Truyện cười: Anh chàng bán giày đột ngột bán áo lót vì lý do không ngờ

Khôn như anh quê tôi ai cũng trở thành triệu phú hết rồi.

Có một anh chàng chuyên bán giày nữ trên mạng, công việc kinh doanh rất khấm khá. Một ngày nọ, có một cô gái xinh đẹp nói muốn mua giày, còn gửi kèm theo bức ảnh chụp bàn chân của mình. Cô yêu cầu anh tìm cho mình một đôi giày phù hợp với dáng bàn chân. Anh vui vẻ làm theo, cô ấy nhận được giày cũng rất hài lòng. Vài ngày sau, anh quyết định bán thêm một mặt hàng mới: Áo lót phụ nữ.

---

Lúc nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, mỗi ngày chỉ có 1 đồng tiền tiêu vặt. Một ngày nọ, tôi và anh trai nhặt được tờ 100 đồng ở ven đường, chúng tôi mừng đến phát điên. Chúng tôi lén giấu bố mẹ, không dám tiêu 1 xu nào cả. Sau đó, cả 2 quyết định lấy số tiền tiết kiệm của mình, tốn vài đồng đi xe buýt nửa tiếng lên thị trấn để đổi hết tờ 100 đồng ra tiền lẻ.

Khi tới nơi, vừa hay đói bụng nên chúng tôi ghé vào một quán ăn, chủ quán nói đây là tiền giả. Chúng tôi sốc nói không nên lời, 2 anh em đành cuốc bộ về nhà.

---

Vợ: "Anh ơi, ôm em đi".

Chồng: "Ơ tự nhiên lại muốn thế".

Vợ: "Ở ngoài đang có bão lớn, nếu anh không ôm em thật chặt, bão sẽ cuốn em tới nhà người đàn ông khác".

Chồng: "Nhìn em như thế này, dù có phong ba bão táp anh cũng gắng hết sức đưa em trở về nhà lại".

---

Đồng nghiệp của tôi vừa mới kết hôn, 2 vợ chồng dự tính sẽ nhanh chóng sinh con nên tới tìm tôi xin lời khuyên. Tôi là mẹ của 2 đứa trẻ, đương nhiên có nhiều kinh nghiệm. Tôi giải thích một cách sinh động tất cả các biện pháp phòng ngừa khi mang thai, cũng như các rủi ro và chỉ số đau đớn khác nhau khi sinh nở. Sau khi nghe đến đây, đôi vợ chồng trẻ tái mặt, đồng lòng quyết định đợi vài năm rồi mới bàn bạc chuyện có con.

---

Tôi làm tài xế xe công nghệ, sáng nay trên đường đón khách, tôi tiện thể chở vợ đi làm. Khi lên xe, mọi người nói chuyện vui vẻ, sau đó tôi chở vợ thẳng tới chỗ công ty.

Khi vợ đã vào công ty rồi, trên xe chỉ còn tôi và nữ hành khách nọ. Cô ấy hỏi tôi tại sao cô gái lúc nãy không đưa tiền. Tôi nói là tối qua cô ấy ngủ nhà tôi, tuần này tôi cho cô ấy đi xe miễn phí. Nghe xong câu này, cô gái đỏ mặt nói với tôi: "Tuần này tối nào tôi cũng rảnh hết".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: 5 gã đàn ông cùng nhau thuê nhà nghỉ theo giờ

Vì một lý do khó nói nên mấy anh bất đắc dĩ mới đi thuê phòng nhà nghỉ tính theo giờ như thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN