Truyện cười: Mẹ chồng 10 điểm không có nhưng...

Mẹ chồng này quá chu đáo rồi, thế này liệu có nên tiếp tục tăng cân thả phanh không nhỉ?

Thời gian gần đây tôi bỗng thèm ăn và ăn mọi thứ mình muốn. Thấy cân nặng vượt quá mức, tôi nghĩ mình nên giảm cân để không bị chồng chê. Trưa hôm qua, lúc ăn cơm với mẹ chồng, bà thấy tôi ăn có 1 bát nên bảo: "Ăn nhiều cho khỏe chứ con, không bị bệnh bây giờ".

Tôi nói: "Mẹ ơi, con béo lắm rồi, phải giảm cân thôi. Con mà béo lên nữa, con trai mẹ sẽ không cần con nữa đâu".

Mẹ chồng nói: "Nếu nó mà dám bỏ rơi con, mẹ sẽ tìm cho con một anh đại gia khác, lúc đó nhớ chia cho mẹ 50% của hồi môn nha".

Nghe câu này xong, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

---

Hôm vừa rồi anh họ đến nhà tôi chơi cờ, tôi còn tự tin nói: "Nếu anh mà thắng được em, anh có thể lấy bất cứ món đồ nào trong nhà em". Khi đó, anh ấy đảo quanh một lượt nhà tôi, có vẻ như đã tăm tia được thứ mình thích. Sau một trận đấu căng thẳng, tôi không ngờ mình thua cuộc. Lúc này, anh họ tiến tới chỗ bạn gái tôi đang ngồi, nắm tay cô ấy rồi nói: "Đây là thứ anh muốn, từ nay bạn gái em sẽ là của anh".

---

Em trai học kém tôi 2 lớp. Một ngày nọ, ngay sau khi tan trường, nó lon ton chạy tới chỗ tôi khoe: "Chị ơi, lúc nãy có một bạn nữ nói rằng em như ánh nắng, có phải cô ấy thích em rồi không".

Tôi ngạc nhiên cười lớn: "Sao em ngốc thế. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ý của cô ấy là em chói lóa như ánh nắng mặt trời, quá xấu để có thể nhìn thẳng vào".

Em trai tôi nghe xong rất tức giận, đánh tôi mấy cái rồi chạy thẳng về nhà méc mẹ.

---

Bạn trai chị tôi theo đuổi chị ấy ròng rã suốt 2 năm mới nhận được cái gật đầu. Chị tôi bảo rằng, mình cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định quen một ai đó. Mới vậy mà 2 người đã yêu nhau được 2 năm, không còn trẻ nữa nên tính tới chuyện cưới hỏi.

Lúc này, chị ấy nói với bạn trai mình rằng: "Anh đã vượt qua được bài đánh giá của em, giờ 2 năm rồi chúng ta cũng nên tính tới chuyện kết hôn".

Bạn trai của chị ấy sửng sốt: "Nhưng mà em vẫn chưa vượt qua bài đánh giá của anh cơ mà".

---

Tôi bị bệnh nên bác sĩ bảo cần phải tiêm penicillin. Trước khi tiêm, bác sĩ có dặn dò nếu cảm thấy có khó chịu gì, cần phải tới bệnh viện ngay. Tôi lo lắng tới mức cứ nhìn chằm chằm vào mặt bác sĩ, sau đó đột nhiên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Tôi sợ quá vội hỏi bác sĩ: "Có phải tôi dị ứng với penicillin không?".

Bác sĩ nhìn tôi và nói: “Bạn không bị dị ứng. Các triệu chứng của bạn là sợ hãi khi bị tiêm thuốc".

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: Vợ tức giận vì chồng mới không chịu chiều mình như chồng cũ

Giờ thì biết lý do vì sao chồng cũ lại phá sản sau khi ly hôn rồi, sao mà chịu nổi cái thói tiêu hoang này của vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - ST ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN