Truyện cười: Mưu hèn kế bẩn để thu hút sự chú ý của người đẹp

Muốn làm quen với người đẹp, không thể xài cách bình thường như bao người được.

Có một cô gái xinh đẹp sống ở tầng trên, hằng ngày cô đem quần áo ra phơi ở ban công. Một ngày nọ, một chiếc áo của cô rớt xuống ban công nhà tôi, thấy vậy tôi mang vào giặt sạch và trả cho cô ấy. Sau đó, thỉnh thoảng áo quần của cô ấy lại rớt xuống nhà tôi. Sau nhiều lần giúp đỡ, cô ấy mời tôi đến nhà ăn tối để cảm ơn. Vào một ngày nọ, cô ấy tan làm sớm thì thấy tôi dùng sào tre chọc vào quần áo cô ấy.

---

Sau bữa trưa, tôi đi thang máy và vô tình bị kẹt ở tầng 10. Đi cùng tôi có một nữ đồng nghiệp cùng công ty. Cứ như vậy, chúng tôi bị mắc kẹt trong thang máy rất lâu. Lúc này, tôi cảm thấy rất khó chịu, đột nhiên cô ấy thì thầm: "Anh có thể xỏ giày vào được không? Tôi chịu hết nổi rồi".

---

Tôi có một người bạn thân, ban đầu vợ anh ấy chỉ nặng có 45kg, sau khi mang thai tăng lên 60 kg. Hôm qua, tôi gặp lại 2 vợ chồng bạn thân, hoàn toàn không nhận ra vợ anh ấy nữa. Thấy vẻ mặt của tôi, anh ấy nói: "Không biết có phải tôi đã dẫn nhầm vợ người ta sau khi vợ sinh con không nhỉ".

---

Tôi vừa bị một vài thanh niên có máu mặt trong xóm chặn vào ngõ cụt. Họ bảo là dáng đi của tôi kiêu ngạo quá, có phải khinh thường họ đúng không. Tôi nói với họ rằng: "Nếu mấy anh cảm thấy không chịu được khi nhìn tôi đi như vậy, đó là do mấy anh chưa thấy tôi chạy, thậm chí nó còn kinh khủng hơn". Nói xong câu này, trong nháy mắt, tôi đã lấy đà cao chạy xa bay không quay đầu lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Đang nói chuyện về bạn gái thân, chồng đá đểu một câu khiến tôi chết lặng

Nghe xong câu của chồng nói, tôi có nên dọa ly hôn cho bỏ cơn tức này không?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN