Chinh phục đỉnh Deogyu ngày đầu năm mang lại hạnh phúc và may mắn

Cảnh quan cung đường chinh phục đỉnh Hyangjeokbong, núi Deogyu (Deokyusan) của xứ sở Kim Chi vô cùng kì thú. Dưới cái lạnh buốt giá -16°C, mọi thứ dường như đông cứng bởi sắc màu trắng xóa bao phủ khắp vạn vật như trong cảnh phim Frozen – Nữ hoàng băng giá.

Đoàn người nối tiếp nhau lên núi Deogyu (Deokyusan), băng qua những rặng cây tuyết phủ trắng xóa.

Đoàn người nối tiếp nhau lên núi Deogyu (Deokyusan), băng qua những rặng cây tuyết phủ trắng xóa.

Ở Hàn quốc, có thể nói leo núi là môn thể thao quốc dân. Hai phần ba dân số xứ này leo núi ít nhất một lần mỗi năm và một phần ba người dân leo núi hàng tháng. Tại 22 công viên quốc gia trên cả nước đón tới 45 triệu lượt khách mỗi năm; nhất là vào các dịp nghỉ lễ, cảnh người người rồng rắn thành đoàn, vượt lên các con đường dốc núi là lẽ thường tình ở xứ sở Kim Chi này.

Đông đảo người dân và du khách trekking lên núi ngắm tuyết tại vườn quốc gia Deogyu, Jeollabuk-do.

Đông đảo người dân và du khách trekking lên núi ngắm tuyết tại vườn quốc gia Deogyu, Jeollabuk-do.

Ngọn Deogyusan thuộc tỉnh Jeollabuk nằm về phía Tây Nam Hàn Quốc. Nơi này dường như lại càng đặc biệt và tâm linh hơn với quan điểm của người dân nơi đây. Họ tin rằng, nếu chinh phục đỉnh Hyangjeokbong vào đúng Mùng 1 tháng Giêng, ngày khởi đầu cho một năm mới thì mọi việc trong năm được hanh thông thuận lợi, may mắn gấp vạn lần.

Trong hành trình tham quan xứ sở Kim Chi hôm nay, Tạp chí du lịch TP.HCM xin giới thiệu cùng bạn đọc, chuyến leo núi dã ngoại cùng chị Vân Sarang, khám phá những điều thú vị tại đây nhé.

Nai nịt như một dân leo núi thứ thiệt, chị Vân thả dáng trên đỉnh Hyangjeokbong.

Nai nịt như một dân leo núi thứ thiệt, chị Vân thả dáng trên đỉnh Hyangjeokbong.

Chị Vân Sarang cho hay, người dân xứ sở Kim Chi cũng như du khách, thường trekking các ngọn núi thuộc công viên quốc gia nổi tiếng như Seoraksan, Hallasan, Bukhansan, hoặc Jrisan... những nơi này đã quá nổi tiếng và được mọi người biết đến khá nhiều.

Nhưng với mình, đỉnh Hyangjeokbong của ngọn núi Deokyu lại là nơi vô cùng tâm linh và hấp dẫn. Nơi đây theo quan niệm của người dân Hàn quốc; họ tin rằng, chinh phục đỉnh núi vào ngày đầu năm sau Giao thừa là một điều tuyệt vời, hạnh phúc đong đầy, mọi việc đều hanh thông thuận lợi và sẽ gặp nhiều may mắn suốt năm.

Khu resort Muju trên đỉnh Deokyusan dành cho những du khách yêu thích môn trượt tuyết.

Khu resort Muju trên đỉnh Deokyusan dành cho những du khách yêu thích môn trượt tuyết.

Đỉnh núi này còn được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc khi vào mùa đông, vạn vật – cỏ cây đều bao phủ bởi lớp băng tuyết dày đặc. 

Đỉnh núi này còn được mệnh danh là Alps của Hàn Quốc khi vào mùa đông, vạn vật – cỏ cây đều bao phủ bởi lớp băng tuyết dày đặc. 

Nắng xuyên qua những tán cây phủ đầy bông tuyết càng nổi bật trên nền trời thăm thẳm.

Nắng xuyên qua những tán cây phủ đầy bông tuyết càng nổi bật trên nền trời thăm thẳm.

Xuất phát từ TP. Jeonju, nơi 2 vợ chồng mình ở, lái ô tô chỉ mất khoảng độ 1h20phút đế đến khu resort Muju - nơi có ngọn núi Deokyu hùng vĩ. Cảnh tượng lạnh buốt ngay từ lúc đi vào bãi xe với con đường trơn như đổ mỡ vì tuyết đóng băng. Phải nói, chạy xe trên băng tuyết, cảm giác vừa thú vị xen lẫn hồi hộp. Tuy nhiên, sau một hồi “trượt băng” bằng 4 bánh thì xe của 2 đứa cũng tìm được chỗ đậu.

Từ bãi đậu xe đi bộ tầm 2phút thì đến chỗ mua vé. Ở đây có rất nhiều loại vé với các dịch vụ khác nhau, như vé thuê đồ truợt tuyết, vé cáp treo, vé truợt tuyết theo giờ v.v.. Đối với du khách ko biết trượt tuyết, có thể đi cáp treo. Bọn mình chọn phương án này, sau khi mua vé tại quầy với giá 25.000 won/người thì thong thả vào cabin.

Theo mình, đây cũng là lựa chọn hay bởi có thể ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao; cả một vùng chập chùng núi non trắng xóa, trải dài tới tận chân trời mênh mông, tuyệt đẹp. Lên tới nhà ga trên thì từ đây có thể trekking đi bộ lên đỉnh núi Deokyu.

Là một trong những nơi kì thú và cũng không kém phần tâm linh, ngọn núi Deogyu thuộc tỉnh Jeollabuk, nằm về phía Tây Nam Hàn Quốc.

Là một trong những nơi kì thú và cũng không kém phần tâm linh, ngọn núi Deogyu thuộc tỉnh Jeollabuk, nằm về phía Tây Nam Hàn Quốc.

Hành trang để trekking lên núi tuyết chủ yếu là đồ ấm, gồm: găng tay, nón len, bộ đồ giữ nhiệt mặc bên trong, tiếp theo là áo - quần nỉ, áo ghilê và quần chống gió, áo khoác phao ngoài cùng, nên chuẩn bị loại chống được nước đề phòng bị mưa hoặc tuyết rơi nhiều.

Ngoài ra nên chuẩn bị thêm gậy leo núi, kính râm để đỡ lóa mắt vì chói tuyết. Giày leo núi cần có thêm bộ niềng giày chuyên dụng cho việc trekking đi bộ trên băng tuyết, mục đích là chống trơn trượt hoặc bạn có thể thuê tại đây với giá 5000 won. Vớ nên xài loại cổ cao để tránh lạnh cổ chân.

Du khách ngồi phơi nắng và tránh gió rét trên đỉnh núi.

Du khách ngồi phơi nắng và tránh gió rét trên đỉnh núi.

Sau tầm 4-5phút ngồi cáp treo. Hai vợ chồng đã đặt chân đến ngọn núi Deokyu, nhiệt độ lúc này tầm khoảng -16 độ, xung quanh cảnh vật đều đông đá tạo thành 1 ngọn núi tuyết cực kì đẹp và hoành tráng. Ở vị trí này có gió thổi rất mạnh, nếu cảm thấy sức khỏe ko đủ tốt và ko chịu lạnh được thì mọi người có thể dừng chân lại trong những dãy nhà hàng, quán cafe ngay gần cáp treo.

Hành trình đi lên đỉnh là những bậc thang bằng gỗ, nay đã bị phủ bởi 1 lớp băng dày đặc, cây cối đã rụng hết lá chỉ còn lại những giọt sương bị đông lạnh như những bông hoa tuyết và mình đã phải mê mẩn cảnh đẹp nơi đây. Theo đó, thay vì chỉ phải đi bộ 15phút thì 2 đứa thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh và chụp hình, thời gian kéo dài thêm gấp đôi ba lần mà vẫn còn muốn nán lại lâu hơn.

Sau khi xuống cáp treo, chỉ cần đeo thêm bộ niềng giày là có thể vững bước trekking chinh phục đỉnh Hyangjeokbong.

Sau khi xuống cáp treo, chỉ cần đeo thêm bộ niềng giày là có thể vững bước trekking chinh phục đỉnh Hyangjeokbong.

Sau một hồi leo và chụp hình, khi đến nơi bạn sẽ thấy một đoàn người sắp hàng dài để chờ được chụp ảnh checkin với cột mốc tên núi, riêng vợ chồng mình thì chỉ dừng chân nghỉ ở đỉnh tầm 15 phút sau đó di chuyển đến khu vực dừng chân ăn trưa. Cảm giác giữa trời lạnh -16 độ mà có 1 tô mỳ tôm kèm 1 cái trứng và 1 ly cafe made VN thì thật amazing, ko gì tuyệt vời hơn.

 Bạn đọc cần lưu ý, ở Hàn quốc khi leo núi, bắt buộc phải dừng chân ăn uống ở điểm qui định, nếu chỉ uống nước thì sai chỗ ko sao nhưng ăn là phải đúng chỗ; nếu sai tiền phạt có thể lên đến 3 triệu won tầm 60triệu vnd/người.

Chỗ dừng chân cũng có cái thú vị của nó, vì thời tiết lạnh nên người dân xứ Hàn họ mang theo bao nilon dạng lớn làm phồng lên; tất cả cùng chui vào nấu ăn chung, ban đầu mình cứ sợ ngộp thở vì bí hơi nhưng khi trải nghiệm rồi thì cảm giác thật vô cùng yomost đấy.

Ăn uống no nê, chụp hình cho đến khi gần hết pin thì lại theo lối cũ về lại điểm chờ cáp treo. Giờ khởi hành chuyến cuối cùng là 16h nên mọi người nhớ canh giờ để xuống nếu không muốn trải nghiệm cảnh ngủ xuyên đêm trên núi.

Có thể khuất sau hàng cây đọng đầy băng tuyết là Nữ hoàng băng giá đang chờ bạn đấy!

Có thể khuất sau hàng cây đọng đầy băng tuyết là Nữ hoàng băng giá đang chờ bạn đấy!

Với những điều tuyệt vời vừa trải qua, xin mượn lời cô bạn người Thái mới quen mà trong trạng thái hưng phấn tột độ, Khemanit Tanchanok phải thốt lên: “Thật kì thú, cảnh quan không khác gì bối cảnh trong phim Frozen – Nữ hoàng băng giá. Một nơi tuyệt đẹp nhất định phải đến một lần trong đời.

Nguồn: [Link nguồn]

Rực rỡ sắc cam tại vườn quýt độc lạ ở Jeju (Hàn Quốc): Giơ máy là có ảnh xinh mang về!

Nếu là tín đồ của các bộ phim Hàn Quốc, bạn chắc hẳn đã không ít lần trầm trồ trước những thước phim về khung cảnh vườn quýt tại đảo Jeju. Thời điểm những vườn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Long ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN