Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Mới đầu hè nhưng Hà Nội đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt. Vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến gần 40 độ C, do vậy cứ chiều chiều người dân Thủ đô lại đổ xô ra Hồ Tây để bơi lội, giải nhiệt.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 1

Cứ vào tầm chiều muộn, khi nắng hết gay gắt, các bến nước ở Hồ Tây lại tấp nập từ người lớn đến trẻ nhỏ và cả những chú thú cưng. Không khí nơi đây nhộn nhịp không khác gì những bãi biển nổi tiếng như Đồ Sơn, Cửa Lò...

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 2

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, bãi tắm ở hồ Tây đông nhất từ 17h đến 18h hàng ngày, tập trung chủ yếu quanh khu vực đường Nhật Chiêu, Trích Sài.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 3

Anh Nghĩa (Lạc Long Quân - Hà Nội) chia sẻ: "Thời tiết Hà Nội năm nay nắng sớm hơn mọi năm, nhưng nắng nóng năm nào tôi cũng đưa con gái ra đây bơi, cháu khá thích thú".

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 4

Có nhiều lý do để họ tới đây, như bãi tắm vừa miễn phí vừa không phải chen chúc. Bên cạnh đó, lòng hồ Tây vào dịp hè thường cạn nước, nhiều điểm độ sâu chỉ khoảng 50 - 60 cm.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 5

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ tại Hà Nội ngày 20.4 có lúc đo được trên 38 độ C. Nhiều người dân đã tìm cách giải nhiệt bằng cách đến khu vực "bãi tắm" hồ Tây.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 6

Nhiều em nhỏ tha hồ bỏ sức tập bơi, ngụp lặn.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 7

Ước tính, những buổi chiều nóng bức, có hàng trăm người dân quanh khu vực Hồ Tây đổ xô xuống lòng hồ tắm mát. Khi cái nắng vừa dịu bớt, tất cả các bến nước đều kín người.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 8

Ven hồ Tây, đặc biệt là ở khu vực bến Hàn Quốc, dù chính quyền địa phương đã đặt nhiều biển báo "Khu vực nguy hiểm, cấm tắm, bơi lội, câu cá" nhưng người dân vẫn kéo đến đông đúc vì có thể thỏa sức bơi lội mà không mất phí.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 9

Nhiều ông bố buổi chiều đi làm về, sau đó đưa các con ra đây bơi, khi đi còn mang theo áo bơi để tập bơi cho con.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 10

Nhiều người đã mang theo thú cưng và trẻ nhỏ đến khu vực này để tắm và vui chơi vào lúc chiều tối.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 11

Sau một buổi bơi lội thỏa thích, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, khoan khoái.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 12

Nhiều bạn trẻ cũng nhảy xuống nước để cùng nhau vui chơi, đùa nghịch.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 13

Dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh con người và thú cưng cùng vui chơi dưới làn nước mát mang đến một không khí thư thái, thu hút nhiều người đến hóng gió, ngắm cảnh.

Có một "bãi biển như Đồ Sơn" giữa lòng Hà Nội - 14

Hơn 6 giờ tối, nắng đã tắt gần hết nhưng nhiều người vẫn mải mê tắm, chưa lên bờ.

Ngẩn ngơ giữa làng cổ Bắc Bộ thu nhỏ đẹp như tranh vẽ, cách Hà Nội 40 km

Ở vùng ngoại ô Hà Nội, lại có một thôn quê mang đậm nét giá trị văn hóa nghệ thuật đó chính là Việt Phủ Thành Chương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Oanh ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN