Truyện cười: Người khỏe mạnh ở trong bệnh viện tâm thần đòi xuất viện

Đôi khi cũng không rõ người trong bệnh viện tâm thần rốt cuộc đã khỏe hay chưa.

Vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ về hỏi chồng: "Anh thấy đôi mắt 2 mí của em có đẹp không".

Chồng nhìn qua rồi nói: "Em có thể đợi anh uống hết chai rượu này rồi nhìn được không".

Vợ thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, lát sau quay lại hỏi: "Thế anh thấy sao".

Chồng say khướt trả lời: "Giờ thì anh đã thấy rồi, thậm chí thấy em có tận 4 con mắt luôn".

---

Có một anh chàng nọ sống ở tầng 5 ký túc xá, lúc giặt xong quần áo cần phải bước lên bậu cửa sổ để treo lên. Người bạn trong phòng thấy vậy tỏ ra lo lắng, anh bình thản trả lời: "Nếu tao ngã thì...". Chưa kịp nói dứt câu thì người bạn này đáp ngay: "Đừng có lo, tao nhất định sẽ treo hộ quần áo cho mày".

---

Một người đàn ông hỏi y tá: "Bây giờ tôi thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh, khi nào thì tôi có thể xuất viện".

Y tá liếc nhìn anh ta rồi nói: "Tôi biết là anh đã khỏe hơn nhiều nhưng mà không thể xuất hiện bây giờ được".

Người đàn ông tức giận hét lên: "Tại sao hả, tại sao tôi khỏe mạnh như vậy mà không cho tôi xuất viện?".

Y tá thản nhiên đáp: "Anh không biết mình đang ở đâu à? Là bệnh viện tâm thần đó".

---

Có một lần trời đã rất khuya mà anh chàng nọ vẫn lẽo đẽo theo người mình thích. Anh lấy hết bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc thì em có thích tôi không".

Cô gái trả lời: "Tôi chỉ thích người trưởng thành thôi".

Anh hỏi: "Tôi có được coi là người trưởng thành không".

Cô gái trả lời: "Đối với tôi, dấu hiệu trưởng thành là một người biết quý trọng sức khỏe và đi ngủ sớm".

Anh vui vẻ nói: "Ồ cái này thì đơn giản, bây giờ tôi sẽ về nhà ngủ sớm luôn, hẹn gặp em vào ngày mai".

Cô gái thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng thì không còn ai làm phiền mình vào ban đêm nữa".

---

Vợ tôi có một người bạn trên mạng, ngày nào cũng nói chuyện về quần áo, ăn uống mà không biết chán. Cô ấy nói với tôi rằng: "Hiếm khi nào gặp được một người có cùng tần số và gu thẩm mỹ giống mình như vậy".

Hôm nọ, 2 người bọn họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng, tôi chở vợ tới nơi, thoáng nhìn thấy gương mặt quen quen. Trong khi vợ tôi hớn hở lại gặp cô gái kia, tôi đã nhanh chóng nhận ra khuôn mặt ấy chẳng ai khác chính là bạn gái cũ. Lúc này, không còn cách nào khác tôi vội kiếm cớ trốn vào nhà vệ sinh, vội nhắn tin cho vợ mình có việc gấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Những cuộc hội thoại “hỏi xoáy đáp xoay“ vô tri của học sinh

Những cuộc hội thoại đến 'cạn lời' này khiến ai nghe được cũng phải bật cười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN