Đông đúc khách du lịch dựng bạt nghỉ dưỡng trên đỉnh Mẫu Sơn dịp 30/4

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều gia đình, bè bạn ở xứ Lạng Sơn cùng các tỉnh, thành trong cả nước đã ngược núi lên với khu du lịch Mẫu Sơn nghỉ dưỡng, giao lưu.

Ngay từ sáng sớm hôm nay (30/4), trên con đường nhỏ ngược núi Mẫu Sơn lên đến khu du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đã đông người, xe ô tô, mô tô qua lại.

Với độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn chừng 30km về phía Đông bắc là quần thể núi Mẫu Sơn với trên 80 ngọn núi lớn, nhỏ trùng điệp, khí hậu ôn hòa, mát mẻ nên đã hút khách nhân kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Mẫu Sơn là địa chỉ lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ dài ngày. Rất nhiều phương tiện ô tô ngược núi chở người, sản vật địa phương lên với khu du lịch nổi tiếng nhất ở xứ Lạng. - Ảnh: H. Lan

Mẫu Sơn là địa chỉ lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ dài ngày. Rất nhiều phương tiện ô tô ngược núi chở người, sản vật địa phương lên với khu du lịch nổi tiếng nhất ở xứ Lạng. - Ảnh: H. Lan

Nhiều bạt dã chiến được dựng trên đỉnh Mẫu Sơn làm nơi nghỉ ngơi, giao lưu người thân, bạn bè. - Ảnh: H. Lan

Nhiều bạt dã chiến được dựng trên đỉnh Mẫu Sơn làm nơi nghỉ ngơi, giao lưu người thân, bạn bè. - Ảnh: H. Lan

Những chiếc xe ô tô lại là "điểm tựa", làm nơi cột dây dựng nhà bạt. - Ảnh: H. Lan 

Những chiếc xe ô tô lại là "điểm tựa", làm nơi cột dây dựng nhà bạt. - Ảnh: H. Lan 

Bên cạnh người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng vui thú với không khí mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ.- Ảnh: H.Lan

Bên cạnh người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng vui thú với không khí mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ.- Ảnh: H.Lan

Nhiều gia đình còn tổ chức quay lợn nguyên con, nhồi lá mác mật vàng rộm, thơm lừng. - Ảnh: H.L

Nhiều gia đình còn tổ chức quay lợn nguyên con, nhồi lá mác mật vàng rộm, thơm lừng. - Ảnh: H.L

Ngoài những sản vật riêng có của địa phương thì không thiếu những tăng âm, loa đài, giao lưu, hát hò và cả những làn điệu hát Sli, hát Lượn cùng cây đàn Tính tẩu của Lạng Sơn. - Ảnh: H. Lan

Ngoài những sản vật riêng có của địa phương thì không thiếu những tăng âm, loa đài, giao lưu, hát hò và cả những làn điệu hát Sli, hát Lượn cùng cây đàn Tính tẩu của Lạng Sơn. - Ảnh: H. Lan

Chị Cao Hương Lan, người thành phố Lạng Sơn cho biết, Mẫu Sơn luôn là địa chỉ mà gia đình chị hướng đến bởi nơi đây vẫn còn những nét hoang sơ của thiên nhiên. Đứng tại đỉnh Mẫu Sơn có thể ngắm nhìn cảnh quan kỳ vĩ của một vùng biên giới Việt- Trung.

“Gia đình tôi tổ chức các sản vật riêng có của địa phương để khoản đãi bạn bè. Chúng tôi còn chuẩn bị một “nhà bạt” dã chiến để làm nơi tụ tập, giao lưu, ăn uống. Qua kỳ nghỉ lễ này, tình cảm mọi người gắn bó sau thời gian giãn cách xã hội bởi dịch COVID-19”. Chị Lan chia sẻ.

Hàng ngàn lượt người đến Mẫu Sơn để nghỉ dưỡng, thư thái. Họ tổ chức quay lợn vàng rộm cùng ngắm những vạt hoa cẩm tú cầu đang khoe sắc.

Những làn điều dân ca cùng cây đàn tính xứ sở theo lời hát vang vọng trên đỉnh núi Mẹ.

Bên cạnh đó, nhiều người tổ chức từng đoàn người đến khám phá, trải nghiệm khu Linh địa cổ, đền Mẫu thượng ngàn và chùa Phật Chỉ nằm kề cạnh khu du lịch nổi tiếng Mẫu Sơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Di tích Huế mở cửa trở lại vào ngày 30-4

Các điểm thăm quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế sẽ được mở cửa từ 7 giờ ngày 30-4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN