Pha Lê: "Khóc ở khách sạn 5 sao lúc xinh vẫn sướng hơn là ngồi vỉa hè"

Nữ ca sĩ cởi mở chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng ngoại quốc.

Làm khách mời trong talkshow Lối Ra với host Đinh Tiến Dũng, lên sóng tối 2/9, ca sĩ Pha Lê cởi mở chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ cũng như bản tính mạnh mẽ, độc lập của mình.

Năm 2020, Pha Lê tiết lộ đã kết hôn với ông xã người Mỹ gốc Hàn kém một tuổi và đang mang thai con đầu lòng. Từ khi kết hôn và có con, cô tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ, cũng như đầu tư vào công việc kinh doanh riêng. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, Pha Lê công bố ly hôn.

Pha Lê làm khách mời trong talkshow Lối Ra với host Đinh Tiến Dũng

Pha Lê làm khách mời trong talkshow Lối Ra với host Đinh Tiến Dũng

Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống mẹ đơn thân của cô hiện rất hạnh phúc và tiết lộ mình bị “nghiện con”. “Nhóc con nhà tôi đã được gần 2 tuổi. Tôi quan niệm ‘Mẹ đâu con đấy’. Đó cũng là vấn đề của tôi. Vì quá khó để có con và tôi còn từng bị hỏng thai 13 lần nên khi có Thiên Ý, con đã xâm chiếm hết tâm trí của tôi, không nghĩ được gì khác ngoài con. Tôi bị nghiện con nặng”, Pha Lê tâm sự.

Nữ ca sĩ gốc Hải Phòng cũng cho biết nhiều người tiếp xúc đều thấy dường như cô không có góc khuất nào vì quá nhiều năng lượng, quá nhiều sự sôi nổi và lãnh đạo mọi thứ. Pha Lê tự đảm nhận mọi thứ trong nhà, từ tinh thần tới kinh tế. Cô nói: “Bớt tính độc lập, có lẽ đời tôi đã tốt hơn. Mọi người thường coi tôi là cơ trưởng của mọi cuộc vui. Tôi muốn ai đó làm cho tôi bất ngờ nhưng cuộc đời tôi chỉ có làm cho người khác bất ngờ thôi. Ai định làm tôi vui thì tôi biết hết rồi, do tinh quá. Đôi khi tôi nghĩ phụ nữ phải ngờ nghệch một tí thì hạnh phúc hơn. Tôi lại biết nhiều quá. Mánh khóe của đàn ông, tôi biết hết và bị tỉnh quá. Tôi nghĩ chỉ cần một chi tiết mình không biết thôi thì cái sự đẹp đẽ sẽ kéo dài hơn chút”.

Tự nhận mình là người không tốt về đường tình duyên, Pha Lê cho rằng trong chuyện tình yêu, cô là “xui tận mạng”. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng luôn có sự cân bằng khi mình được quá nhiều thứ thì phải đánh đổi cái gì đó. “Không có tiền thì yêu chả nghĩa lý gì”, Pha Lê nói.

Pha Lê khi bên chồng cũ

Pha Lê khi bên chồng cũ

Khi được hỏi đâu là giai đoạn đau khổ nhất khi tìm “lối ra” trong cuộc hôn nhân với chồng người ngoại quốc, Pha Lê cho hay không phải quyết định bước ra thế nào mà khó khăn nhất là làm sao cho đối phương ít bị tổn thương nhất, vì cô là người quyết định.

Pha Lê chia sẻ: “Tôi ở trong hoàn cảnh là anh ấy vừa mất mẹ, chỗ dựa duy nhất là tôi và con. Đó là cái khiến tôi băn khoăn nhất. Cả hai chúng tôi không còn yêu nữa. Ngày xưa yêu ghê thế, yêu nhiều lắm. Lúc có bầu, sinh xong thì mẹ chồng tôi ung thư giai đoạn cuối và bà chọn cách không nói gì hết. Ở bên Hàn Quốc, bà đi vào phòng mổ và hôn mê luôn. Tôi sinh con ra không có niềm vui nào hết, chỉ thấy sự u ám. Tôi ức là mình cố bao lâu để có con, cả thế giới phải mừng cho. Nhưng người trong nhà không mừng, u uất. Chồng tôi thì rất tử tế, đàng hoàng, trọn vẹn nghĩa tình và về lo cho mẹ. Trước khi tôi sinh khoảng hai tháng, lúc đó mẹ chồng chưa quyết định mổ. Nhưng vì bà chưa gặp tôi và cháu một lần nào và nhất định phải gặp nên mới mổ”.

Nữ ca sĩ cho biết chuyến đi về nhà của chồng cô chăm mẹ hết nửa năm và Pha Lê một mình nuôi con. “Nửa năm đó là thời điểm khó khăn nhất, tôi không dám khóc, không có quyền được buồn vì phải nuôi con. Anh ấy về Việt Nam thì cảm xúc giữa chúng tôi không còn nữa”, Pha Lê nghẹn ngào kể lại.

Pha Lê tiết lộ suốt đợt dịch bệnh kéo dài và ở trong nhà, vợ chồng cô thậm chí không còn quan hệ. “Hai đứa giống nhau quá, đáng lẽ phải lệch nhau. Ai cũng nghĩ muốn người kia phải quan tâm nhưng sự quan tâm không kéo được nhau lên, không được như phút ban đầu. Lúc nào tôi cũng đấu tranh khi suy nghĩ tiêu cực và tự tôi vượt qua. Tôi nói chuyện với mọi người, chia sẻ, nói chuyện với các chị và được lời khuyên ‘Mẹ khỏe con mới khỏe’. Tôi bị tắc sữa và quyết định cai sữa cho con chỉ sau một tháng”, nữ ca sĩ kể lại.

Nữ ca sĩ ngậm ngùi khi tiết lộ về quãng thời gian sinh con

Nữ ca sĩ ngậm ngùi khi tiết lộ về quãng thời gian sinh con

Giọng ca Hải Phòng cho biết quãng thời gian đau khổ rất dài nhưng đưa ra quyết định là hết buồn. Cô nói chồng cũ giờ rất ổn và khẳng định ăn thua là do cách đối xử và quan điểm của mình: “Mình đừng nghĩ nó căng thẳng hay nặng nề. Cái yêu quan trọng. Tôi chỉ buồn một ngày, ra gương ngồi make-up thật xinh xong khóc cũng được, hoặc lên xe lái ra khách sạn 5 sao ở trong đó khóc. Khóc ở khách sạn 5 sao vào lúc mình xinh đẹp vẫn sướng hơn là ngồi vỉa hè hay ngồi trong nhà khóc”.

Trong talkshow Lối Ra, mẹ của Pha Lê lên hình để chia sẻ về cuộc sống mẹ đơn thân của con gái. Bà nhận xét: “Con tôi muốn làm mẹ đơn thân, nó có đứa con là mừng. Quá trình Pha Lê làm thụ tinh nhân tạo tôi theo dõi rất nhiều, thấy nó khó khăn vất vả lắm. Cháu bị sẩy liên tục nhưng đến một ngày thông báo đang quen bạn trai Hàn Quốc, quan hệ tự nhiên thì lại có em bé. Tôi rất hài lòng với chàng rể này. Nhưng rồi con bé lại thông báo ly hôn. Tuy nhiên, tôi thấy hai đứa vẫn cùng chăm sóc con và Pha Lê thấy được niềm vui hơn so với khi còn là vợ chồng. Tôi tôn trọng quyết định của con gái”.

Nguồn: [Link nguồn]

BXH 10 sao Việt hot nhất mạng xã hội: Ai là số 1?

Chàng Bắp có bài viết thu hút hàng nghìn bình luận khích lệ, cổ vũ nhưng có phải là ngôi sao số 1 trong BXH này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Pha Lê Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN