Hè về, đến Phú Yên ngâm mình trong dòng nước mát lạnh

Trong chuyến du lịch Phú Yên, du khách ngồi trên ca nô lướt trên mặt nước để ra đảo Hòn Nưa ngắm săn hô, hòa mình trong dòng nước mát lạnh và tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên của đất trời.

Mùa hè về, du lịch Phú Yên là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để có chuyến đi trải nghiệm, khám phá và mang đến những phút giây thư thái tâm hồn.

Lặn ngắm san hô ở đảo Hòn Nưa.

Lặn ngắm san hô ở đảo Hòn Nưa.

Nằm ở dải đất miền Trung đầy nắng và gió, Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi cho nhiều cảnh đẹp hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng. Chính những cảnh núi non, biển cả... đã đập vào mắt du khách và tạo thêm động lực để những lữ khách xách ba lô đi đến mảnh đất này.

Cô nàng Thúy Nga cùng những người bạn đã có chuyến đi Phú Yên trong thời gian 3 ngày 2 đêm với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Mang trong mình tâm hồn yêu thích sự tự do, cô gái 23 tuổi này chọn đến những nơi có khung cảnh mênh mông, bao la của chốn biển, núi và sự bình yên của thiên nhiên. Sau khi check qua vài điểm, ban đầu, du khách này dự định đi Phú Quý nhưng do thời gian đi lại có vẻ nhiều nên đã chọn đến Phú Yên.

“Lúc đầu, mình khá ngỡ ngàng vì trong tưởng tượng đã là thành phố sẽ khá đông đúc, nhộn nhịp. Thế nhưng, khi đặt chân tới, thành phố Tuy Hoà quá yên bình. Nơi đây có đầy đủ các dịch vụ tiện lợi mà mình cần và nhiều con phố với những hàng ăn giá siêu rẻ.

Về cảnh quan, có thể do mình chưa được đi nhiều nên thấy Phú Yên rất tuyệt với cảnh núi, biển bao la, kỳ vĩ, hoang sơ và yên bình đến lạ”, cô nàng đến từ Hà Nội cảm nhận.

Du khách đặt chân đến đảo Hòn Nưa.

Du khách đặt chân đến đảo Hòn Nưa.

Đến với Phú Yên, mọi người đến bãi biển nằm đối diện khách sạn SaLa. Nước biển rất trong và xanh, biển rộng. Chiều trời mát, họ tới hòn Yến, bãi Xếp với cảnh “hoa vàng trên cỏ xanh” và bãi tắm ngay dưới bãi Xếp.

Hôm sau, họ sáng dậy sớm đi đón bình minh tại mũi Điện (mũi Đại Lãnh), đến cung đường ven biển ở Vũng Rô, bãi Môn, đi ca nô ra đảo Hòn Nưa tắm và lặn ngắm san hô. Ở hòn đảo này có nước trong vắt và xanh. Thúy Nga được tận mắt chiêm ngưỡng san hô đẹp tuyệt vời.

Các du khách không quên đến tháp Nghinh Phong, gành Đá Đĩa, cầu gõ Ông Cọp, nhà thờ Mằng Lăng, tháp Nhạn. Đến Phú Yên, mọi người tranh thủ thời gian 1 ngày để đến Quy Nhơn (Bình Định) tham quan Eo Gió, làng chài Nhơn Lý.

Trong số các điểm đặt chân tới, Thúy Nga ấn tượng nhất với đường đi lên mũi Đại Lãnh. “Chúng mình đến đây để đón bình minh nên phải xuất phát sớm trước 5 giờ. Đường lên đây đi qua dải đường có những dãy đồi, một bên là biển, cạnh là đồi trập trùng vòng quanh và dừng lại từ từ đón mặt trời mọc. Bình thường nếu dậy sớm, chắc mình sẽ uể oải lắm, nhưng tới đây dậy sớm lại thấy thư thái, thích thú vô cùng, có khi tỉnh cả người”, Nga bày tỏ.

Bãi biển xanh ngát trước khách sạn Sala.

Bãi biển xanh ngát trước khách sạn Sala.

Ngoài những địa điểm trên, Phú Yên còn rất nhiều địa điểm du lịch thú vị khác. Các điểm đến nằm cách nhau về các hướng Bắc - Tây - Nam khoảng 20-30km nên trước khi đi, du khách có thể tham khảo và lựa chọn.

Du lịch Phú Yên, du khách đã thưởng thức bò một nắng, lẩu cá chua cay và mắt cá ngừ... Ở Quy Nhơn có đồ ăn giá cả phải chăng, mọi người có thể ăn vặt trong khu ẩm thực, thử món bánh hỏi lòng heo...

Phú Yên có nhiều điểm du lịch thú vị.

Phú Yên có nhiều điểm du lịch thú vị.

Người dân hiếu khách, nhiệt tình, thân thiện, thành phố với đầy đủ dịch vụ tiện nghi, yên bình và phong cảnh đẹp miễn bàn khiến du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong xanh, hùng vĩ mà không kém phần hoang sơ... Tất cả những điều đó quá đủ cho một chuyến du lịch đối với những ai có ý định tạm gác lại công việc xô bồ để tới một nơi yên bình.

Trở về sau chuyến đi, những bức ảnh chính là những kỉ niệm vì chúng ghi dấu chân của du khách lên mảnh đất này, và sâu bên trong chính là sự yêu quý vì những con người bình dị cùng phong cảnh yên bình...

5h sáng đi đón bình minh.

5h sáng đi đón bình minh.

Du khách đến mũi Điện.

Du khách đến mũi Điện.

Dừng chân bên Mũi Điện.

Dừng chân bên Mũi Điện.

Trong tiết trời nắng nóng ở Phú Yên, du khách nên mang theo kem chống nắng và một tâm hồn mát mẻ.

Trong tiết trời nắng nóng ở Phú Yên, du khách nên mang theo kem chống nắng và một tâm hồn mát mẻ.

Bãi Xếp với “hoa vàng trên cỏ xanh”, phía dưới là bãi tắm.

Bãi Xếp với “hoa vàng trên cỏ xanh”, phía dưới là bãi tắm.

Cầu gỗ Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Cầu gỗ Ông Cọp - cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam.

Ghềnh Đá Đĩa - một trong những kỳ quan được mẹ thiên nhiên ban tặng với những loại đá bazan hình thành từ núi lửa và được nước biển mài giũa xếp lên nhau như tổ ong khổng lồ.

Ghềnh Đá Đĩa - một trong những kỳ quan được mẹ thiên nhiên ban tặng với những loại đá bazan hình thành từ núi lửa và được nước biển mài giũa xếp lên nhau như tổ ong khổng lồ.

Hòn Yến có nước trong và rất nhiều cá cảnh mini.

Hòn Yến có nước trong và rất nhiều cá cảnh mini.

Nhà thờ Mằng Lăng.

Nhà thờ Mằng Lăng.

Tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12, là công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm xưa. Vì nằm trên đỉnh núi nên bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố cũng như dải biển bao la.

Tháp Nhạn được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12, là công trình kiến trúc tiêu biểu của người Chăm xưa. Vì nằm trên đỉnh núi nên bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố cũng như dải biển bao la.

Tháp Nghinh Phong - công trình mới mẻ, độc đáo và là biểu tượng mới của du lịch Phú Yên.

Tháp Nghinh Phong - công trình mới mẻ, độc đáo và là biểu tượng mới của du lịch Phú Yên.

Eo Gió.

Eo Gió.

Đường từ mũi Đại Lãnh đi xuống bãi Môn.

Đường từ mũi Đại Lãnh đi xuống bãi Môn.

Làng chài Nhơn Lý.

Làng chài Nhơn Lý.

Nguồn: [Link nguồn]

View ngắm bình minh cực xịn tại Phú Yên hấp dẫn du khách gần xa

Tháp Nghinh Phong – Biểu tượng mới của Phú Yên được người dân và du khách yêu thích, thường đến checkin, chụp ảnh và ngắm bình minh mỗi dịp ghé qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN