Truyện cười: Lần đầu làm cha mẹ vẫn chưa hết bỡ ngỡ

Ai làm cha mẹ lần đầu cũng thấy như cuộc sống đã dạt về phương trời nào xa lạ, mọi thứ quá mới mẻ chưa kịp thích nghi gì hết.

Một người đàn ông mới trở thành cha, anh háo hức kể cho bạn bè mình nghe về điều này. Một người hỏi: "Cảm giác như thế nào khi trở thành cha?".

Anh trả lời: "Đúng là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Từ việc thay tã đến dọn phân cho con, tôi đã học được nhiều kỹ năng mới!".

---

Một người hỏi bạn mình mới sinh con: "Tiếng khóc của em bé làm ông mất ngủ không?".

Người này trả lời: "Không. Thứ khiến tôi mất ngủ là tiếng ngáy như cái loa của vợ mình".

---

A vừa mới sinh con, B vội vàng mua đồ tới thăm bạn mình. B hỏi: "Thế mày đã chọn tên gì cho con chưa".

A trả lời: "Tao đã cân nhắc về chuyện này rất nhiều và cuối cùng quyết định đặt tên cho con là Ctrl+C.

B hỏi: "Tại sao lại là 'Ctrl+C'?"

A giải thích: "Bởi vì con tao sẽ sao nguyên bản chính từ tao".

---

Bạn thân của A vừa mới sinh con được vài tháng, thế là B hẹn gặp A để hỏi han kinh nghiệm chăm sóc con. 

A hỏi: "Sau khi sinh con, mày học được gì từ con mình không".

B đáp: "Tao học được rất nhiều thứ, đặc biệt là kỹ năng chuẩn bị đồ ăn trong 2 phút và nhanh chóng kết thúc bữa ăn trong 10 giây khi nghe thấy tiếng khóc của con".

---

Sau khi sinh con được vài tháng, A hẹn bạn thân đi cà phê tâm sự. A than thở: "Tao thấy chăm con mệt hơn cả chạy marathon. Ít nhất là khi chạy marathon, tao không phải mang theo 1 túi đồ to đùng bên mình, đèo thêm một đưa trẻ trước ngực".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Muôn kiểu đòi nợ muốn ”tăng xông”

Cho vay thì vui vẻ lắm, đến lúc đòi nợ thì "báo quá chừng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN