Ông chú Olympia: "Vựa muối VTV", 1 vợ 2 con, mãi mới mua được nhà

MC – BTV Ngọc Huy được các thí sinh “Đường lên đỉnh Olympia” yêu mến và đặt cho biệt danh “thánh troll”, “vựa muối”, "ông chú Olympia".

Gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 13, MC – BTV Ngọc Huy đã có 10 năm đồng hành cùng chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Anh cho thấy sự đa năng khi đảm nhận từ vị trí biên tập viên, MC điểm cầu giao lưu với các khán giả và thí sinh cho đến dẫn chính. 

Ít ai biết, trước khi trở thành MC gắn bó lâu nhất với sân chơi này, Ngọc Huy tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh ở Học viện Ngoại giao. Sau đó, anh tham gia ứng tuyển vào chương trình Cà phê sáng của VTV3. Trong buổi phỏng vấn, nhà báo Tùng Chi đã gợi ý Ngọc Huy thử sức với Đường lên đỉnh Olympia. Thế là cơ duyên của anh và chương trình bắt đầu từ đó.

Ngọc Huy chiếm được cảm tình của khán giả với phong cách dẫn tự nhiên, hóm hỉnh giúp thí sinh bớt căng thẳng.

Tôi cảm thấy vinh dự khi gắn bó với một chương trình có tuổi đời lâu nhất của VTV

- Gắn liền với “Đường lên đỉnh Olympia” 10 năm nay và được khán giả ví von là “biểu tượng” của chương trình, anh có cảm xúc thế nào? Điều gì đã khiến Ngọc Huy bén duyên với “Đường lên đỉnh Olympia” lâu như vậy?

Thực ra, tôi chưa thấy ai ví tôi là biểu tượng của chương trình cả. Nhưng nếu có ai nói thế thì đó là một vinh dự quá lớn của tôi. Chắc tôi chỉ dám nhận là người được làm việc nhiều nhất bên cạnh toàn các nữ siêu nhân của VTV thôi: chị Tùng Chi, chị Diệp Chi và Khánh Vy. Kiểu như là Robin khi đi cùng Batman, Luigi khi đứng cạnh Mario hay làm nền cho các siêu phẩm, các biểu tượng của chương trình thì tôi xin nhận (cười).

Điều khiến tôi bén duyên với Olympia lâu như vậy vì tôi yêu chương trình này, từ khi còn là một cậu học sinh xem qua TV. Sau này, vinh dự được gắn bó với một chương trình có tuổi đời lâu nhất của VTV cùng những điều tốt đẹp mà chương trình mang đến cho các thế hệ học sinh khiến tôi có thêm động lực để cố gắng hơn. Từ đó, tình yêu với Đường lên đỉnh Olympia ngày càng sâu đậm hơn.

-  Cuộc thi năm nay vướng một số ồn ào về chuyện bên lề, là một người luôn theo sát các thí sinh, Ngọc Huy đối diện với các bình luận trái chiều ra sao?

Tôi cảm ơn và vui lòng đón nhận những bình luận trái chiều lịch sự. Điều đó thể hiện chương trình vẫn còn được sự quan tâm của khán giả, đó là điều rất mừng. Tất nhiên, mỗi người đều có một cách nhìn riêng, góc nhìn của người thứ ba cho mỗi vấn đề. Tôi cũng chẳng có vai trò gì để phân tích rằng nhận định, góc nhìn của ai đó là đúng hay sai. Có những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu. 

- Có lối dẫn dí dỏm, hài hước trên sóng truyền hình, đây là tính cách vốn có của anh hay là phong cách anh xây dựng cho mình?

Ở ngoài, mọi người hay bảo là tôi rất "nhây", nhảm nhí và một số “mỹ từ” khác không tiện chia sẻ. Tôi thích trêu chọc mọi người, thích cảm giác xung quanh mình chỉ toàn những năng lượng tích cực. Ở nhà cũng vậy, “trêu con đến phát khóc” là sở thích của tôi. Thật tuyệt vời khi được mang đúng con người thật của mình lên sóng truyền hình. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn phải “tém” lại chút, vì có những lời lẽ mình dùng sẽ không phù hợp với một chương trình.

- Ngọc Huy có từng vướng phải sự cố nhớ đời nào khi làm chương trình trực tiếp?

Thường chỉ là những sự cố cá nhân thôi như nói vấp váp… Thực ra, Chung kết Olympia năm thứ 23 là năm đầu tiên tôi không bị ốm sốt ở thời điểm lên sóng trực tiếp. Không hiểu tại sao năm nào cũng bị vậy. Thật may là những sự cố cá nhân của tôi không ảnh hưởng đến cục diện cuộc thi, diễn biến của chương trình trực tiếp.

Ông chú Olympia: "Vựa muối VTV", 1 vợ 2 con, mãi mới mua được nhà - 3

MC - BTV Ngọc Huy gắn bó với nhiều chương trình VTV.

Không phải ai cầm mic lên cũng là MC

- Anh nghĩ gì về hiện trạng nhiều MC bây giờ được ví như “cái máy nói”, cầm kịch bản lên đọc mà không cần quan tâm nội dung mình nói?

Điều này không xảy ra ở VTV. Cho dù có các chương trình MC đọc kịch bản có sẵn trên máy đọc cue Telepromter (máy nhắc chữ), nhưng đó đều là những lời họ viết ra và đã được biên tập trước đó. Ở các chương trình khác không sử dụng máy nhắc chữ, các MC của VTV cũng phải tự mình viết ra lời dẫn. Để làm được như vậy, họ phải xem, nắm được nội dung phóng sự ra sao, từ đó tra cứu thêm để bổ sung, để tôn lên những điểm hay, nổi bật trong đó. Nếu người dẫn chỉ chăm chăm nói: “Chúng ta vừa xem A và sau đây là B…” thì sẽ được nghỉ hưu sớm thôi (cười).

Ở vị trí của mình, tôi thích được gọi là biên tập viên hay biên tập viên dẫn chương trình hơn. Vì trên thực tế, các MC - biên tập viên ở VTV đều tham gia rất sâu vào các khâu sản xuất chương trình, từ biên tập cho đến đạo diễn, biên kịch, sáng tác kịch bản, biên tập hậu kỳ… Còn về quan điểm “Không phải ai cầm mic lên cũng là MC” thì quá đúng rồi, không cần bàn cãi.

- Gắn bó với VTV nhiều năm nay, anh có bao giờ cảm thấy áp lực và mong muốn “làm mới” bản thân giữa các đồng nghiệp trẻ trung? Anh nhìn nhận về vị trí của mình trong nghề thế nào?

Tôi vừa áp lực vừa không. Vì bản thân cũng là người làm về tin tức, thường xuyên tiếp cận với những thông tin của giới trẻ nên tôi không sợ sẽ bị lạc hậu so với các bạn đồng nghiệp trẻ hơn. Đầu óc cũng được thu nạp liên tục những điều mới mỗi ngày nên cũng không thấy áp lực về “làm mới” lắm. Áp lực có chăng chỉ là mặt mình cũng già rồi, các bạn khán giả nhỏ hơn giờ cũng gọi mình là chú rồi. Một vài năm nữa, biết đâu mình được khoác trên mình hình ảnh “ông chú Olympia vui tính, trẻ trung” lúc nào không hay, cũng thú vị nhỉ?

- Ngoài “Đường lên đỉnh Olympia”, Ngọc Huy còn gây ấn tượng với các số “Lướt cùng VTV Go”. Phải chăng sẽ có một bước chuyển mình của MC Ngọc Huy trong thời gian sắp tới?

“Lướt trên VTV Go” là một lớp học đặc biệt của tôi, và tôi rất vui khi cơ hội này đến với mình. Được làm việc và học hỏi từ những người giỏi, thú vị và mặn mà bậc nhất của VTV như anh Quốc Khánh, bạn Việt Hoàng “da nâu,” MC Sơn Lâm… cùng đội ngũ tổ chức sản xuất, biên tập rất trẻ và giỏi là những khoảnh khắc đáng giá từng phút. Dù khá vất vả nhưng tôi hi vọng sẽ được học thêm càng nhiều điều càng tốt từ “sân chơi mới” này.

Còn MC Ngọc Huy có chuyển mình hay không thì chưa biết, vì nói thật, tôi trên chương trình vẫn chính là con người thật của tôi ở ngoài đời.

Ảnh đời thường của nam MC - BTV.

Tôi hạnh phúc vì luôn được là chính mình khi lên sóng

- Nhiều MC VTV cho biết thu nhập đủ sống, thậm chí là dư dả để tiếp tục theo đuổi nghề. Với Ngọc Huy thì sao? Làm MC bao nhiêu lâu thì anh có đủ tài chính để mua nhà – mua xe?

Công việc và thu nhập chính của tôi không phải là từ công việc MC. Tôi nghe nói là các bạn thực sự theo đuổi nghề MC và có kinh nghiệm làm việc tại VTV thì sống ổn lắm. Nhưng đủ sống hay dư dả thì còn tùy thuộc vào cách chi tiêu hay nhu cầu sống của mỗi người. Tôi là người tiêu tiền khá “khiếp” với nhiều thú chơi sneakers hay đồ chơi mô hình… nên mãi mới mua được nhà (cười).

Chắc phải từ khi có tổ ấm nhỏ, tôi mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Nhiều lúc nhìn lại cũng khá tiếc vì thời còn trẻ biết tiết kiệm hơn thì giờ cũng “ngon” hơn. Nhưng thôi, quan trọng là ở mỗi thời điểm của cuộc sống, mình luôn được sống vui với những gì mình muốn là hạnh phúc rồi.

- Nhiều người tò mò muốn biết cuộc sống của chàng trai Ngọc Huy ngoài đời có gì khác với MC Ngọc Huy trên sóng truyền hình?

Ngọc Huy trên sóng truyền hình là con người thật của tôi. Ngoài hình ảnh vui vẻ mọi người thường thấy trên TV, ở ngoài đời, tôi còn là người rất kỹ tính, OCD và luôn cầu toàn. Tôi cũng khá hướng nội, giờ nhiều bạn hay gọi là low-key thì phải.

-  Nhiều người nổi tiếng ngần ngại việc đăng tải hình ảnh con lên mạng xã hội, anh lại thích khoe con? Nhưng ở chiều ngược lại, anh rất hiếm chia sẻ về bà xã. Có lý do nào không, thưa anh?

Tôi và bà xã không kết bạn với nhau trên mạng xã hội, để giữ cho nhau những khoảng trời riêng. Tuy nhiên, mọi người nói tôi hiếm khi chia sẻ về bà xã cũng không đúng lắm vì tôi luôn để hình vợ trên ảnh bìa Facebook. Cô ấy cũng làm ở VTV3 nên có gì mới về bà xã, bạn bè, đồng nghiệp chung đều biết cả.

Với tôi, tôi luôn nghĩ mình không phải người nổi tiếng. Đó là sự thật. Có cha mẹ nào không thích khoe con mình chứ, niềm tự hào cả đời của mình mà. Facebook của tôi chỉ đề chia sẻ niềm vui, những điều tôi thấy hạnh phúc và tự hào. Về sau nếu tự nhiên nổi tiếng hơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc khoe con này.

- Khi có thời gian cho riêng bản thân, anh thường có những hoạt động yêu thích nào?

Tôi là con người của công việc. Khi có thời gian cho riêng bản thân, tôi thích đưa gia đình đi chơi, tụ tập với bạn bè, dành thời gian ngủ, chơi thể thao, chơi điện tử, nghe nhạc, thích ngắm những đồ chơi sưu tầm của mình. Đó cũng là thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của tôi.

-  Với khối lượng công việc nhiều, anh làm thế nào để giữ gìn sức khỏe và dành thời gian cho vợ con?

Tôi làm việc theo lịch đã sắp xếp sẵn. Thời lượng dành cho công việc luôn phải được xác định rõ từ trước và mình phải tuân thủ điều đó, không là sẽ “toi” đấy. Thời gian dành cho vợ con cũng vậy. Hai vợ chồng tôi đều rất bận, nên chúng tôi thường ngồi với nhau để xếp lịch công việc và chăm con thật rõ ràng.

Vì công việc bận rộn, tôi hay bỏ qua việc chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, suốt ngày phải đợi vợ nhắc nhở. Tôi sẽ cố gắng cải thiện trong thời gian tới, đi chơi thể thao nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ngọc Huy nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc MC bao lâu?

Tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào khán giả còn chấp nhận mình và tôi còn hứng thú với công việc đó.

Cảm ơn MC Ngọc Huy đã chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

MC Lại Văn Sâm thừa nhận “không có vợ là đời tôi hỏng“

Lần hiếm hoi nhà báo Lại Văn Sâm tỏ tình với bà xã trên sóng truyền hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
MC BTV truyền hình ấn tượng nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN