Lới vào tầm giữa trưa, dù nắng có hơi gắt nhưng bù lại, bạn sẽ có những khung hình vắng người và trọn vẹn vẻ hùng vĩ của hồ núi lửa và những vách đá đá mồ côi.
Nhóm bạn Tạ Thị Thủy mê mẩn cung đường bích họa dẫn đến Cổng Tò Vò. Dù thời gian đã làm những nét vẽ mờ phai, bong tróc nhưng vẻ đẹp tự nhiên của khối đá nham thạch hình vòm vẫn luôn là biểu tượng bất tử của Lý Sơn. Nếu muốn ngắm hoàng hôn, đừng đi đâu xa, hãy cứ đứng ở Cổng Tò Vò hoặc ngay cảng cá gần khách sạn, bạn sẽ thấy mặt trời lặn xuống biển như một hòn than hồng khổng lồ.
Tạ Thị Thủy cho hay, cô ấn tượng với người dân nơi đây, cởi mở, thân thiện vào hào phóng. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
Nếu Đảo Lớn mang vẻ trầm mặc với những ngôi chùa cổ kính như Chùa Hang, Chùa Đục, thì Đảo Bé (An Bình) lại là một thiên đường đúng nghĩa. Chỉ mất 85.000đ và 10 phút đi cano, bạn sẽ lạc vào một vùng biển trong vắt như pha lê.
Làng bích họa, Bãi Ngang, Mũi Hải Âu hay những chiếc thuyền thúng nhỏ xinh tại Cổng Tò Vò mini sẽ khiến bạn không nỡ rời đi. Tuy nhiên, hãy nhớ chuyến tàu về muộn nhất là 11h trưa, nếu không định ở lại đêm thì hãy tranh thủ khám phá nhé!
Mỹ vị biển khơi: Đậm đà bản sắc đảo tỏi
Theo nữ du khách Tạ Thị Thủy, ăn uống ở Lý Sơn là một trải nghiệm "ngon - bổ - rẻ" đúng nghĩa. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
Theo nữ du khách Tạ Thị Thủy, ăn uống ở Lý Sơn là một trải nghiệm "ngon - bổ - rẻ" đúng nghĩa. Buổi sáng, thường ghé nhà Kim Huỳnh để thưởng thức bát bún chả cá thơm lừng, đậm vị biển. Buổi trưa và tối, nhà hàng Hoàng Khuyên là địa chỉ "ruột" của cả nhóm. Bàn ăn sát biển, vừa nhâm nhi hải sản tươi rói như ốc mặt trăng, ốc nhảy, tôm hùm hay cua Huỳnh Đế, vừa ngắm hoàng hôn chính diện thì không còn gì bằng.
"Đừng quên thử những món ăn vặt dân dã như xu xoa cổng Tò Vò của cô Hạnh, bánh xèo cây bàng hay nhâm nhi ly trà hoa quả mát lạnh. Lý Sơn còn nổi tiếng với đặc sản tỏi. Tỏi ở đây không chỉ là gia vị, mà là niềm tự hào. Tôi đi quanh đảo xin một củ tỏi về xem thử, các cô các bác chẳng ngần ngại bốc cho cả nắm to với nụ cười hiền hậu", Tạ Thị Thủy xúc động chia sẻ.
Cảm nhận về con người và sự bình yên sau 21 giờ
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng là một trong những ưu điểm tuyệt vời cho du khách đến nghỉ dưỡng. (Ảnh: Tạ Thị Thủy)
Nhấn mạnh hơn, Tạ Thị Thủy cho hay: "Điều khiến tôi yêu Lý Sơn nhất không chỉ là cảnh đẹp mà chính là con người. Họ mến khách một cách thuần khiết, nhiệt tình chỉ dẫn từng con đường, quán ăn. Sau 21 giờ tối, không gian trên đảo bỗng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
Không có tiếng nhạc xập xình, không có phố thị đèn hoa, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và hình ảnh những người đàn ông làng chài tất bật bên cảng cá dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đó là lúc Lý Sơn sống thật nhất với linh hồn của mình – một hòn đảo lao động cần cù và an nhiên".
Điểm chèo thuyền kayak ở đảo Lý Sơn. (Ảnh: Lê Thị Thủy)
Kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm, tổng chi phí của nữ du khách (chưa tính vé máy bay) chỉ chưa đầy 3.000.000đ. Mọi điểm check-in đều miễn phí, người dân thì quá đỗi dễ thương. Lý Sơn sẽ không dành cho những ai thích sự náo nhiệt hay đa dạng dịch vụ cao cấp, nhưng nó sẽ là thiên đường cho những bạn trẻ thích "chill", thích sống ảo và muốn tìm về sự bình yên đích thực.
Lệ Sơn vùng quê “đẹp thầm lặng”, chưa hiện diện trên bản đồ du lịch quốc gia, chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng hay tuyến điểm cụ thể, nhưng chính sự...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/03/2026 19:00 PM (GMT+7)






