Truyện cười: Ngã ngửa vì câu nói của bố vợ khi tôi chăm vào bếp

Thấy con rể tương lai chăm vào bếp phụ vợ mình quá, bố vợ hơi lo xa.

Khi đến nhà bạn gái, lúc nào tôi cũng hăng hái vào bếp phụ giúp mẹ vợ tương lai, còn cô ấy và bố ở trên phòng khách xem TV. Có một lần bố vợ tương lai kéo tôi ra ngoài nói chuyện: "Tôi mong anh từ nay đừng vào bếp nữa. Tôi thấy vợ tôi rất quý anh. Tôi nghĩ anh tới đây không phải muốn cưới con gái tôi mà muốn cướp vợ tôi".

---

Thấy mẹ hay mua trái cây có bề ngoài khá xấu và không ngon nên tôi liền hỏi: "Sao mẹ cứ mua mấy quả xấu xí này vậy".

Mẹ tôi đáp: "Con không biết những quả xấu như vậy thường rất ngon sao. Giống như những người xấu xí sẽ cần nỗ lực để nâng cao kiến thức, trở nên tỏa sáng, xuất sắc".

Rõ ràng là mẹ đang ám chỉ mình có một đứa con gái xấu xí và cần phải cố gắng học hơn nữa.

---

Khi bạn thân lấy vợ, tôi và đám bạn đã bày trò nghịch phá chú rể, còn trói anh ta vào cây. Hôm qua tới lượt tôi cưới vợ, anh chàng này cũng xuất hiện nhưng lại chẳng gây ồn ào hay bày trò gì. Tôi thắc mắc nên hỏi: "Ủa sao mày không bày trò gì hết vậy? Có chuyện gì thế? Mày không trả thù vụ hồi trước tụi tao phá đám cưới mày à".

Anh chàng này nở một nụ cười nham hiểm trên môi: "Em rể à, em đang nói gì vậy. Em không biết việc cưới em gái anh là sự trả thù tàn nhẫn nhất sao. Haha".

---

Lúc học cấp 3, bố tôi rất nghiêm khắc, cấm tiệt chuyện yêu đương, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới việc học. Thế nhưng, tuổi mới lớn việc phải lòng người khác là điều khó tránh khỏi. Thế là tôi lén lút yêu đương sau lưng bố. Vào một ngày nọ, bạn trai chở tôi về trên chiếc xe máy, đúng lúc bố tôi ở đâu xuất hiện ngay trước cổng. Ông nhìn tôi chằm chằm, thấy vậy tôi nhanh trí bảo bạn trai dừng lại, bước xuống xe tôi còn cố tình lớn tiếng: "Tiền đây, khỏi thối".

---

Tối qua đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ, bỗng mẹ tôi hỏi: "Con trai à, sau này con sẽ yêu vợ hay yêu mẹ nhất".

Tôi đáp: "Con có thể có nhiều vợ nhưng chỉ có một mẹ thôi, tất nhiên là con yêu mẹ nhất rồi".

Nghe như vậy mẹ tôi vui lắm, lúc này bố tôi mới lên tiếng: "Nếu con yêu mẹ nhất, bố có thể cho con nhiều mẹ". 

Không khí lúc đó bỗng nhiên im bặt, tôi không dám thở, vội vàng đi về phòng, bỏ mặc bố cho mẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Lần đầu làm cha mẹ vẫn chưa hết bỡ ngỡ

Ai làm cha mẹ lần đầu cũng thấy như cuộc sống đã dạt về phương trời nào xa lạ, mọi thứ quá mới mẻ chưa kịp thích nghi gì hết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN