Truyện cười: Cách để thích nghi với cuộc sống Bắc Cực ngay từ bây giờ

Muốn sống được ở Bắc Cực cần phải chịu lạnh tốt, bạn dễ dàng thực hiện nó ngay tại nhà.

Con trai 6 tuổi nói: "Bố ơi, lớn lên con muốn trở thành nhà thám hiểm Bắc Cực". 

Bố: "Được rồi, bố ủng hộ con".

Con: "Nhưng con muốn bắt đầu rèn luyện bản thân ngay bây giờ".

Bố: “Con rèn luyện bằng cách nào?”.

Con: “Con phải ăn kem mỗi ngày để thích nghi với cuộc sống lạnh giá ở Bắc Cực”.

---

Tôi cùng với bạn thân ghé tới một ngôi làng được mệnh danh là "làng trường thọ". Vừa tới cổng làng, tôi nhìn thấy một ông già đang tập Thái Cực Quyền. Tôi nói: "Ông ơi, trông ông khỏe mạnh và cường tráng quá. Ông chắc chắn sẽ sống đến 120 tuổi". Vừa nói xong, ông ấy liền tỏ thái độ không vui. Sau khi vào làng, chúng tôi biết được ông ấy năm nay đã 119 tuổi.

---

Hôm nay tôi đi gặp một bác sĩ nổi tiếng để hỏi về một số vấn đề kỳ lạ xảy ra gần đây. Sau khi nói ra tình trạng của mình, ông ấy đáp: "Từ giờ cô nên tập thể dục nhiều hơn, bớt uống trà sữa lại, chăm uống nước lọc nhiều vào. Đặc biệt, khi ra ngoài nên đi bộ thay vì xe máy hay taxi. Đừng có ăn ngoài quán nữa, cố gắng ăn rau củ, hạn chế thịt và hải sản".

Tôi nghe bác sĩ nói vậy toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình bị bệnh nặng đến thế sao. Tôi run rẩy hỏi: "Bác sĩ ơi, bệnh của cháu nặng lắm không, còn sống được bao lâu".

Bác sĩ đáp: "Lương cháu quá thấp, không thích hợp với nhu cầu tiêu dùng cao".

---

Tôi nhớ mùa hè năm ấy, trời mưa to, người yêu tặng tôi một hộp giấy gói rất đẹp, tôi ôm vào lòng vì sợ mưa làm hỏng. Về đến nhà mở ra, tôi thấy bên trong có một chiếc ô kèm tờ giấy nhắn: "Em thấy anh có chu đáo không?".

Nguồn: [Link nguồn]

Anh trai nào làm cho công ty này, mỗi tháng sẽ kiếm thêm được ít tiền tiêu vặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN