Ông bố 5 con hot nhất nhì làng hài Việt có biệt phủ nghìn m2: “Tôi không phải đại gia”

Nam nghệ sĩ hài Vượng Râu thú nhận anh nhờ hết vào bà xã trong việc chăm các con.

Hơn 10 năm bên nhau, nghệ sĩ hài Vượng Râu và bà xã Thu Hiền hạnh phúc bên 5 người con. Cặp đôi kết hôn năm 2010, cùng xây dựng cơ ngơi với khu phủ thờ ở ngoại thành Hà Nội rộng nghìn mét vuông và một căn nhà trên phố. Vừa là đạo diễn, diễn viên, anh là trụ cột kinh tế trong gia đình còn bà xã là hậu phương vững chắc, giúp anh quán xuyến công ty riêng và chăm sóc con cái.

Gia đình Vượng Râu - Thu Hiền cùng 5 người con

Gia đình Vượng Râu - Thu Hiền cùng 5 người con

Thấy mình bớt đi hồn nhiên

- Chào nghệ sĩ Công Vượng, anh được xem là một trong những ông bố đông con nhất nhì ở showbiz Việt. Anh cảm nhận cuộc sống của một ông bố 5 con có gì thú vị?

- Thú thật nhà đông con đầu tiên rất vui nhưng sau là “đau đầu” vì lo các con ăn học, lo dạy các con và đau đầu khi các con tranh đồ chơi của nhau (cười). Nhưng dù ồn ã hay nhức đầu, tôi vẫn thấy thú vị và mê điều đó bởi tôi thích trẻ nhỏ.

- Anh thấy mình thay đổi như thế nào khi trở thành ông bố 5 con?

- Trước kia tôi nghĩ đơn giản, nghĩ ngắn, vì tính mình như thế. Sau khi có 5 con, tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn, lo cơm áo gạo tiền, lo nuôi dạy các con và lo từng hộp sữa cho các con. Lúc này tôi thấy mình “bớt đi sự hồn nhiên”.

Vượng Râu thừa nhận anh bắt đầu lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn khi có 5 người con

Vượng Râu thừa nhận anh bắt đầu lo lắng và nghĩ ngợi nhiều hơn khi có 5 người con

- Vậy điều anh “học” được ở các con là gì?

- Các con tôi giờ đi học suốt ngày. Mùa đông cũng như mùa hè đều đặn đi học một cách thoải mái, không kêu ca. Các con còn bé nên nói “học” được ở các con điều gì thì chưa nhưng nhìn những tình cảm các con dành cho bố mẹ, cho các em là mình thấy đáng lưu tâm.

- Anh và bà xã quan điểm ra sao về việc học tập của các con?

- Thật ra tôi muốn các con học tốt ngoại ngữ. Nếu điều kiện tốt, tôi sẽ cho con học trường song ngữ. Nhưng vì kinh tế người nghệ sĩ bình thường nên tôi cho con học trường công lập và chỉ luôn dặn dò, dạy các con phải cố gắng thật nhiều để bố mẹ đỡ buồn lòng. Việc học các cháu còn nhỏ nên đôi khi mẹ cháu phải quán xuyến và thúc ép hết đó.

"Mọi người đừng nghĩ tôi là đại gia"

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ hài Vượng Râu

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ hài Vượng Râu

- Anh thích nhất những giây phút nào trong cuộc sống?

- Có lẽ ai cũng thích nhất những giây phút nghỉ ngơi bên gia đình. Nếu không bận, tôi thường cho các con về quê chơi. Thấy các con vui đùa với nhau, cả hai vợ chồng đều cảm thấy bình an và thật bình dị, cuộc sống với tôi cũng chỉ cần có thế.

- Là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh xoay xở ra sao khi phải gánh vác để nuôi cả gia đình?

- Trải qua 3 năm Covid cũng khó khăn, đó là ảnh hưởng chung của mọi người, nhưng tôi hơi đông con nên cũng thực sự lo lắng. Đôi khi tôi cũng rơi vào trạng thái “tái mặt trợn mắt” vì phải xoay xở kinh tế nhưng có thiếu mới là động lực để cố gắng.

Vượng Râu trong phủ thờ rộng nghìn mét vuông ở ngoại thành Hà Nội

Vượng Râu trong phủ thờ rộng nghìn mét vuông ở ngoại thành Hà Nội

- Nhiều người nói anh là “đại gia”, anh nghĩ gì về điều này?

- Ôi ai nói thế là họ trêu đấy! Có mấy ai làm nghệ thuật mà khá đâu, đã thế tôi còn làm nhà sản xuất thì vất vả và kinh tế khó khăn hơn nhiều. Mọi người chỉ nhìn bên ngoài chứ đâu biết nhiều lúc tôi phải gồng mình gánh vác lo công nợ đâu (cười). Nhưng tôi luôn quan điểm mình còn gánh được cứ gánh thôi. Xin mọi người đừng nghĩ tôi khá, nói đại gia lại càng không với tới.

- Người ta nói “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Anh có phải tiết chế lại thói quen tiêu xài của mình từ khi gia đình có thêm 2 thành viên nhí?

- Việc tiêu xài thú thật tôi hơi ẩu, nói đúng hơn vẫn bị cảm xúc kiểu ngẫu hứng nên đôi khi có dư, đôi lúc lại túng thiếu như ngay lúc này chẳng hạn (cười). Nhưng như tôi đã nói, đôi khi thiếu mới thấy cuộc sống thi vị và cần phấn đấu hơn.

Thu Hiền làm hậu phương cho ông xã

Thu Hiền làm hậu phương cho ông xã

- Anh phụ giúp bà xã trong việc chăm sóc con cái như thế nào?

- Thật ra việc chăm con tôi nhờ hết bà xã, có dạy con là tôi cũng hay tranh thủ chớp cơ hội thôi. Nhưng chính ra ít nói như tôi lại có cảm giác các con sợ hơn thì phải.

- Anh thấy bà xã Thu Hiền phải chịu thiệt thòi ra sao?

- 13 năm lấy nhau suốt ngày con cái, đến tôi còn thấy thiệt cho tôi thì đương nhiên bà xã thực sự vất vả và chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng cả hai vợ chồng tôi đều thích đông con nên chấp nhận “liều”. Thời buổi này 2, 3 cháu đã mệt rồi mà 5 cháu thực sự quá mệt. Nhưng âu đó là cái phúc của vợ chồng tôi nên bà xã cũng thấy vui về điều đó. Chúng tôi xem như mua tấm vé số may rủi tương lai. Mong sao sau này các con ngoan khôn lớn, khi ấy vợ chồng tôi bù đắp cho nhau cũng đủ.

- Cám ơn anh về chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Hạnh phúc ngọt ngào của “Vua bãi rác” bên bà xã kém 12 tuổi

Đi bộ đội, đi Nga rồi về VN làm nghệ thuật, ông bố 4 con thừa nhận hạnh phúc của mình rất đơn giản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Vượng Râu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN